Thứ năm, 25/06/2026,


Này người không của trần gian (Hồng Thanh Quang) (01/03/2012) 
 
NÀY NGƯỜI KHÔNG CỦA TRẦN GIAN
 
 
 
Hồng Thanh Quang
 
Này người không của trần gian
Tình yêu chẳng phải chuyện lành đâu em
Ngày mà tối, sáng mà đêm,
Hai ta chập chững giữa miền giao linh.
 
Đã gần ở cõi mông mênh,
Lại xa khi chỉ còn mình với ta.
Vui gì nước mắt trào ra,
Phần em chắc mỗi khúc ca để đời...
 
Trọn lòng em đã thương tôi,
Thương cặp mắt cận, thương đôi tay gầy,
Thương lời tỉnh tỉnh say say,
Bàn chân về gió đi mây chập chờn...
 
Để tôi như kẻ vô hồn
Nhận tranh người khác cái hôn mặn mòi.
Lỡ rồi, chuyến ấyđò xuôi,
Tôi nay đã khác với tôi thuở nào.
 
Ảo mờ dưới đáy hồ sâu
Chỉ là phản chiếu xanh cao của giời.
Xin ai thứ lỗi cho người
Đã không giúp được em cười vì yêu...
 
H.T.Q
 
 
_______________________
Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Email: hthquang196@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 17:23:27)

ƠI! NGƯỜI TRONG CÕI MỘNG MƠ
***************************
Ơi! người trong cõi mộng mơ
Tôi yêu chắc hẵn không ngờ - tôi yêu.
Lõ qua một chuyến đò chiều
Aỏ mờ nhân ảnh bao điều - em tôi...
NTT

  Lê Thám - ltvapa@yahoo.com.vn - 0913375661 - Thanh Hoá  (Ngày 02/03/2012 22:16:51)

Chia sẻ cùng anh Hồng Thanh Quang qua tâm sự "Này người không của trần gian" và chúc anh sức khoẻ, niềm vui trong ngày xuân Nhâm Thìn.
LT nghĩ: khóc cười muôn đời vốn là chuyện của tình ái, trút bỏ được nó sẽ tới được hạnh phúc. Phải chăng trời phạt các thi sĩ bắt gánh trên vai, may mà nhờ thế mới trở thành thi sĩ...
Chôn tình, tình chẳng ngủ yên
Hình như nước mắt chảy miền tâm linh ?
Mấy ai đã trọn chữ tình
Chút ăn năn cũng để mình tĩnh an.
Âu là muôn thuở trần gian
Cõi người...
tới cõi niết bàn...
Gian nan.

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 02/03/2012 15:46:24)

Đọc bài thơ của nhà thơ, tôi hiểu được TG muốn nói điều gì. Tôi nghĩ nếu tôi "nhại" lại lời thơ như sau có lẽ hợp lý hơn chăng?
Có điều gì không phải xin nhà thơ thứ lỗi!

Này người “không” của trần gian!
Tình yêu chẳng phải đáng bàn sao em?
Ngày lại tối, sáng mà đêm
Hai ta chập chững giữa miền giao linh.

Đã kề ở chốn mông mênh
Trẻ ra khi chỉ còn mình với ta.
Vui! Sao nước mắt trào ra?
Phần em – chắc mỗi khúc ca để đời…

Trọn lòng em đã thương tôi?
Yêu đôi mắt cận, thương đôi tay gầy,
Thương lời tỉnh tỉnh, say say
Bàn chân về gió đi mây chập chờn…

Để tôi thành kẻ vô hồn
Đêm mơ mộng ảo – nụ hôn mặn mòi…
Lỡ rồi, chuyến ấy đò xuôi,
Tôi nay đã khác với tôi thuở nào.

Ảo mờ dưới đáy hồ sâu
Chỉ là phản chiếu xanh cao của giời.
Xin ai thứ lỗi cho người
Đã không giúp được em cười vì yêu...




 

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 02/03/2012 13:12:58)

@ Bạn Hồng Thanh Quang thân mến!

Cái tên của bạn tôi nghe rất quen.Hình như đã xuất hiện nhiều trên thi đàn,và trên TV mục NGƯỜI YÊU THƠ.Tôi cũng rất ấn tượng với chuyên mục này.
Tôi luôn nghĩ LỤC BÁT là thể thơ dân tộc,mộc mạc và dễ hiểu nhất.
"Ảo mờ dưới đáy hồ sâu
Chỉ là phản chiếu xanh cao của giời.
Xin ai thứ lỗi cho người
Đã không giúp được em cười vì yêu."

Nhưng nếu yêu mà thế này thì tôi cho rằng không phải cái tình mà LỤC BÁT hướng tới.

Tôi cũng không dám nói gì thêm nhiều,thơ nghiệp dư như tôi đã có gì để mà nói.
Có gì chưa phải,xin nhà thơ thứ lỗi.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 01/03/2012 21:28:05)

Tôi cũng cảm thấy khó hiểu với đề bài thơ này
"Này người không của trần gian" chắc là người chết rồi.
Thơ rất khó hiểu không biết là nói gì?
Cái câu :
"Để tôi như kẻ vô hồn
Nhận tranh người khác cái hôn mặn mòi."
Sao lại đi nhận tranh cái hôn mặn mòi của người khác?
Tôi đọc đến ba lần rồi mà không hiểu tác giả viết cho ai, ai đọc.
Hồ Đình Bắc

  Trầm Hương - truxu@rocketmail.com - 0914381345 - Gia Lai  (Ngày 01/03/2012 19:10:41)

Thơ lục bát kiểu gì mà chẳng theo luật vần gì cả. Đọc khổ thơ đầu của tác giả tôi có cảm giác như thể đang ăn cơm mà nhai phải sạn vậy.
"Này người không của trần gian
Tình yêu chẳng phải chuyện lành đâu em
Ngày mà tối, sáng mà đêm,
Hai ta chập chững giữa miền giao linh".

Các bài khác: