Thứ năm, 25/06/2026,


Gửi mẹ thương yêu (Trần Thành Duy) (25/02/2012) 
GỬI MẸ THƯƠNG YÊU



 Trần Thành Duy
 
Chiều nay con ghép vần thơ
Gửi về thăm mẹ đang chờ đợi con
Hàng hiên bóng buổi hoàng hôn
Mâm cơm Mẹ đợi hương thơm gạo mùa.
 
Một bên mâm vẫn để chừa
Ghế con ,bát đũa vẫn chưa người ngồi
Mẹ ơi ! con nhớ khôn nguôi
Những lời mẹ dạy làm người hôm nay.
 
Ba gian nhà nhỏ gió lay
Một mình một bóng đêm ngày nhớ con
Đêm nay yên giấc sao tròn ?
Mẹ ơi ! Mẹ hãy ngủ ngon đêm trường.
 
Ôi ! người Mẹ của tình thương
Nuôi con suốt cả dặm trường gian lao

T.T.D
 
 

____________________
Tác gi
: Trn Thành Duy
Trường THCS Đồng Vit- Yên Dũng -Bc Giang
ĐT: 0982125604

 E-mail: ttduyyd@gmail.com

 

 

 

 
 
                      
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran quang the  - the anh @gmail.com - 02406336271 - dong viet yen dung bac giang   (Ngày 27/02/2012 9:28:02)

qua bai tho cua thay em thay thay lam tho rat hay va giau hinh anh qua bai tho gui me thuong yeu cua thay em can phai cham chi chiu kho de khong phu long thuong yeu cua me em xin chuc thay manh khoe va cung gia dinh hanh phuc va thay co gang cong tac tot de diu dat cac em len thanh nghuoi em that la sau ho khi da lua dois thay em mong thay thu noi cho em va mong thay co nhieu bai tho hay decho ban doc cam nhan em
tran quang the

  mai hoa - ba minh .com - 02406518775 - dong viet yen dung bac giang   (Ngày 27/02/2012 9:14:29)

vua roi em co dip vao tham trang tho luc bat .com em thay bai tho dang tren do em thay bai tho thay viet rat hay va giau cam suc qua do em thay minh phai kinh yeu me hon em xin chuc thay manh khoe va cung gia dinh hanh phuc va thay cong tac tot de diu dat cac em klen thanh nguoi em xin cam on thay
mai hoa

  tran thanh binh  - tuan trang com - 01688266190 - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 27/02/2012 8:53:05)

qua bai tho gui me thuong yeu cua thay em thay bai tho viet rat hay va giau cam suc em xin chuc thay manh khoe va cong tac tot va co nhieu bai tho hay duoc dang em xin cam on thay
thanh binh

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 26/02/2012 12:09:41)


Viết về MẸ xưa nay vẫn là: "Bao la như biển Thái Bình" cho các văn nghệ sĩ. Hà Đức Ái đã có tập thơ: BÓNG MẸ - NXB HỘI NHÀ VĂN VN 2010.
Xin chia sẻ 2 bài cùng TG: Trần Thành Duy với các bạn thơ Lụcbat.com.

MẸ VIỆT NAM*
Mẹ nhìn ánh mắt bao dung
Lắng sâu biển cả, mênh mông đất trời
Vị tha Mẹ nở nụ cười
Kẻ thù - lang sói - thành người thiện tâm.

*MẸ VIỆT NAM có đến 4 kẻ thù lớn của cả dân tộc mà vẫn bao dung tha thứ để trở thành bạn bè trong thời mở cửa hội nhập WTO.

VỀ THĂM MẸ
Con về thăm Mẹ chiều nay
Bước chân lưu lạc tháng ngày khôn khuây

Bờ tre tiếng cuốc vơi đầy
Cánh đồng chiêm ngả luống cày dọc ngang
Bóng đa thả mát đình làng
Quấn chân nghe sợi rơm vàng hỏi thăm

Mẹ ơi! Xa bấy nhiêu năm
Ấu thơ in bóng trăng rằm nghiêng soi
Mẹ cười lệch bóng nhỏ nhoi
Gánh đời sóng sánh oằn đôi vai gầy

Con đi một kiếp lưu đày
Trở về bên Mẹ những ngày bình yên.
Hà Nội: 10-7-2007
Đà Lạt: 26-02-2012
Hà Đức Ái

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 25/02/2012 18:28:33)

Cảm ơn tác giả Trần Thành Duy đã cho chúng ta bài thơ viết về mẹ. Quả là không có giấy bút nào viết hết được công lao của Mẹ Tôi xin góp một bài
MẸ TÔI
Quê nhà mãi ở trong tôi
Giếng khơi ngõ gạch đầy vơi vui buồn
Mồ hôi ướt đẫm chiều hôm
Nhà tranh vách đất gió luồn qua khe
Đàn cò đậu tít ngọn tre
Tiếng ầu ơ thuở trưa hè trong tôi
Dáng hình tần tảo mẹ tôi
Thương con nào quản ngược xuôi tháng ngày
Nắng mưa trút đôi vai gày
Mẹ mong con lớn mai này hiển vinh
Một mình quán xuyến gia đình
Mẹ là tất cả dáng hình Bà Tiên

Lương Điền HV-CLB Thơ VN-Xuân Đỉnh

  Trần Quỳnh Trang - TrangQuynhyd@gmail.com - 0988950814 - Đồng Việt - Yên Dũng  (Ngày 25/02/2012 11:37:02)

Cám ơn thày đã gửi đến bạn đọc một bài thơ hay về mẹ. Chúc thày ngày càng có nhiều những bài thơ hay mang đến cho bạn đọc thưởng thức và cảm nhận.
TrangQuỳnh

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 25/02/2012 8:44:07)

Xem bài GỞI MẸ THƯƠNG YÊU của Trần Thanh Duy Huỳnh vô cùng cảm thương về mẹ , TTD làm thơ hay lắm....Vân Huỳnh chợt nhớ mẹ và cảm nhận bằng bài thơ Lời Mẹ , tặng Thanh Duy nha :

Lời Mẹ Đầu Xuân

Xuân này con phải về quê
Đường xa cho kịp chuyến về cuối năm
Mẹ già tựa cửa chờ trông
Một năm chờ đợi nhớ mong con khờ

Con bao nhiêu tuổi còn thơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ đi nhiều
Ruộng vườn đâu có bao nhiêu
Còng lưng sớm tối nghèo đeo mãi nghèo

Mới đành xa cách con yêu
Vào Nam tìm việc may thêu… kiếm tiền
Mẹ buồn nhai miếng trầu têm
Hương nồng chát đắng môi mềm già nua

Đêm buồn ra ngắm sao thưa
Khi mờ khi tỏ đong đưa lên trời
Con đi chưa hết quảng đời
Làm sao hiểu được lúc thời chiến tranh

Ôm con Mẹ dấu vào lòng
“ Đưa lưng đở đạn Cành nông kẻ thù “
Giặc về Mẹ hát lời ru
Câu thơ lục bát Vọng phu đợi chồng

Mẹ ru con ngủ giấc nồng
Cha còn “ bén ngọn tầm dông bên rừng “
Đai con Mẹ thắt trên lưng
Cỏng con ra ruộng thăm đồng giữa trưa

Mẹ dành chổ ráo …đêm mưa
Ru con yên giấc nhịp đưa võng nằm
Mẹ ngồi đây , “ thuở hai lăm “
Cây xoài trước ngõ nhiều lần trổ hoa

Tuổi thanh xuân Mẹ chợt già
Tin chồng chết trận trường sa nhắn về
Nhan hồng vàng vọt , ủ ê
Ôm con ngồi khóc ê chề đớn đau

Sau nhà cây bưởi , vườn cau
Bướm Ong , Mẹ giữ chẳng xao xuyến lòng
Chặc tâm , chắc dạ thờ chồng
Nuôi con khôn lớn góa chồng vẫn thơm

Tết này Mẹ cúng mâm cơm
Cúng Ông Bà cúng Cha con …mời về
Con ơi ! xin phép về quê
Xuân này sum hợp đề huề Mẹ con

Xuân Nhâm Thìn
Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT
 

Các bài khác: