Thứ năm, 25/06/2026,


Chỉ là mơ (Lê Minh Dung) (01/03/2012) 
CHỈ LÀ MƠ



Lê Minh Dung

Chỉ là mơ một chút thôi
Ngỡ như tay lại bồi hồi cầm tay
Mơ làm chiếc lá thu bay
|Vàng lên lối mộng hoang ngày lãng du

Mơ làm cánh gió chiều Thu
Mơn man sáo hát lời ru mây ngàn
Sông mơ trọn kiếp đò ngang
Thuyền mơ trọn chuyến đa đoan cùng Người

Chỉ là mơ những xa vời
Thơ ơi sao bỗng chơi vơi bến lòng
Mơ hương bưởi thoảng chiều Đông
Chân mơ ngõ vắng giục lòng gọi tên

Đêm qua Trăng đợi bên thềm
Mà tôi thơ thẩn lạc bên thôn Đoài
Giật mình chuông thức ban mai

L.M.D
 
__________________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - B10.TT12.Khu đô thị mới Văn Quán , Hà Đông, Hà Nội  (Ngày 02/03/2012 9:48:20)

Trả lời “Chỉ là mơ ”
--o0o--
Tại cô chủ nhỏ xinh xinh .
Nên liều ước một chút tình lên duyên.
Biết rằng cũng khó thuyền quyên.
Bản năng nhắm mắt đảo điên mơ màng .

Vách xiêu tâm khúc đưa sang.
Rằng đêm mưa vắng nhẹ nhàng nhớ thương.
Tương tư thơ khúc buồn vương.
Biết cô có thấu đêm trường thở than ?.

Ước là giấc ngủ bình an.
Ước là chăn ấm cho nàng ngủ say .
Ước là giấc mộng lại hay.
Cùng cô chung lối đời này có nhau .

Ước cô chẳng phải ham giàu .
Mà tham hạnh phúc trầu cau bạc đầu .
Ước xuân này thắm duyên nhau .
Dìu cô nắng ấm nhiệm màu tình yêu .

Trái ngang cuộc sống đã nhiều .
Sông sâu biển rộng cũng liều một phen.
Biết đâu rượu ủ lên men.
Nghĩa tình chung chén say mèn tôi, cô
Hoàng Cao
(01.03.2012)

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanhf phố Hồ Chí Minh  (Ngày 01/03/2012 22:52:43)

Chỉ là mơ, được các thi hữu thương chiếu cố đọc rồi còn có những cảm tác nối vân rất dễ thương nữa, tác giả xin được nói lời cảm ơn các thi hữu Lục Thị Bích Hạnh, Thanh Trì Hà Nội, Vân Huỳnh, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu, Lê Ngũ Nam Phong,Cái Bè Tiền Giang,Trần Tiến Tĩnh, Đông Anh Hà Nội và nhà thơ Hà Đức Ái Đà Lạt Lâm Đồng đã cảm nhận và hoạ thơ. Kính chúc quí thi hữu nhiều sức khoẻ và nhiều cảm hứng sáng tác mới.
Xin cảm ơn rất nhiều.
Lê Minh Dung

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 01/03/2012 15:34:24)


Gặp gỡ nhà thơ Lê Minh Dung ở Lục Bát Quán SÀI GÒN ngày Nguyên Tiêu
Nhâm Thìn thật ấn tượng. Nay đọc bài thơ: CHỈ LÀ MƠ của anh thấy anh
có nhiều MƠ quá...MƠ đến nỗi:
Chân mơ ngõ vắng giục lòng gọi tên
Đêm qua trăng đợi bên thềm
Mà tôi thơ thẩn lạc bên thôn Đoài
Giật mình chuông thức ban mai
Thế ra cả đêm nhà thơ MỘNG DU đi tìm người đẹp trong MƠ chăng?
Hà Đức Ái cảm tác chia sẻ CHỈ LÀ MƠ của nhà thơ Lê Minh Dung với bài:

THỰC VÀ MƠ
Mỗi ngày gặp để đêm mơ
Sáng nhìn nhau lại hững hờ liếc qua

Mơ và thực hãy còn xa
Đơn phương chỉ có mình ta...mơ màng

Tương tư gửi giấc mơ sang
Khát khao say đắm, tình tang...mơ hoài

Tình trong mơ - ý đợi ngoài
Kết hôn, gái sắc, trai tài...hết mơ!
Đà Lạt: 01-3-2012
Hà Đức Ái

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 01/03/2012 15:04:35)

Tôi xin góp vui cùng anh Lê Minh Dung đôi câu về mơ chúc anh khỏe hạnh phúc và mời anh thưởng thức thơ tôi qua mục "Diễn đàn lục bát" Cảm ơn anh nhiều


Em chăm cây lộc tươi bền
Anh vân vi nắng nhựa lên đầu cành
Xuân về ào ạt non xanh
Mới hay mình đã ngọt lành giấc mơ
Trần Tiến Tĩnh
ĐT: 0972952834

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 01/03/2012 10:51:43)

Lê Ngũ Nam Phong, đọc Bài thơ "Chỉ Là Mơ Thôi'của nhà thơ lê Minh Dung, rất tuyệt trên đời biết bao mơ cho đủ , nhưng mơ của Nhà thơ rất độc đáo" Mơ làm chiếc lá thu bay, Vàng lên lối mộng hoang ngày vãng du"...Còn trong cuộc sống biết bao cách mơ, Tôi chỉ mơ tí xíu thôi, không dám mơ nhiều
Xin cùng có vài dòng cùng nhà thơ.

CHỈ LÀ MƠ

Đêm kia em mới nằm mơ
Đôi tay chắc nịch anh sờ sờ em
Thẹn thuồn mắt đỏ anh khen
Em cười ...ngây ngất nhớ thèm giấc mơ
Anh ơi!em lại nằm mơ
Được anh ôm ấp em phờ đôi môi
Vòng tay chiếc gối mà thôi
Giật mình tĩnh giấc tiếc rồi chỉ mơ


lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 01/03/2012 9:56:32)

Vân Huỳnh đọc bài " Chỉ Là Mơ "của nhà thơ Lê Minh Dung ,
thơ hay và MƠ nhiều , cho Huỳnh cùng chia sẽ chút MƠ với nhà thơ nha:


Đã mơ , mơ một giấc dài
Ta còn chưa kịp cầm tay tỏ tình
Mơ từ khuya đến bình minh
Đôi khi luyến tiếc dỏi nhìn lại mơ

Xuyến xao lòng mấy lời thơ
Chàng trao thiếp chợt ngẩn ngơ với lòng
Cầm tay rót chén rượu nồng
Hương men thơm ngát đợi mong môi người

Vườn mơ hoa lá rực tươi
Hai ta sánh bước giữa trời sáng trăng
Hân hoan giáp mặt chị Hằng
Giật mình còi hụ tưởng chừng tan ca

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 01/03/2012 9:17:48)

Hàng ngày tôi thường vào lụcbat hầu như không bài nào tôi không đọc, gần như từ tác giả viết thơ rồi độc giả họa thơ.Một người mà tôi rất hay thấy anh họa thơ ở các bài thơ hay, bài họa thơ nào cũng để lại cho tôi nhớ một cái tên quen thuộc LÊ MINH DUNG .
Hôm nay tôi được trực tiếp đọc thơ anh ở lục bát.Với bài thơ Chỉ Là Mơ đọc để rồi cũng được mơ cùng tác giả những ước mơ sau những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống,là những vần thơ ngọt ngào.
Xin cảm ơn anh Minh Dung

Các bài khác: