Thứ năm, 25/06/2026,


Hương em (Từ Dạ Linh) (28/02/2012) 
HƯƠNG EM
 
 
 
Từ Dạ Linh
 
Ơ hay cơn gió lạ lùng
Thổi ngang miền nhớ thơm lừng... hương em.
Tình ta vừa ủ chín men
Cất nên rượu ngải say mềm
Riêng ta...
 
Miên man ta hát ta ca:
Hồng đào rượu ấy thua xa hương này.
Rằng thì đôi mắt ngất ngây
Rằng thì má đỏ hây hây duyên nàng.
 
Trong mơ mượn gió nhắn sang
Lời tình thắm thiết
Hỏi nàng
Đành chăng?
Đất trời nghiêng ngả sao giăng
Đêm nay ta hái ánh trăng tặng người.
 
Đắm say một nét môi cười
Đắm say ta nói những lời tình lang.
Đò sang
Một chuyến đò ngang
Bến ta vẫn đợi
Dẫu hoang vắng đời.
T.D.L
 
__________
Tác giả Từ Dạ Linh
Địa chỉ: Toà soạn Báo Kon Tum
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 29/02/2012 22:10:35)

Chào bạn Từ Dạ Linh
Qua bài HƯƠNG EM của bạn Diệp Vy xin chia sẻ sự đồng cảm bằng bài thơ Hương Đêm của mình :

HƯƠNG ĐÊM

Đậm đà như giọt cà phê
Nồng nàn ánh mắt nghiêng về phía tôi
Tình cờ ...chỉ tình cờ thôi
Mà sao tôi lại bồi hồi nhớ em
Mắt em là ánh sao đêm
Lạc hồn tôi chút êm đềm của thơ
Em là hương vị cà phê
Ru tôi quên những ê chề áo cơm
Em là một đốm lửa rơm
Ấm lòng tôi giữa cô đơn giòng đời

  Hoàng văn Chẩm - hoangvancham@yahoo.com - 0996473839 - Triệu Phong-Quảng Trị  (Ngày 28/02/2012 16:30:55)

Hương em là thóang tình bay
Đò ngang một chuyến tỏ bày dấu xưa...
Một Từ Dạ Linh với những vần lục bát như miệt mài với kỉ niệm.Chúc mừng thi hữu thoát khỏi ''hương em'' mê đắm .

  hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan van trường,tp Huế  (Ngày 28/02/2012 10:17:08)

Từ Dạ Linh khá thành công với Hương em. Tôi rất ấn tượng với những câu :Đất trời nghiêng ngả sao giăng
Đêm nay ta hái ánh trăng tặng người...
hay :
Đò sang một chuyến đò ngang
Bến sông ta đợi dẫu hoang vắng người ...
Một tình yêu đằm thắm và thiết tha,chung thủy ,đầy lãng mạn...
Nhưng bài thơ sẽ hay hơn nếu Từ Dạ Linh sửa được chữ ..LỪNG.. Ở câu đầu tiên: Thổi ngang miền nhớ thơm lừng...hương em.
Hương của tình yêu, của người ta yêu chỉ có ta cảm nhận được thôi. Mùi hương ấy thơm dịu dàng, lẩn khuất... chứ không thơm lừng như mùi hành phi của các nhà hàng...
Chúc mừng Từ Dạ Linh với Hương em và mong tác giả có nhiều bài thơ hay hơn.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 28/02/2012 9:20:44)

Lâu rồi ở lục bát mới có một bài thơ tình hay và lãng mạn như vậy.
Chúc mừng Dạ Linh với bài thơ HƯƠNG EM

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 28/02/2012 8:51:10)

Thơ Từ Dạ Linh rất mượt mà , trong thơ chan chứa tình yêu như mộng liêu trai :" Trong mơ mượn gió nhắn sang
Lời tình thắm thiết , Hỏi nàng... Đành chăng? "
Cũng ấn tượng lắm .

Vân Huỳnh kính họa
bài thơ HƯƠNG EM Của TG Từ Dạ Linh

Cũng vì cơn gió thổi lùng
Cho nên đem nhớ qua miền quê em
Ân tình vừa đủ lên men
Mời nhau một chén say mèm tình ta

Ngã nghiêng em hát anh ca
Ngậm men rượu đắng hít ha tình này
Đắm chìm hương má thơm ngây
Nụ hôn anh gởi ngất say tình nàng

Bây giờ xuân mới vừa sang
Gió hiu hắt sợi tơ vàng nên chăng ?
Lưới tình anh bủa em giăng
Lên trời hái ánh sao băng tặng người

Ngả nghiêng hai đứa cùng cười
Bên nhau quấn quít bên người tình lang
Cần gì một chuyến đò ngang
Thuyền tình anh chở em sang bến đời

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Thơ Lucbat BRVT
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/02/2012 4:20:45)

Xin chào tác giả Từ Dạ Linh!

Mình già rồi, chả lấy đâu ra Hương em nữa. Có chút Hương đồng quê còn sót lại đây, xin góp cùng cho đời thêm chút hương nữa nhé. (Cũng có chút xíu Hương em mà!):

HƯƠNG ĐỒNG QUÊ

Hương đồng quê... bấy tháng năm
Xa rồi còn mãi sâu đằm trong ta.
Canh cua đồng lẫn vị cà,
Đi đâu vẫn nhớ... biết là còn quê!

Bát chè xanh những trưa hè,
Giọng bà ru lẫn cành tre ơi hời.
Khói đồng nghi ngút... que cời...
Thơm hương khoai sắn nướng... thời ấu thơ.

Hương hoa bưởi... nhắn đợi chờ,
Tóc em trăng gội bên bờ giếng khơi.
Hương đồng quê... giản dị thôi,
Mùa vàng... rơm nếp theo người đi xa.

Hương quê... chẳng thể quên mà!
Hương em... ngọt lịm môi ta với mình.
Hương trời đất... gửi trao tình,
Nhớ quê nhớ mãi bóng hình... thôn quê.

TMT
28/2/2012

Các bài khác: