 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 06/03/2012 11:47:17)
Nhìn đôi mắt đượm buồn của NT Thúy Ngoan và những vần thơ vương vấn chút gì.....! để khách thơ thương cảm làm sao..!:
_Phận em trời đã định rồi
Mình và cái bóng là hai trong nhà.."...
Hà Phương xin họa cùng Thúy Ngoan mấy dòng.
Mong TG vui và có thêm nhiều bài thơ hay trong ngày 8/3 nữa nhé.!
NGỎ
Người xưa có nhớ gì không?
Đã từng cao vút đóa hồng nhiều gai
Má đào nào đã nhạt phai
Tường vi kín cỗng trang đài ,cửa cao.!
Bướm ong vẫn ngắm nụ đàò
Vườn xuân mơn mởn muốn vào cùng chơi?
Bay qua hương nhụy ngất rồi
Xin cùng với đó đủ đôi trong nhà
Cớ chi lại ngại xế tà
Không hào hoa mấy... cũng là khách thơ..???
Hà Phương (BD )
 vinh đào - vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - thp
(Ngày 05/03/2012 23:53:33)
Bài thơ " Hỏi" của chị Thúy Ngoan đầy tâm trạng. Phải chăng chị còn vương vấn trong lòng..? Khách thơ đang đợi một lời nói...
Em xin có mấy câu nói hộ khách thơ của chị nhé...
Chờ...
Tình ai đong tuổi bao nhiêu..!
Nhành hồng dẫu biết có nhiều gai đâm
Má đào nắng gió mài thâm
Khách thơ qua cửa lặng thầm cổng cao
Ngập ngừng muốn bước qua rào
Ngại ngùng bởi lẽ lời trao sẵn sàng
Liệu người có bước sang ngang?
Ngỏ lời sợ nhỡ bẽ bàng khách thơ
Có người ra ngẩn vào ngơ
Một câu ước hẹn đang chờ nơi em..?
Người chờ..?
 NHât Anh - tnminh2008@gmail.com - - 52 Tăng Bạt Hổ - P9 - Tp Vũng Tàu
(Ngày 04/03/2012 18:04:53)
N.T.T.N
ĐÁP
Thật lòng đây ! chớ ngờ không !
Riêng anh lại thích cành hồng lắm gai
Khối người thắm chẳng bằng phai
Ngại chi đâu chuyện đường dài nhà cao
Hồng tâm hơn cả má đào
Nếu lòng em mở hôm nào ghé chơi !
Nhân duyên tiền dịnh cả rồi
Bạn thơ đông đúc càng vui cửa nhà
Chiều tà thì mặc chiều tà
Yêu thơ thì đến thăm nhà của nhau
Nhật Anh
 Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ - Qui nhơn
(Ngày 04/03/2012 10:11:06)
Tôi cũng xin gởi đến nhà thơ lòng ái mộ.Bài thơ"hay...ngậm đắng nuốt cay...",tình rất thật và cảm động dù có hư "cấu" đi nữa,tôi rất thích câu"để em tỉa bớt cành hồng nhiều gai",xin được phụ họa với chị.
LỜI CỦA NGƯỜI YÊU THƠ
Ai ơi đừng tỉa gai hồng
Hồng không gai chỉ là hồng giả thôi
Không cần phải thắm má môi
Yêu thơ yêu cả con người làm thơ
Khách thơ dở - đừng làm ngơ
Giao lưu góp ý giúp thơ hay dần
Trời định người chớ phân vân
Bóng nhà thơ chính vần thơ đấy mà
Dẫu giờ đang xuống chiều tà
Thơ làm càng chín- vào nhà nghe thơ.
 hoàng xuân đổng - hxdong 44@yahoo.com - 01246310545 - 31/8 phố 10 phường Đông Sơn TPTH
(Ngày 04/03/2012 10:05:47)
Thân gửi nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan, Mình có mấy câu gửi tặng bạn và nhân dịp ngày 8/3 chúc nhà thơ luôn vui khoẻ ,và có thêm bóng nữa
Hẹn gặp lại
xem thơ cũng thấy cả hình
thơ buồn mà ý lại tình nên thương
quản chi cao cổng xa đường
xe đưa anh tới bấm chuông mời vào
xé rào, leo cổng ,tường cao
người qua tưởng trộm ai nào dám leo
chuyện xưa kim trọng thuý kiều
khách thơ đâu dễ chơi liều hỡ em
đào phai mỹ phẩm duyên thêm
gai hồng chẳng ngại,đi tìm đào phai
 Đặng hữu Lượng - huuluongdang@ yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn My Ngô Quyền Hai phòng
(Ngày 04/03/2012 7:01:58)
Gửi bạn Thúy Ngoan
HỎI NGƯỜI HAY TỰ TRACH TA
Chữ duyên đáng giá ngàn vàng
Giữ gìn quá để trễ tràng trách ai
Tình duyên ai có nhường ai !
Ai mong - ai đợi - ai ai cũng tìm
Ta dù máu ứ trong tim
Không giang tay đón - ai tìm , ai mong !
Cho dù núi cách sông ngăn
Tôi đây vẫn cứ một lòng với Ai
chỉ mong giang rộng đôi tay
Ôm ngượi tri kỷ ...Hết ngày ...Sang đêm !
Một đời ngóng ngóng , trông trông
Mà đâu cò được bông hồng người trao !
Chỉ toàn những ước cùng ao ! ! ! ...
$.3.2012.
 Tác Giả: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 03/03/2012 22:47:36)
Ngày 30-01-2012 đọc bài thơ KHÁCH XUÂN của nhà thơ Ng Thị Thúy Ngoan
có đến 24 anh chị vào cửa sổ Họa - Cảm tác - Giao lưu gửi gấm nỗi niềm...Nay được đọc bài HỎI cũng có đến 14 nhà thơ hầu hết là cánh
"Mày râu" ta cả! Thì ra cả 2 bài thơ Thân Phận mang nặng nỗi niềm cô đơn của TG đã tỏa hương gọi mời "Ong thương""Bướm cảm" bởi những vần thơ:
Bây giờ đang xuống chiều tà
Dám đâu đón khách hào hoa qua nhà (HỎI)
Trời gần tối mà đón khách hào hoa đến nhà thì ngại quá...sợ hàng xóm dị nghị...phải không nhà thơ?
Hoặc là:
Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo (KHÁCH XUÂN)
Đây nữa:
Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu trơn trượt-cây hồng lắm gai
Rồi câu kết:
Hỡi người khách phố hào hoa (KHÁCH XUÂN)
Sang đến bài HỎI hôm nay:
Biết người có thật lòng không
Hoặc là:
Hỏi người có ngại đường dài cổng cao?
Và đây:
Khách thơ có ngại xé rào vào chơi?
Cả 2 bài thơ đều đạt đến tầm cao của Nghệ thuật THƠ và có lẽ nhà thơ Thúy Ngoan rất thích dùng cụm từ "hào hoa" thì phải?
Bình một chút cho vui vậy thôi chứ PHÊ thì phiền cho các ANH nhà thơ
ta quá! Chúc sự thành công của Thúy Ngoan với 2 bài thơ THÂN PHẬN
đã trải lòng mình để rung động tới những trái tim "HÀO HOA" của đấng
"TRƯỢNG PHU" đã đến với Thúy Ngoan với tâm tình chân thật nhất...?
Đà Lạt: 03-3-2012
Hà Đức Ái
 Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0949318246 - 201,B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 19:52:32)
Xin em đừng tỉa bớt gai
Thật lòng đâu quản một vài chút đau
Xin em cổng kín tường cao
Đường tình dẫn lối khách vào vườn em
Chiều tà như rượu đang men
Phấn son dẫu nhạt nhưng duyên lại nồng
 Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP
(Ngày 03/03/2012 18:35:03)
Nhân ngày 8/3 Thúy Ngoan xin trân thành cảm ơn các nhà thơ và độc giả yêu thơ trong cả nước, dồi dào sức khỏe-hạnh phúc và thành đạt.
Xin chúc chị em mãi xinh đẹp, quý phái như bông hồng, để cho phái mày râu ngưỡng mộ, và hoa hồng nhà mình tỉa bớt gai đi, để các giai nhân vào hái không bị gai xâm vào móng thương lắm!
Chúc các đấng mày râu: "Nhân ngày 8/3/ Tôi giặt hộ bà cái của tôi"
Và tặng bà xã bông hồng thật đẹp nhé!
Xin chân thành cảm ơn BBT Lucbat.com rất nhiều...
 Vũ Ngọc Phàn - vungocphan.namdinh@yahoo.com.vn - 0913372988 - Trực Ninh, Nam Định
(Ngày 03/03/2012 17:58:04)
Biết người có thật lòng không ?
Để tôi gánh nước tưới hồng có gai
Má đào dù thắm dù phai
Tri âm đâu ngại đường dài, tường cao
Nếu thương hãy mở cho vào
Khách thơ đâu dám xé rào người ơi!
Dẫu chiều đã nhạt nắng rồi
Tình lục bát trong hồn tôi vẫn đầy ...
 Đào Bính - daobinh208@yahoo.com.vn - 0904979367 - 250 Minh Khai Hà nội
(Ngày 03/03/2012 14:30:48)
Cành Hồng nếu quá lắm gai
Xin em hãy tỉa phía ngoài đấy thôi
Trách chi kiếp sống trên đời
Thật hư lẫn lộn hỡi người... ấy ơi!
Ước gì vượt được tường rào
Thì gai Hồng ấy thế nào cũng qua.
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Chuyên ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 14:00:09)
Thơ của nữ sỹ Nguyễn Thị Thúy Ngoan rất hay, bài nào cũng mang đến cho người đọc những cảm xúc thực khó tả. Xin được chia sẻ với những tâm sự vui buồn qua những vần thơ hay của chị.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 10:25:02)
Chào Nhà thơ Đất Cảng! Chúc mừng nhà thơ đã có bài thơ hay xuất hiện đều đặn trên Lục bát.com!Nỗi lòng riêng tư đau đáu của nhà thơ được gửi gấm qua những vần thơ đằm thắm và lãng mạn đã gợi cảm xúc đồng cảm với người đọc gần xa...Những tình cảm chân thành gửi đến bạn thơ đúng vào dịp 8/3 thật nhiều ý nghĩa...
Xin có mấy vần lục bát vui cùng Nhà thơ nhé!
TRÁCH?...
Hỏi người hay trách nhau đây?
Sao lời em cứ gió mây xa vời?
Xé rào đón khách vào chơi
Cái Duyên trời đã định rồi chứ em?
Khi hoàng hôn đã buông rèm
Xin đừng thao thác mà thêm nặng lòng!
Xin đừng hỏi :Thật lòng không?
Ngàn năm hồng vẫn là hồng đầy gai!
Xin em đừng trách cứ ai?
Đừng bâng khuâng những nhạt phai tình người!...
Cứ trẻ tươi giữa cuộc Đời
Vui buồn chia sẻ những người Bạn Thơ!
Chúc nhà thơ Đất Cảng nhiều niềm vui và thành đạt !
NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG
 Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682253228 - Nha Trang
(Ngày 03/03/2012 10:05:47)
Xin mua vui cùng Thúy Ngoan và các bạn độc giả một bài thơ tôi sưu tầm được sau đây từ một người bạn
CỎ GIÀ VƯỜN EM
Trâu già thường thích cỏ non
Ở đâu cũng vậy phải không em à
Vườn em có loại cỏ già
Lại làm trâu thích hơn là cỏ non
Vườn em kín cổng cao tường
Trâu vô không được đành giương mắt nhìn
Thương trâu khỏe mạnh ngoan hiền
Xin em mở cổng anh đền cho em
Nếu không trâu sẽ chết thèm
Đau Lòng trâu lắm hỡi em chủ vườn.
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 9:20:39)
Được đọc thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan tôi thấy bài nào cũng mang đến cho người đọc những cảm xúc vui-buồn khó tả . Vui với những vần thơ hay , buồn với những tâm trạng rất thật và rất muốn chia sẻ niềm tâm sự .Dương Đoàn Trọng xin họa bài thơ HỎI của nhà thơ Thúy Ngoan . Có gì không hài lòng xin nhà thơ bỏ qua cho nhé
ĐÀO VẪN LÀ ĐÀO
Giật mình – mơ giữa phòng không
Cồn cào mà tưởng trong lòng có gai
Ngoài hiên nhạt cánh đào phai
Trong tim bông cúc thơm hoài thanh cao
Xuân qua – đào vẫn là đào
Yêu hoa đâu phải chỉ vào vườn chơi
Duyên trời nếu đã định rồi
Thì uyên ương phải đủ đôi trong nhà
Bức tranh nắng ngả chiều tà
Muốn mang treo giữa gấm hoa tường nhà
Dương Đoàn Trọng
 daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 49/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 03/03/2012 9:02:05)
ĐÂU DỄ
Đọc thơ mong thấy được người
Xin đừng tỉa bớt buồn vui làm gì
Sông vơi đầy, hoa có thì
Phận em xin cứ... chớ khi nao buồn.
Thơ ơi sao khéo giận hờn
Trời cho đâu dễ bới bòn được... Thơ
Đào Anh Thụy
 Cẩm Phượng - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - Quảng Yên-Quảng Ninh
(Ngày 03/03/2012 8:23:52)
Xin em đừng gác chiều tà
(Dương Phượng Toại họa lại)
*****
Xin đừng hỏi thật lòng không
Yêu nhau đâu có sợ hồng có gai
Hương thầm, mặc cánh hoa phai
Chim xanh vẫn vượt đường dài, cổng cao
Chiều thu vẫn ánh sắc đào
Khách thơ xin gỡ bờ rào đến chơi
Riêng tư trời dẫu định rồi
Vẫn mơ giọt nắng sóng đôi sân nhà.
Xin em đừng gác chiều tà
Bởi ta vẫn ước bứng hoa sang vườn.
DPT
 Đào Phong Lưu - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Nhà máy Gang cầu Tiên Du Bắc Ninh
(Ngày 03/03/2012 8:15:35)
ĐÁP
Với em anh chẳng nói không
Và anh chẳng sợ cành hồng nhiều gai,
Má phai nhưng tình chẳng phai
Đã yêu đâu ngại đường dài, cổng cao!
Em thắm hay nhạt má đào
Đã là thi hữu xé rào để chơi!
Nhâni định thắng thiên có rồi
Anh thay cái bóng để ngồi cùng em.
Chiều tà, mai lại nắng lên
Thuận đường anh muốn hẹn em qua nhà!
ĐPL 2012.03.03
 Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 7:33:00)
Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đẫ cho bạn thơ những vần thơ hay, xin mạo muội có mấy vần làm quen:
Phận mình trời đã định rồi
Một mình một bóng một đôi trong nhà
Khi đèn tắt, ánh trăng xa
Một mình, cái bóng cũng là của ai.
 Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội
(Ngày 03/03/2012 5:34:01)
Chúc mừng nhà thơ với bài thơ hay!
VH mạn phép xin sửa một vài từ:
...
Phận em trời đã định rồi
Mình và cái bóng MỘT ĐÔI trong nhà
Bây giờ đang xuống chiều tà
Dám đâu MƠ khách hào hoa ĐỂ MỜI!
Mạo muội có điều không phải mong nhà thơ lượng thứ!
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 03/03/2012 5:32:49)
Vân Huỳnh xin họa bài thơ Hỏi
của Nguyễn thị Thúy Ngoan
( Có lẽ Huỳnh mấy lần họa thơ của người rồi )
TƯỞNG
Làm sao biết hỏng thật lòng
Tình yêu há lại bận lòng chông gai
Áo hồng nay có tàn phai
Tình anh biển rộng ,sông dài ,non cao
Vườn em phong kín nhụy đào
Nào người viển khách được vào thăm chơi
Hồng nhan tưởng có chỗ rồi
Dám đâu ao ước sánh đôi chung nhà
Biết nhau bóng đã ngã tà
Thôi ta kết bạn xướng hòa lời thơ
Vân Huỳnh kính bút
Long hải 3/3/2012
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 02/03/2012 20:53:15)
Thật vui và bất ngờ đọc bài thơ "hỏi" của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan được hiển thị trên trang chủ LB.com hôm nay.(tôi đang nghĩ để họa lại bài thơ này đã đăng trên trang mạng của Vanhac.org.) Vì trước đó tôi có đọc bài thơ Thúy Ngoan gửi cho Vân Hạc :
(Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Gửi nhà thơ TVH)
Xin đừng tin nhắn gặp nhau
Để trầu cánh phượng với cau thêm nồng
Gặp rồi có chán nhau không?
Xuân này tóc bạc, lưng cong mất rồi
Xin đừng hẹn nhé người ơi
Chiêm bao giấc mộng cho người ngọt môi
Nụ cười, ánh mắt, chơi vơi…
Thì đừng hẹn nhé – Người ơi xin đừng!
31/1/2012
Tôi đọc bài thơ trên và có viết gửi lại Thúy Ngoan như thế này:
Em là Nguyễn thị Thúy Ngoan
Thơ buồn cơm cháy lại chan nước cà
Xuân về sao cứ nhận già
Tóc bạc kệ bạc xót xa làm gì
Nụ cười, ánh mắt xuân thì
Lưng cong cứ hẹn sợ gì lưng cong
Thơ em vẫn mượt - đâu còng
Tóc bạc, thơ vẫn đẹp trong tình người
Cứ cho NGƯỜI hẹn người ơi
"Chiêm bao giấc mộng cho người ngọt môi"
Xin lỗi Thúy Ngoan không biết có phải vì mấy câu thơ vui của tôi viết trên mà Thúy Ngoan có bài thơ" Hỏi" hay đến như thế? Nếu không phải thì xin Thúy Ngoan thông cảm nhé.
Thực tình đến bây giờ tôi không dám có ý định (họa) bài thơ này nữa vì những câu hỏi của Thuý ngoan khó quá:
"Biết người có thật lòng không?
Để em tỉa bớt cành hồng nhiều gai.
Má đào giờ đã nhạt phai
Hỏi người có ngại đường dài, cổng cao?
Nếu em vẫn thắm má đào
Khách thơ có ngại xé rào vào chơi?
Tôi rất thích bài thơ này, chúc nhà thơ không còn :
"Mình và cái bóng là hai trong nhà" và có nhiều thơ hay cho độc giả thưởng thức.
Hồ Đình Bắc.
 Hà Văn Sĩ - sihavan@yahoo.com.vn - 0918 350 673 - GV Trường THPT Lộc Hiệp, Bình Phước
(Ngày 02/03/2012 19:32:28)
Em đừng tỉa bớt cành hồng,
Cái duyên con gái long đong lẻ thường
Má đào đã nhạt … càng thương
Đường dài chẳng ngại, đụng tường … anh leo
Thương em chỉ sợ mình nghèo
Khách thơ chỉ sợ … bọt bèo phù du
Phận anh cũng vụng đường tu
Vườn hồng ai cũng chỉnh chu, khó vào !
Yêu thơ nên cứ lao đao
Trăng mờ anh cứ ngắm sao một mình.
(Yêu thơ nên họa lại thơ chị cho vui thôi. Thân!
|