Thứ năm, 25/06/2026,


Làng (Trần Xuân Trường) (27/02/2012) 
 
LÀNG
 
 
 
Trần Xuân Trường
 
Làng tôi thấp thoáng bóng tre
Cơn mưa lạc giữa lối về cỏ hoa
 
Chợ chiều bên gốc cây đa
Cái đong, cái đếm thật thà thói quê
 
Làng tôi mỗi độ xuân về
Mùi hương hoa bưởi cứ mê mẩn lòng
 
Mái đình ai uốn mà cong
Giọng chèo tha thiết chưa đong đã đầy
 
Chiều chiều khói bếp lại bay
Rạ rơm nhen nhúm tháng ngày cách xa
 
Thèm nghe tiếng bước chân bà
Tiếng ho ngoài ngõ lúc cha đi bừa
 
Làng tôi ơi những ngày xưa
Cơn mưa nào xuống cho vừa hôm qua.
 
T.X.T
 
______________________
Tác giả Trần Xuân Trường
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/02/2012 9:18:25)



Gửi ban Trần Xuân Trường tác giả bài thơ "LÀNG "

Baì thơ đầy ắp thân thương
Để ta vấn vấn , vương vương suốt chiều
Nhớ miên man tiếng sáo diều
U...u..trong những buổi chiều đìu hiu .
.................

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 27/02/2012 13:02:08)

Một bài thơ đầy ắp chất quê và miên man hoài niệm

Mái đình ai uốn mà cong
Giọng chèo tha thiết chưa đong đã đầy

Chiều chiều khói bếp lại bay
Rạ rơm nhen nhúm tháng ngày cách xa

Thèm nghe tiếng bước chân bà
Tiếng ho ngoài ngõ lúc cha đi bừa

Chúc mừng Trần Xuân Trường

Các bài khác: