Thứ năm, 25/06/2026,


Mưa bến sông quê (Thái Giang) (24/02/2012) 

MƯA BẾN SÔNG QUÊ

Thái Giang

Gặp em giặt áo bên sông
Nụ cười vẫn ấy… có chồng hay chưa (?!)
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Xòe ô hai đứa che thừa hai vai…

Trời chi cứ kéo mưa hoài
Để cho áo mỏng bờ vai… ỡm ờ
Khiến lòng tôi dạ ngẩn ngơ
Ước gì vai ấy bây giờ… của tôi.

24/2/2012
T.G

____________________
Tác giả Thái Giang, DĐ: 0903647713
28 A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 26/02/2012 16:49:52)

Thấy anh TG kể chuyện tình ngày ấy, đến nay vẫn còn …”ngẩn ngơ … ước gì…” thật là đẹp và lãng mạn! Đúng là một câu chuyện tình chỉ qua 4 cặp LB. Từ lâu mình rất hay cảm động khi đọc một bài thơ mà trong đó có câu chuyện của truyện, có âm thanh của nhạc, có màu sắc, hình ảnh của họa v.v… nhưng thật hiếm gặp. Thái Giang, chỉ 8 câu của 4 cặp LB mà có âm thanh hình tượng của nụ cười, của mưa, của ô che thừa hai vai rồi cả bờ vai ởm ờ trong làn áo mỏng ướt át… nữa nên không những làm cho tác giả động lòng xao xuyến mà khiến người đọc cũng phải vạ lây. Xin chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc một chuyện tình khác qua LB – có lẻ còn nhiều khiếm khuyết:
TÌM EM
Trò chơi bịt mắt bắt dê
Cùng em xóm nhỏ đê mê một thời
Em gấp khăn bịt mắt tôi
“Một, hai, ba… đã xong rồi. Kiếm nhanh!”
Tìm em chưa hết vòng sân
Tôi đà bắt được. Em thân thua rồi!
“Anh ăn gian, em bắt đền!”
Em giãy nãy quá, tôi bèn chịu thua…
Lớn lên phiêu bạt nhiều nơi
Cứ nhìn trẻ chơi trò nầy … nhớ em
Ngày xưa chưa giáp vòng sân
Bắt được em đến mấy lần… Nôn nao
Bây giờ ai bịt mắt đâu
Nhớ em không thấy. Làm sao bắt về !
TVL
Xin cảm ơn nhiều!
TVL

 

  Lê Quốc Thọ - lequoctho12@gmail.com -  01654647727 - Tường sơn , Anh sơn , Nghệ an  (Ngày 25/02/2012 20:49:48)

Ở quê nhà ,đọc lucbat.com tôi mừng quá khi " bắt gặp" MƯA BẾN SÔNG QUÊ của Nhà thơ Thái Giang , người con của Xứ Dừa quê mẹ ,nay tuy định cư ở Sài thành hoa lệ , mà lòng vẫn nặng nỗi nhớ cơn mưa làm cho áo mỏng bờ vai ...ỡm ờ , để rồi tiếc ngẩn ngơ mà ước bờ vai ấy bây giờ ...
Bài thơ ngắn chỉ 8 câu mà thành một câu chuyện tình thật đẹp từng câu từng chữ . Cảm ơn Anh , một nhà thơ tài hoa .
Mang chuông đi đánh đất người ,
Chuông ngân mấy tiếng ,đất trời đầy thơ !

Fanlong LêQuốc Thọ ( Quê Dừa )

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 25/02/2012 18:40:26)

Từ tết giờ không gặp nhà thơ Thái Giang trên Thi đàn Lucbat.com
chắc nhà thơ đa đoan lắm nhỉ! Nay đọc mấy dòng ký ức hay hay...HP xin họa cùng tác già đây.
Chúc NT luôn vui, khỏe ..có nhiêu thơ hay mãi nhé.!

NGƯỜI ẤY BÊN SÔNG

Ngày xưa chèo vội qua sông
Biết người bên ấy pháo hồng vẫn chưa
Mấy mùa mưa , nắng - nắng, mưa
Sớm chiều đưa đón vai vừa song vai

Mắt xưa vẫn cứ u hoài
Để tôi chết lịm cơn say ru ờ
Xuyến xao lòng dạ ngẫn ngơ
Bờ vai ngày ấy vẫn giờ bên tôi...

Hà Phương ( BD )

Các bài khác: