Thứ năm, 25/06/2026,


Gió (Nguyễn Ngọc Thái) (26/02/2012) 
GIÓ



Nguyễn Ngọc Thái

Ào ào đổ lá rung cây
Mái tôn nhà bạn hôm nay phập phồng
Chuyển từ hướng Bắc sang Đông
Hỏi ai ai biết gió rong mấy bề

Trông ra cát bụi mù che
Lật chơ chổng gọng cổ xe lên trời
Xô nghiêng cây cỏ tơi bời
Chim muông gặp nạn, không nơi nương nhờ

Trông lên cao tít mù cao
Vần vần mây chuyển phương nào đấy ư?
Con người còn thấy vô tư
Lá hoa xơ xác không như hôm nào
|
N.N.T
 
 
_______________________
Liên hệ: Nguyễn Ngọc Thái
(Bút danh: Thanh Ngọc)
Thường trú: P. 15, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - huuluongdang @ Yahoo - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/02/2012 19:13:07)


Chào nhà thơ Nguyễn Ngọc Thái cùng bạn thơ Trương văn Lực .

Bài thơ " GIÓ " của bạn
Là đề tài mở không sao viêt được hết lời vì Gió mang hương
Mang mùi và cả vị nữa ,lại quên , còn mang theo cả âm thanh
nữa , vì thế xin 2 bạn cùng tôi viết bai thơ liên hoàn về
" GIÓ " - Kết giao thanh bạn tâm giao - Ý bạn thế nào ?
Mạo muội bắt đầu bằng hai câu
Gió ơi ! gió đi từ đâu ?
Mà mang bao chuyện , bao điều thân thương !


Tôi đây ! Xin bạn nối vần !
Cùng nhau bắc một nhịp cầu tâm giao !


Góp vui Cho ban , cho tôi
Cũng là một cái sân chơi ấy mà

Chúc hai bạn vui , khỏe ! chào thân ái !

29.2.2012.

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang@ Yahoo .com - 0313751378 - Số 9A7 Vạn mỹ Ngô quyên Hải phòng   (Ngày 29/02/2012 14:00:38)



Gửi bạn Trương văn Lực cùng họa thơ của Nguyễn
ngọc Thái ;
Thoảng như có gió đi qua
Mang theo hương của người xa ...xa rồi
Con tim bỗng thấy bồi hồi
Vẫn mùi hương ấy ....! Suốt đời không quên !

29.2.2012 .


 

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 26/02/2012 15:27:02)

Nhân đọc GIÓ của tg NGUYỄN NGỌC THÁI, xin mượn chữ GIÓ của anh để gửi lòng nầy đến ai xa:

GIÓ

Tung bay tà áo em bay
Mới hay gió đến mê say tím chiều
Mới hay tim bịn rịn … yêu
Mới hay lòng đã liêu xiêu … bởi lòng!

Gió Nồm Nam đợi Chướng Đông…
Lập Thu chờ Bấc … cơn giông… nhớ nàng
Chiều nay chưa thấy em sang
Bâng khuâng… gió Bấc… lạnh tràn tim anh!
26/2/2012
TVL
Xin cảm ơn NGỌC THÁI và rất mong ai đó hồi âm!
TVL

Các bài khác: