Thứ năm, 25/06/2026,


Hỏi (Lê Thám) (24/02/2012) 
 
HỎI
 
Lê Thám
 
Phải duyên tiền kiếp đặt bày
Biết nhau là để lòng này ngổn ngang
Nhớ ai ?
Ai nhớ ?
Bẽ bàng.
Ngày xuân trống hoác
Buồn.
Mang mang buồn
Lạnh lùng
Rét ngọt
Sương buông
Đèn đường vàng vọt sáng suông dãi dề
Nhủ lòng
Thôi.
Hỡi tái tê...
Biết đâu...
Cháo lú bùa mê... mỗi mình.
Cũng đành
Mặc kiếp phù sinh
Khư khư ru một chữ TÌNH
Rối tung...
 
L.T
 
 
 
Ảnh minh họa: tác giả
_______________
Nhà thơ Lê Thám
Hội VHNT Thanh Hóa
Điện thoại: 0913 375661
Email: ltvapa@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/03/2012 9:27:22)



Gửi nhà thơ Lê Thám.

Thơ Anh càng đọc càng buồn !
Như làn sương mỏng vấn vương trong lòng
Câu , từ sao quá hiền lành
Đọc lên lại thấy tim mình ...Rối tung !


Chắc đời mất mát quá nhiều
Nên thơ Anh thấy ra chiều buồn đau !


10.3.2012






  Lê Thám - ltvapa@yahoo.com.vn - 0913375661 - Thanh Hoá  (Ngày 01/03/2012 16:02:40)

Cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng đã chia sẻ với LT qua bài thơ.
LT đang bận công việc ở xa nhà nên ít ngồi trên net, vì vậy
chưa có thời gian đọc và giao lưu thơ cùng mọi người, cũng là
do mãi hôm nay mới đọc lucbat.com.
Chúc anh và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 28/02/2012 9:51:45)



Gửi nhà thơ Lê Thàm :

Bài thơ sâu tận tâm can !
Người ơi , người quá đa đoan hỡi người
Đời người nặng gánh người ơi
Gánh nặng cuộc đời , gánh nặng trong tim !


Chúc Anh tìm được bóng hình
Để xoa cho dịu con tim mong chờ !

Xin chào ! chúc may mắn !


28.2.2012

Các bài khác: