ĐA MANG

Trần Thị Tuyết
Nắng chiều đã hết giọt vàng
Cồn cào trong cõi đa mang với trời
Gió chiều réo rắt buông rơi
Vườn chiều mờ ảo, tỏa ngời sắc hương
Phố chiều đầy ắp nẻo đường
Biển chiều xa thẳm, sóng sương mịt mù
Rừng chiều lá rụng về thu
Nghiêng nghiêng bóng ngả trăng ru thì thầm
Đời chiều lòng dạ bâng khuâng
Ngược theo tiên tổ, phúc trần chảy xuôi
Tương vương tình lắng chơi vơi
Mông lung hết một kiếp người đa mang
T.T.T
_____________________
Tác giả Trần Thị Tuyết (Thi đàn Thứ Bảy -HN)
Email: tranthituyetpm@gmail.com
|
Đa mang sao lại với trời Chúc mừng nhà thơ! Xin được chia sẻ cùng nữ sỹ Trần Thị Tuyết với bài thơ ĐA MANG của chị: Vân Huỳnh xin họa bài ĐA MANG của chị Trần Thị Tuyết : |