Thứ năm, 25/06/2026,


Thơ tình viết ở Bến Tre (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (02/03/2012) 
THƠ TÌNH VIẾT Ở BẾN TRE



Thanh Trắc Nguyễn Văn

Đầu xuân về lại Bến Tre
Ôm chùm vú sữa để nghe tiếng cười
Quê dừa trái ngọt em ơi
Môi chôi chôm đỏ ngỏ lời sầu riêng...

Theo em hát lý tầm duyên
Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy
Châu Thành gió, Giồng Trôm mây
Kìa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh...

Đưa nhau tìm vớt lục bình
Dắt nhau qua những chuyện tình chân quê
Đàn kêu hò xự... hẹn thề
Xang xề cống..bước tôi về chông chênh

Cúi hôn vạt nắng bên thềm
Thầm mơ hôn vạt áo mềm bà ba
Bến Tre đất gấm trời hoa
Câu thơ lại nhớ
Biết là nhớ em!

T.T.N.V
 
________________________
Nhà thơ   Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tên thật:   Nguyễn Văn Tạo)
Hội viên Hội Nhà Văn tpHCM
Email: thanhtracnguyenvan@thotre.com

ĐT: 0913115094
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Mai - tranthimai1982@yahoo.com.vn - 0912123987 - TPHCM  (Ngày 04/03/2012 17:32:07)

Tôi quê ở Bến Tre nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng qua thơ lục bát quê mình lại đẹp đến như vậy.

Thích nhất là những câu:


Theo em hát lý tầm duyên
Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy
Châu Thành gió, Giồng Trôm mây
Kìa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh...


Còn có cả lục bình, đàn ca tài tử nữa:


Theo em hát lý tầm duyên
Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy
Châu Thành gió, Giồng Trôm mây
Kìa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh...


Và lãng mạng nhất, tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ Bến Tre nhất chính là 2 câu thơ xuất thần:

Cúi hôn vạt nắng bên thềm
Thầm mơ hôn vạt áo mềm bà ba

Đọc bài thơ xong tôi rất tự hào mình là con gái của Bến Tre

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 02/03/2012 15:03:41)

Tôi mới đi du lịch Long An, Tiền Giang ,Bến Tre, qua các cầu (dây văng) Rạch Miễu, Mỹ Thuận đẹp lộng lẫy, hôm nay được đọc bài thơ : "Thơ tình viết ở Bến Tre" của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn hay quá.
"Theo em hát lý tầm duyên
Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy
Châu Thành gió, Giồng Trôm mây
Kìa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh..."
Đến rồi, nghe thơ mới thấy Bến Tre thơ mộng làm sao: Châu thành gió,Giồng Trôm mây/Kìa trăng Rạch miễu cuối ngày lung linh" Trăng cuối ngày là vào sẩm tối mà đã lung linh huyền ảo, hay lắm.
Sau chuyến đi ấy tôi cũng viết bài thơ "Về Miền Tây" xin góp với tác giả vài khổ:
Thuyền treo chuối bán chuối...dừa bán dừa
Quần áo em treo không bán - em phơi.
Đồ nhậu , đò ăn không treo vẫn bán
Anh nhớ mua ở chợ nổi - chợ trời.
.........

Về Miền Tây ăn cá lóc nướng trui
Nhớ nồi lẩu nhúng bông điên điển
Bìm bịp kêu gọi nước dòng đang đến
Hòa đờn ca tài tử khắp Miền Tây.
Chúc nhà thơ có nhiều thơ hay cho độc giả.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: