Thứ năm, 25/06/2026,


Gửi người trong mộng (Đặng Diệu Thoa) (28/02/2012) 

GỬI NGƯỜI TRONG MỘNG

Đặng Diệu Thoa

Nào ai đã nói “Không” đâu
Mà người ta nỡ ngoảnh đầu bước đi!
Hoa xuân như gái có thì
Dẫu yêu mê đắm mấy khi ”ngỏ lời”.

Đò đầy xuôi mái đò ơi!
Thơ tình mắc cạn sóng rười rượi lay
Rồi mai ra bến sông này
Ngác ngơ hồn pháo, xác bay rụng rời.

Dỗ lòng nước chảy bèo trôi
Em đem khăn gói theo người sang sông
Vấn vương một dải tơ lòng
Mắc vào tim – biết mấy vòng gỡ ra?

Em bây giờ của người ta
Cá nương phận chậu, chim sa cảnh lồng
Giờ em tay bế, tay bồng
Biết đâu còn sợi tơ lòng ngày xưa?

Thế mà hôm ấy… lạ chưa!
Ai xui con sáo ngày xưa bay về
Chân trần xin chớ mải mê
Kẻo em quên mất lối về chiều nay!

Xuân Nhâm Thìn
Đ.D.T

___________________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, ĐT: 0942987979
Hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TPNB  (Ngày 03/03/2012 18:33:48)

Diệu Thoa xin chân thành cảm ơn các nhà thơ: Đặng Quang Long, Nguyễn Hữu Thanh,Ngô Xuân Thanh, Hoàng Cao,Thành Huân, Phạm Văn Tự, Nguyễn Đức Tùy, Trần Mạnh Tuân đã dành thời gian đọc và đồng cảm cùng "Gửi người trong mộng" của DT. Đó là niềm vui và sự khích lệ lớn(chất men không thể thiếu giúp niềm đam mê văn chương mọng chín)đối với DT. Xin kính chúc các nhà thơ luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Rất mong được thưởng thức các tác phẩm mới của các nhà thơ trên trang Lụcbat.com(ngôi nhà chung)này trong thời gian tới!

Trân trọng cảm ơn!
Diệu Thoa

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/03/2012 19:15:13)

"Thế mà hôm ấy… lạ chưa!
Ai xui con sáo ngày xưa bay về
Chân trần xin chớ mải mê
Kẻo em quên mất lối về chiều nay!"


Tình xưa gặp lại... còn say,
Bên nhau ôn kỉ niệm ngày... sang sông!
Biết không... canh cánh bên lòng?
Biết làm sao phận má hồng mà anh!

Trời không cho... cũng phải đành,
Em xin nguyện kiếp sau dành cho nhau.
Thôi anh... em phải sang cầu,
Dễ dàng đi lại thăm nhau luôn mà!

Em giờ đã của người ta!
Biết làm sao... chỉ biết là... vẫn thương!
Thôi đừng anh... kẻo vấn vương,
Em quên mất lối, lạc đường đấy anh!

TMT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 01/03/2012 9:53:34)

Nhất "ừ" thứ nhì "mần thinh"
Vì người không hiểu nên tình dở dang
Chiều lòng cha mẹ sang ngang
Con thuyền lạc bến, lỡ làng bèo trôi
Gặp nhau chi nữa người ơi
Em về gói kín một thời mộng mơ!

Chúc mừng Đặng Diệu Thoa đã trở thành HV Hội VHNT Ninh Bình và có thêm một bài thơ hay. Chúc DT luôn vui khoẻ hạnh phúc và có thêm nhiều sáng tác mới.NĐT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 01/03/2012 9:09:02)

VỀ ĐÂU...?

Nhành hoa tím nhạt cầm tay
Con thuyền bơi lạc...buồn thay hỡi thuyền
Áo tím dài đứng lặng yên
Mênh mông trời nước...nỗi niềm...Về đâu ?

Một đời duyên phận nợ nhau
Người thơ để mộng...nỗi đau nhân tình !
Phạm Tự

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 29/02/2012 17:20:16)

Kìa ai quên mất lối về
Phải chăng tình cũ lời thề còn nguyên?

T/H-chúc bạn ĐDT luôn vui khoẻ và HP nhé.lâu lắm nay mới lại được đọc thơ bạn trên trang này.

  Hoàng Cao - Hoàng Cao - 0989.880.755 - Nhà B10.TT12. Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 29/02/2012 16:19:35)

Trả lời “Gửi người trong mộng”
--o0o--
Xuân thì cũng rộng thênh thang .
Lối quen bước lạc nắng vàng bơ vơ.
Ta đi không bến , không bờ .
Người chen , kẻ lấn chẳng chờ đợi ta .

Tìm tình một mối oan gia.
Tìm người thất lạc bao la biển người .
Hà thành mấy ngả hỡi giời? .
Và chốn nào đó nụ cười , tôi đang….

Bao năm đông đón xuân sang .
Mùa mưa tiễn biệt , khô vàng lá cây.
Người xưa bỗng nhớ hao gầy .
Dưng dưng ta lại tìm mây , mưa về .

Ngày xưa vụng dại ước thề .
Mảnh tình chỉ nối một bề riêng ta .
Trải bao sóng gió oan gia .
Giờ thơ ngồi ngẫm đúng là ngu si.

Thời gian chẳng đuổi cũng đi .
Cái xuân cố giữ vẫn suy , lụi, tàn .
Đò ngang cập bến mưa tan? .
Bỏ lồng sáo sổ mây ngàn đường mây ?.

Tình yêu vét cạn đậm, đầy .
Để ta nhận lấy đắng cay một trời .
Nhiều đêm mưa gió tơi bời .
Rượu say thơ thói ngàn lời nhớ thương.

Xưa nay tay trắng dặm trường .
Hoảng hồn cái tuổi con đường đời ta.
Ta người đâu có xấu xa .
Sao duyên với phận mãi là đơn côi ?.....

Hoàng Cao
(29.02.2012)
Mấy hôm trước k biết thế nào mình lang thang trong một buổi nắng hiếm hoi của xuân này , cứ đi , cứ đi, chầm chậm… . Dĩ nhiên là mình biết mình đi đâu nhưng không hiểu tại sao mình đi như thế. Mình hứa k bao giờ đến Ng Chí Thanh, k bao giờ tìm người ta nữa mà . Nếu k bị xe bus chèn ép thì mình cũng chẳng quay đầu để về nhà mất . Mình thấy tội nghiệp mình quá !
 

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 29/02/2012 11:08:39)

Đã lâu mới đọc được một bài thơ tâm trạng,Cám ơn nt Diệu Thoa
BThanh xin chia se vài dòng

NHƯ THẾ TỪ BAO

Rằng không nên có từ bao
Ngẩn ngơ chim khách đậu vào rồi bay
Chim bay để nỡ xuân này
Ngóng chim tím những mầu mây chiều buòn!

Đò đầy gối ngọn sóng son
Sáo nâu mắt đỏ mỏi mòn nhìn sông
Bẻ sen không dứt tơ lòng
Hút heo tơ nhện vì dông gió...nào?

Ny này cạn với trăng sao
Ny này cạn với ngày nào mộng mơ
Gửi vào sông nỗi ngẩn ngơ
Giá như đến được bến bờ ngày xưa!...

BThanh


 

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 28/02/2012 21:06:00)

Một bài thơ hay, tâm trạng, day dứt và tiếc nuối, tiếc nuối nhưng không dám bứt phá mà đành cam chịu và sống với hoài niệm về một cuộc tình. Theo HT thì tác giả không phải là người cao tuổi nhưng nếp nghĩ thì thật là già, HT thấy hình như phụ nữ bây giờ không như vậy, xin mạo muội họa đôi dòng.
Tưởng đâu tình thủa ngây thơ,
Sáo bay rồi, có bao giờ nhớ đâu.
Bỗng dưng gặp lại tình đầu,
Tâm can sóng dậy, nhớ đâu đường về.

Yêu nhau cái thủa ngây thơ,
Tay chẳng dám nắm nên giờ tiếc sao.

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả, Quảng ninh.  (Ngày 28/02/2012 19:16:35)

@ Đặng Diệu Hoa thân mến !

Là một người khác giới với chị em,mình thích khổ thơ này:

"Thế mà hôm ấy… lạ chưa!
Ai xui con sáo ngày xưa bay về
Chân trần xin chớ mải mê
Kẻo em quên mất lối về chiều nay!"

Y chang như cách người xưa nói:"Tình cũ không rủ cũng đến",tuy cung bậc GỬI NGƯỜI TRONG MỘNG có nhẹ nhàng hơn:Con sáo ngày xưa bay về,nhưng vẫn tỉnh táo để...xin chớ mải mê.Kẻo mà,chỉ kẻo mà thôi...quên mất lối về chiều nay.Với chị em,cũng có cái gì đó nuối tiếc,nhưng cam phận,không thể phá hỏng cái hiện tại.Thế mới biết cung bậc của tình cảm đáng yêu và phức tạp thât.

Cánh đàn ông cũng đau buồn lắm dù chỉ một lần lỡ duyên.Nhưng chắc không đến mức nhỡ ra gặp lại mà quên mất lối về đâu.

Chúc mừng Đặng Diệu thoa có bài thơ hay...và làm rung động giới đàn ông như mình.LỠ DUYÊN có thể là tâm trạng đó:Thôi đành lỡ nhịp cung mây.Duyên tiên cũng phải chia bay về trời.

LỠ DUYÊN.

-Cho dù lỡ nhịp tình xưa,
Vẫn thương,vẫn nhớ mùa mưa năm nào,
Những gì ta đã nhận,trao,
Cũng là giây phút ngọt ngào,vẹn trong,

-Con thuyền đi giữa hư không,
Cũng bơi cho hết một dòng thời gian.
Bóng người đượm mãi không tan,
Ngậm ngùi trăng lẻ giữa ngàn dặm cao,

-Dòng xưa sóng vẫn xôn xao,
Bến xưa dạ vẫn côn cào xót xa,
Mình ơi!Mình có trách ta,
Để cho lỡ nhịp cung hoa,nhịp đàn,

-Tình sao không hợp mà tan,
Hiểu ra đã thấy giây oan buộc tình,
Thương tình làm héo bình minh
Cõi đời hư thực chỉ mình,mình hay.
Thôi đành lỡ nhịp cung mây,
Duyên tiên cũng phải chia bay về trời.



Đ-Q-L.


 

Các bài khác: