Thứ năm, 25/06/2026,


Tơ giăng (Phạm Trọng Tuấn) (25/02/2012) 
 
TƠ GIĂNG
 
 
 
Phạm Trọng Tuấn
 
Em như chim sáo sổ lồng
Còn tôi kiếp vạc lội sông một đời
Sáo bay, sáo đã bay rồi
Ai còn ngoi nước, lặn ngòi tìm ai!
 
Em đi để lá thu phai
Bơ vơ hương ổi giắt ngoài giậu thưa
Lòng sao không ướt mà mưa
Chăn đơn kén mỏng, tơ vò nhện giăng!
 
Xa em đã mấy mùa trăng
Sầu đông bấc lụi, bằng lăng thắp đèn
Còn đây lối cũ đường quen
Hạt sương khuya, vạt cỏ mềm còn đây
 
Giờ tìm đâu dáng vai gầy
Đâu rồi đôi mắt heo may dỗi hờn
Đêm đêm ôm tiếng ca buồn
Của cơn gió lạc... ru con tim khờ!
 
Sông chiều đừng rắc thêm mưa
giăng thì mảnh, đò xưa xa rồi!
 
12 – 2011
 
P.T.T
 
 
_________________________
Tác giả Phạm Trọng Tuấn
Địa chỉ: 30 phố Tuy Hòa, TP.Hải Dương
Điện thoại:0912838890
Email:Trongtuanhd@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Cao - anhchangdeptrai_hd84@yahoo.com - 0989.880.755 - Nhà B10.TT12. Khu đô thị mới Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 27/02/2012 14:52:17)

Trả lời “ Tơ Giăng”
--o0o--
Ngày xưa khờ dại đi yêu .
Cô em họ ấy mỹ miều đoan trang .
Tôi hai mươi tuổi vừa sang.
Em còn áo trắng tuổi đang học trò.
Trái ngang trời đã mang cho.
Chân quê lên tỉnh thân lo học hành
Quyết tâm phục hận cái danh.
Mở toang cánh cửa dân thành người sang.
Nhà em xuân ấy cưu mang.
Biết đâu em gái tuổi đang xuân thì .
Sẵn mơ , lắm mộng , tình si…..
Bản năng trời phú , thơ thì thẩn thơ.
Tóc thề buông xoã vai hờ .
Nắng trong, áo trắng , mộmg mơ mắt hiền.
Cầm lòng chẳng được cái duyên.
Ỉ âm củi ,lửa khéo phiền đến ai.
Cầm lòng dạ một bảo hai.
Xót thương bỏng rát thì ai liếc nhìn.
Đáy tim chôn chặt niềm tin.
Mai sau danh đã thì xin ước thề .
Mười năm vèo cái mộng mê .
Công danh chút ít , ước thề nát tan.
Trải bao sóng gió trường can.
Luỵ tình đôi lúc khóc than thân mình.
Thuỷ chung vẹn một chữ tình .
Ham đâu gấm lụa đời mình giầu sang .
Thương Kiều thân mình đa mang.
Đơn phương tình ấy giờ đang được gì?.
Được một mối tình biệt ly? .
Trăm ngàn nỗi nhục luỵ bi gia đình.
Đôi khi buồn khổ một mình ,
Đôi khi cũng hận, bực tình đảo điên .
Thơ ca vài khúc luyên thuyên.
Ngân nga vài điệu như duyên khóc thầm.
Thơ người hay khúc, giọng ngâm.
Làm ta thương nhớ cũng đâm ra buồn .
Trước thềm xuân ấm , thơ tuôn.
Để mây, nắng, gió cuốn buồn sạch không.
Bây giờ sáo đà sang sông ?.
Đò neo bến đậu , tơ hồng đà trao ?.
Ước thề xuân hẹn vườn đào?
Hay xuân còn vắng nắng đào , bơ vơ?....
Hoàng Cao
(27.02.2012)
Thưa Phạm Trọng Tuấn , tôi cũng đã từng có mối tình đầu đầy sóng gió ở thành phố Hải Dương ấy . Người con gái họ Phạm ấy đã mang đến cho tôi rất nhiều mộng mơ , rất nhiều nhung nhớ và cũng vô vàn đau khổ mà tôi nhận được . Đọc bài thơ " Tơ giăng" của một tác giả ở TP Hải Dương tôi đã qua mặt sếp để ngồi làm thơ cả sáng nay để tâm sự cùng Phạm Trọng Tuấn đấy . Bởi vì Phạm Trọng Tuấn ở TP HD nên đã gợi cho tôi một vết thương tình ái sâu sắc . Thơ tôi có lẽ cũng không đặc sắc lắm nhưng gặp người cùng quê có tâm sự liêu trai trên lucbat.com thế này tôi cũng mạo muội đôi chút văn chương . Quê tôi ở Thanh Miện Hải Dương.

Các bài khác: