Thứ năm, 25/06/2026,


Đà Lạt chiều mơ (Nông Quy Quy) (29/02/2012) 
ĐÀ LẠT CHIỀU MƠ



Nông Quy Quy

Cỏ hồng in dấu hài xanh
Mùi hương chiều chín trên ngàn sắc hoa
Nắng xa bóng lá nhạt nhoà
Tếng chuông nào khẽ ngân nga gọi chiều

Lắng nghe tiếng của tình yêu
Trên đồi sương cỏ rất nhiều niềm vui
Vòm xanh rực rỡ dã quì
Lục bình chở tím tà huy cuối trời

Sương về Đà Lạt lả lơi
Giọt lung linh sớm , giọt ngời ngời đêm
Đường hoa đan gót chân mềm
Khung trời ngát lạnh, dịu êm suối nguồn

Nắng vờn trên cánh môi ngon
Nụ hôn của gió xoay tròn phố đông
Bâng khuâng nâng một nụ hồng
Nghe trong hơi thở vẫn còn có nhau 
N.Q.Q
 
______________
Nhà thơ Nông Quy Quy

HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022

Email: quiquinong@ gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà nội   (Ngày 02/03/2012 16:18:51)

Xin góp đôi vần cùng nhà thơ.
Chúc nhà thơ cuối tuần vui và bút lực dồi dào!

MỘNG MƠ CHIỀU

Lắng nghe chiều tím mộng mơ
Ngàn thông ru gió mang thơ tình sầu
TÌNH YÊU thung lũng còn sâu?
CAM LY nước đổ nhuộm màu rêu phong.

Hồ THAN THỞ nặng nhớ mong
Bước chân lữ khách chạnh lòng chiều xuân
Nhớ Hàn Mạc Tử - bâng khuâng.
Vẳng nghe trong gió thơ ngân thuở nào.

Mộng Cầm – tình ấy thanh cao
Say lòng quân tử dạt dào thứ thơ
Phận, duyên ai biết chữ ngờ…
Thác Prem đó - ngẩn ngơ bao điều.

Say người, say cảnh – liêu xiêu.
Nhặt nhành hoa tím trong chiều mộng mơ.
 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình .HCM  (Ngày 01/03/2012 16:40:02)

Xin được gởi đến thi sĩ ,tâm tình yêu mến thành phố Dalat qua vài giòng thơ.
Về thăm thành phố mộng mơ
Đẹp thay Đà Lạt sương mờ lung linh
Cánh hoa hé nở bình minh
Như mối thiếu nữ say tình nụ hôn

Rừng thông tỏa ngát hương thơm
Vươn cành gọi nắng lộc non đơm chồi
Thoảng nghe gió thổi chơi vơi
Thông reo vi vút hồn người say mê

Dịu dàng ngan ngát hương đưa
Bướm vờn hoa thắm say sưa nhịp nhàng
Hồn nghe xao xuyến mang mang
Ta say giữa cảnh đại ngàn mênh mông

Dừng chân mỏi dốc rừng thông
Hoàng hôn dần xuống xa trông mặt hồ
Hữu tình cảnh đẹp nên thơ
Bâng khuâng lưu luyến ngẩn ngơ giã từ

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 01/03/2012 8:30:41)

Sim Tím Môi Nàng

Dấu hài in thảm cỏ xanh
Nắng vàng rãi lối đậm nồng hương hoa
Đồi sim bóng ngả trong tà
Lòng buồn man mác xót xa tím chiều

Nghẹn ngào ngại bước chân yêu
Đồi thông thổn thức kiếp người phù sinh
Chát cay , chua đắng nụ tình
Bóng tà dương lạc lối mình đi qua

Sương chiều giăng kín mù xa
Vi vu gió hát " tím già đồi sim "
Ngại ngùng em gót chân êm
Thời gian rớt chậm dài thêm nỗi buồn

Trái sim chát nụ môi hôn
Say sưa ngây ngất biết còn đâu đông !
Đê mê ngậm cứng môi hồng
Mùi sim trộn lẩn hương nồng tình nhau

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 29/02/2012 9:29:20)

KÍNH CHÀO NHÀ THƠ: NÔNG QUY QUY, tôi rất hân hạnh được thưởng thức bài thơ hay về cảnh Đà lạt . Tôi cũng xin có đôi dòng gửi cùng tác giả

Sương mờ đắp kín trời xanh
Ngoằn ngoèo khúc lượn ngọn ngàn màu hoa
Vivu thông thổi nhập nhoà
Cam ly thác chảy ngân nga sớm chiều
Ngắm nhìn thung lũng tình yêu
Đồi thông du khách tạo nhiều sự vui
Mimosa với dã quì
Loài hoa đủ sắc gọi huy góc trời
Xứ hoa tình nghĩa lã lơi
Tặng em chút nhánh sáng ngời cả đêm
Hương thơm chân cứng lòng mềm
Nhành hoa anh tặng dịu êm khởi nguồn
Hoa tình gom góp còn non
Nhặt cành hoa chụm vuông tròn biển đông
Gió đưa duyên kết nụ hồng
Xứ hoa Đà lạt tình nồng bên nhau
Lê Ngũ Nam Phong Đt : 01234563713, namphong2408@gmail.com

Các bài khác: