 Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 17/05/2012 17:08:25)
Men tình chưa nhắm đã say
Người xinh chưa gặp đã ngây ngất tình
Bạn thơ ơi, thật lòng mình:
Đọc thơ thôi, đã men tình ngất ngây.
Tôi chưa được găp nhà thơ, nhưng thực lòng rất ngưỡng mộ những bài thơ của tác giả.Qua những vần thơ tôi phỏng đoán rằng tâm trạng nhà thơ cũng man mác, xinh xinh như nhà thơ vậy.Xin gửi tác giả bài thơ :
Em xinh
Em xinh cho "Sếp" bận lòng
Em xinh, xinh đên vô cùng là xinh
Em xinh, xinh đến vô tình
Em xinh làm nữ thần xinh giận hờn
Em xinh, xinh đến mê hồn
Hôm qua cả vũ trụ đồn em xinh
Em xinh, xinh đến giật mình
Em xinh làm đấng thần linh sững sờ
Em xinh, xinh đến không ngờ
Em xinh, xinh nhất bến bờ cõi xinh
Em xinh, chắc cũng đa tình
Anh liều xin chút tình xinh em thừa.
 Đào Bính - daobinh222@gmail.com - 01296227545 - 105 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội
(Ngày 03/03/2012 14:50:47)
Rượi gì uống lắm cũng say
Rượi gì uống ít ngất ngây hồn người
Rượu gì uống lắm trong đời
Không say nhưng cũng cho người xiêu điêu.
 duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27 mr LeHongPhong, Ngoquyen, Haiphong
(Ngày 02/03/2012 8:45:00)
XIN
Là phận ớt xin được cay
Là rượu hãy chuốc cho say mềm... lòng.
Biết đâu mà lội ngược dòng
Nàng thơ xin chớ vội đong vơi đày
Rượu ơi ta ngấm men say.
ĐỨC KƯU
 lạiquang phục - Lạiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vị Xuyên Nam Định
(Ngày 01/03/2012 22:23:59)
Thơ Tiên
Tặng DTM
Thăm em gặp rượu, gặp hoa
Đào phai hé nụ, chan hoà nét môi,
Rượu vang long lánh mắt cười
Nâng ly cùng cụng, nói cười râm ran
Ngọc ngà yểu điệu mơ màng
Tay ai!nâng chén rượu vàng uýtski
Gieo thơ vịnh mối tình si
Một ly nàng đã lấy đi một bài
Dùng dằng chuông điện đổ hoài
Giã từ lưu lại một bài thơ tiên
10 tháng giêng Nhâm Thìn
 TRƯƠNG NAM CHI - truongnamchi61@yahoo.com.vn - 0903 331 8188 - TP. HCM
(Ngày 01/03/2012 16:12:15)
Trương Nam Chi xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến các bạn thơ đã ghé qua trang Lucbat.com đọc bài thơ "Rượu gì...?" của TNC.
TNC rất vui khi được anh chị,các bạn thơ đã đồng cảm với mình, đó là những tình cảm mà TNC luôn rất trân trọng.
TNC
 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 01/03/2012 14:44:55)
Được đọc bài thơ RƯỢU GÌ...? của nhà thơ Trương Nam Chi đêm về khó ngủ quá trăn trở đọc cho vợ nghe. Vợ tôi bảo: "Thế anh ngâm rượu gì
mà ngày uống 3 chén nhỏ em thấy anh khỏe như voi thì trong bài thơ này có không...?" Tôi cười ngẫm nghĩ và cảm tác bài thơ vui 4 câu giao lưu, chia sẻ với Trương Nam Chi và các bạn cho đỡ buồn nhé!
RƯỢU TÌNH
Rượu gì...? Tiên tửu không say
Rượu gì...? Ngộ tửu lăn quay vệ đường
Rượu gì...? Đảo lộn luân thường
Rượu gì...? Chồng uống vợ thương...tối...ngày!* *Rượu gạo nếp ngâm với thang thuốc vua MINH MẠNG (Nhất dạ lục giao
sinh ngũ tử) 24 vị là RƯỢU GÌ...? chắc các bạn biết rồi nhỉ?
Đà Lạt: 01-3-2012
Hà Đức Ái
 Vũ Hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 0919221194 - 135 ĐƯỜNG 204 CAO LỖ P4 Q8
(Ngày 01/03/2012 12:42:08)
Rượu này chẳng uống mà say
Không ngọt, chẳng đắng, không cay chẳng nồng
Khát rượu giữa chốn mênh mông
Mênh mông là rượu mà không say mèm...
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 01/03/2012 10:58:58)
RƯỢU GÌ...
Rượu gì... gặt ở trên đồng?
Nước trong văn vắt mà lòng ngất ngây?
Rượu gì... lẫn với cỏ cây?
Uống vào gân cốt giãn ngay tức thì?
Rượu gì... xương cốt gãy khi...
Uống, xoa tan máu tụ đi... như lời?
Rượu gì... uống chuyển giới người?
Trương Nam Chi sướng một đời... nam nhi!
Trương Nam Hương... có nghĩ gì?
Người ta nhẫm lẫn Nam Chi... em chàng!
Cũng văn thơ kiếp mơ màng,
Anh Nam Chi chớ hoang mang chuyện... lành.
Nếu người ta biết rõ... anh!
Có khi cảm nhận lại thành hay hơn.
Còn trời còn núi còn non,
Anh Nam Chi... vẫn cứ còn... yêu em!
TMT
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu
(Ngày 01/03/2012 8:51:10)
Vân Huỳnh đọc bài thơ RƯỢU GÌ của Trương Nam Chi
Huỳnh thấy hay hay , xin cho Huỳnh họa nha:
CẠN HỦ RƯỢU ĐÀO
Ta say bới chén rượu Đào
Em ngâm từ thuở tình ngào ngạt say
Bổng trầm cao vút chân mây
Nam ai , tứ oán , xề xang…không về
Rượu Đào ngâm với thuốc mê
Trai tân tuổi mới " cặp kê… hở càng "
Lỡ say… răng cắn lời than
Rượu say , say đắm hồng nhan …kêu trời
Ta xin ở lại cùng người
“ Uống cho cạn hủ rượu đời của em
Vân Huỳnh
01.3.2012
 Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
(Ngày 01/03/2012 8:14:40)
Không phải là một cuộc xướng hoạ mà sao bài Rượu gì của Trương Nam Chi vừa được hiển thị đã có khá nhiều nhà thơ dâng trào cảm xúc, đáp lại những vần thơ rung động lòng người. Chắc có lẽ chỉ có Trang mạng Lục bát.com mới có được điều này. Bắt nhạy với những bài thơ hay, đáp lại bằng những vần thơ hay cũng là một cách chơi trí tuệ, phải vậy không các nhà thơ ở cả hai miền Nam Bắc ?
Nguyễn Thanh Hà không còn trẻ nữa, không biết uống rượu, và không bao giờ bị say rượu. Vậy mà khi ngâm nga bài "Rượu gì" của nữ sĩ Trương Nam Chi vân thấy lòng mình xốn xao. Vinh dự cho tôi, với tư cách là Chủ nhiệm CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên có nhiều bạn thơ thâm thuý, tôi được gặp và trò chuyện với Trương Nam Chi vài ba lần tại Hà Nội, tại Quán thơ lục bát Đoàn Thị Điểm và Lê hội lục bát Tân Mão...Thì ra đất nước, non sông này, thời kỳ nào cũng có người tài...Đọc hết các bài thơ "hoạ" của thi nhân trên trang mạng Lục bát com, tôi không biết lách vào chỗ nào được, đành làm vài câu ngớ ngẩn gửi cho bạn làm vui.
THƠ VÀ NGƯỜI
Rượu nào mà uống chả say
Ta say vì rượu ngất ngây tình người
Đường tình dù mấy xa xôi
Rượu rồi lại thấy gần thôi hỡi tình
"Trúc xinh trúc đứng đầu đình"
Trúc không uống rượu mà tình ngả nghiêng
Thơ ai rung động ba miền
Yêu thơ và rượu linh thiêng cõi đời
Tiếc thay trong một cõi người
Tỉnh say ngày tháng quên lời mẹ ru
Rượu đào một chén ai ngờ
Mà say mà tưởng như vừa cung trăng
Nắm tay chú cuội chị Hằng
Giãi bày mờ tỏ ánh trăng thu buồn ?
Nguyễn Thanh Hà
Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 29/02/2012 21:36:19)
Đọc xong thơ của tác giả đã thấy buồn rồi .Tay nâng một chén rượu đào .Đổ đi thời tiếc uống vào thời say.Bài bình họa cũng hay .Cái men tình ấy làm say bao người .Xin góp bài thơ
BUỒN
Thì anh cứ uống cho say
Uống cho bõ nhớ những ngày xa em
Thì đêm vẫn cứ là đêm
Nỗi buồn dẫu chẳng rót thêm đã buồn
Luong Điền HV CLB THƠ VN -XUÂN ĐỈNH
 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 29/02/2012 21:31:07)
Trương Nam Chi thân mến! Đọc bài RƯỢU GÌ...? của TNC khiến cho cánh
"mày râu" nước miếng cứ túa ra. Bởi vì trong bài thơ RƯỢU GÌ...? có
5 loại rượu thì đến giờ này các bạn thơ đã đưa lên đến 7 loại rượu rồi! Cảm động nhất câu kết của TNC:
"Rượu gì khi vắng bóng người
Ta như hòn đá giữa trời chông chênh..."
Hà Đức Ái cảm tác và chia sẻ bài:
RƯỢU TƯƠNG TƯ
Buồn tình uống rượu tương tư
Một nình nâng chén tưởng như hai người
Khi say vít bóng em cười
Tỉnh ra ngơ ngẩn...tiếc đời cô đơn...!
Đà Lạt: 29-02-2012
Hà Đức Ái
 diep vy - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong
(Ngày 29/02/2012 21:30:33)
Chị Trương Nam Chi thân mến
Bài Rượu của chị thật sâu sắc và nồng nàn tình cảm .Diệp Vy xin được chia sẻ sự đồng cảm qua 4 câu thơ sau
RƯỢU
Rượu tình không uống mà say
Mà ngơ ngẩn nhớ ...đêm ngày tương tư
Rượu tình như khúc nhạc ru
Vắng nhau vàng lá mùa thu rụng buồn
 Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 đường Chợ Hàng, P. Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
(Ngày 29/02/2012 21:10:22)
Chào Trương Nam Chi nhé. Bài thơ Rượu Gì..? thật hay và thú vị. Ai đã uống rượu rồi, đọc qua bài này không biết nên uống tiếp hay sợ rượu đây !!!. Tổi rất ấn tượng với đoạn:
"Rượu gì như thế bùa mê
Đế vương cũng phải bò lê bò càng
Rượu gì nóng bỏng như than
Rượu gì đốt cháy tim gan hỡi trời!
Rượu gì khi vắng bóng người
Ta như hòn đá giữa đời chông chênh… “
Chúc NC ngày có nhiều tác phẩm hay để đời nhé. SƠN THỦY - HP
 Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
(Ngày 29/02/2012 20:45:22)
Mình thống nhất với câu trả lời của anh Đào Bá Đoàn… Nhưng xin nói là RƯỢU GIAO BÔI như người xưa thường nói. Đúng là chỉ có dày dặn như TRƯƠNG NAM CHI mới nhuần nhuyễn đến thế khi mượn rượu để nói đến một chất men nồng nàn muôn thuở. Nhân đọc RƯỢU GÌ...? của nhà thơ Trương Nam Chi, xin mượn chữ SAY để có đôi dòng chia sẻ, tạm đặt tựa là
KHÚC TỰ TÌNH ĐẾN MUỘN
1.
Tình! Ừ, đến muộn vẫn say
Sáu Mươi đến, vẫn ngất ngây – với Đời
Một câu em tỏ nửa vời
Ngỡ như mấy chục năm trời đã thương!
2.
Trời say, trăng say, ta say
Đâu cần chi rượu, đắng cay hởi trời?!
Bên em say tít cuộc đời
Tình như sống lại, tháng ngày xa xưa!
3.
Rượu nào chưa nếm đã say
Tình nào chưa hẹn đã vay suốt đời?
Ông Tơ, Bà Nguyệt đâu rồi?
Se ta – em lại những ngày thơ ngây !
Trươug Văn Lực xin cảm ơn Trương Nam Chi và quí bạn nhiều nhé !
TVL
 LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG
(Ngày 29/02/2012 19:45:17)
Kính chào nhà thơ Trương Nam Chi bài thơ Rượu Gì, rất độc đáo, ai đã uống rượu nghe, đọc qua chắc hẳn phải sợ ngay "Rượu gì như thế bùa mê,Đế vương cũng phải bò lê bò càng" rất hay, tôi xin có vài câu hưởng ứng cái say của rượu
RƯỢU BÀN ĐÀO
Rượu kia uống ở bàn Đào
Tề Thiên đảo ngã bổ nhào lăng say
Chân đi xiên xiển theo mây
Quậy lên náo động ở đây chả về
Nhân sâm đào bẻ mãi mê
Nuốt vô đầy bụng bò lê bò càng
Ngọc Hoàng đành chịu cảm than!
Kẻ nào quậy phá cả gan cửa trời !?
Bủa giăng bắt nó hởi người !
Giải về trần thế chịu đời chông chênh
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 29/02/2012 17:05:48)
LY RƯỢU TÌNH
Rượu đây chả phải hồng đào?
Hỏi em chưa uống...lẽ nào đã say?
Ở đời nhiều thứ men cay
Mà sao ai cũng ngất ngấy mới tài!
Rượu nào uống một say hai?
Ngẩn ngơ hồn gửi đêm dài bóng trăng!
Tơ vương lệ rỏ đôi hàng
Nếu như ai đó bẽ bàng duyên nhau?
Rượu ơi... sao lắm sắc màu?
Cân đo để biết nông sâu tình người!
Rượu đây chẳng có ai mời?
Thoảng hương đã để đất trời ngả nghiêng.
T/H
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội
(Ngày 29/02/2012 16:46:09)
Một bài thơ rất hay, lãng mạn, đọc thơ rồi chỉ muốn " say say" một chút tình, lâng lâng một chút.Theo như quan họ liền chị muốn mời liền anh ly rượu tình thì:
Uống một ly rượu gặp đây uống một ly rượu.
Chưa uống cầm lấy, chưa uống cầm lấy cho" em bằng lòng.
Giờ đây RƯỢU GÌ của chị Trương Nam Chi còn làm say đắm lòng người hơn cả quan họ.
Chúc mừng chị Nam Chi với bài thơ rất hay.
 NGUYEN THANH TUYEN - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - HAI PHONG
(Ngày 29/02/2012 16:38:19)
Thiếu rượu tình sẽ hóa vọng phu ( ? ).Phải chăng là thông điệp của thơ Truong Nam Chi ? Cảm xúc bất chợt ập tới, lời thơ mang mang tươi mới, khỏe khoắn, trẻ trung.
XIN CHUC MUNG CHI
 hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan van trường,tp Huế
(Ngày 29/02/2012 16:25:00)
Nhà thơ Trương Nam Chi ơi! Rượu gì... của bạn ngon lắm . Mình xin góp một câu trả lời nhé :
Rượu gì chẳng uống vẫn say
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn hết ngày sang đêm
Cháy lòng, cháy cả con tim
Suốt đời ta cứ đi tìm : Tương tư
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 29/02/2012 14:59:56)
Rượu này vừa ngọt vừa ngon
Được cất(thành)rượu cưới nâng hồn ái ân!
Bài thơ của nữ sỹ Nam Chi hay & rất ý nghĩa. Chúc chị hồn thơ sống mãi với lucbat.com!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 29/02/2012 14:57:27)
Đọc "RƯỢU GÌ...?"Xin được chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi
bài: RƯỢU ĐỜI mong bạn đọc và Trương Nam Chi vui lòng nhé:
RƯỢU ĐỜI
Đã Hồng lại có cả Đào
Cả hai đều thích lẽ nào chả say
Trầm theo bổng, bổng về mây
Cung nào thương nhớ ta đây đón về...
Rượu nhà chưa uống đã mê
Không Vương cũng Đế đừng che bò càng
Rượu tình bỏng tựa lò than
Ngẩn ngơ cháy tím ruột gan đó trời!
Rượu Đời ta uống với Người
Có say chỉ một còn mười giả chênh.
Cao Trần Nguyên
 Đào Bá Đoàn - daobadoan@gmail.com - 0985686368 - Hội Nhà văn Hà Nội
(Ngày 29/02/2012 14:00:04)
Tôi đoán nhé: Rượu động phòng! Thơ chị thật hay, nhuần nhuyễn!
|