Thứ năm, 25/06/2026,


Lúng liếng tháng Hai (Dương Phượng Toại) (26/02/2012) 

 LÚNG LIẾNG THÁNG HAI

 
  Dương Phượng Toại

  
Vẫn còn dùng dắng tháng Giêng
Tháng Hai đã biếc một miền lộc cây
Bóng mây bóng nước dâng đầy
Hoa đào rụng cánh, hây hây trăng tròn.

 Ngõ chùa ngơ ngác trái non
Nắng xuân lay động qua vòm ngực em.
Rượu nồng lại ủ thêm men
Tháng Hai líu ríu say mèm bước chân.
 
Gió lùa tà áo tứ thân
Bụi mưa dan díu đường xuân hội hè.
Một tàu lá chuối nghiêng che
Đôi người gieo xuống vạt đê tiếng cười.
 
Hoa xoan xa vắng cuối trời
Còn ta đứng lại... tiếc thời nhớ mong.
Ngập ngừng vào múc giếng trong
Mắt em lúng liếng làm cong mái chùa!

2-2012
 
D.P.T

 
  _________________
Tác giả Dương Phượng Toại

Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/02/2012 5:19:49)

"Tháng Hai đẹp lắm người ơi
Mưa lay phay rắc cho đời mộng mơ
Hội xuân, tóc rũ bơ phờ
Vẫn mong, dẫu chạm nét hờ áo em!" (DPT)

...
Áo em lạ... thấy sao quen,
Như là duyên ấy được nhen lâu rồi.
Mộng mơ... trời rắc tình người,
Để anh tin có một lời... nhân duyên!

TMT

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367982 - Cẩm La-Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 26/02/2012 10:29:12)

Rất cảm ơn anh Trần Mạnh Tuân đã tiếp vần như thể thổi thêm những làn gió xuân đưa bài thơ lên vậy.
Tháng Hai đẹp lắm người ơi
Mưa lay phay rắc cho đời mộng mơ
Hội xuân, tóc rũ bơ phờ
Vẫn mong, dẫu chạm nét hờ áo em!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/02/2012 3:18:47)

Tiếp lời tặng tác giả Dương Phượng Toại:

"Hoa xoan xa vắng cuối trời
Còn ta đứng lại... tiếc thời nhớ mong.
Ngập ngừng vào múc giếng trong
Mắt em lúng liếng làm cong mái chùa!"


Tháng hai như thể trò đùa...
Tết qua rồi... vẫn rét mưa đầy trời.
Khói trầm hương quyện tóc người,
Mắt em... bỗng cắt một lời tim ai!

Lễ chùa còn có nay mai,
Tháng hai... mồng một, rộng dài rằm xuân.
Để anh múc nước... thật gần,
Ngang chùa dẫu đợi một lần... mong manh.

TMT

Các bài khác: