Thứ năm, 25/06/2026,


Đi chợ sớm xuân (Việt Hùng) (24/02/2012) 

 ĐI CHỢ SỚM XUÂN

 
 
   Việt Hùng

 

Anh cùng em đến cuối đường
Nơi đây họp chợ màn sương giăng dày.
Cá tôm cùng với trái cây
Rau thơm, gạo, đỗ, bên này bên kia.
 
Thương người dậy sớm thức khuya
Bán buôn gồng gánh nắng mưa quản gì...
Hoa tươi nảy lộc xuân thì
Cam đường ngọt giọng khắc ghi tấc lòng.
 
Rõ mặt người mới mua xong
Ra về còn đượm hương đồng gió quê.  

V.H

 

___________________
 Tác giả Việt Hùng - Hà nội
Tel. 0984579128
Email: viethungrrc@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà nội  (Ngày 28/02/2012 17:33:32)

Viêt Hùng cảm ơn các bạn thơ đã chia sẻ với bài viết!
Chúc các anh chị sức khỏe, vui, nhiều may mắn và có nhiều sáng tác hay!
Chúc lucbat.com thực sự và mãi là sân chơi có ý nghĩa cho tất cả các thế hệ người Việt!

VH tặng riêng anh Mạnh Tuân bài sau:


CHỢ ĐẦU MỐI PHÍA NAM



Nhà tôi gần CHỢ PHÍA NAM

Nơi đây ĐẦU MỐI nhiều hàng lắm anh!

Quýt xoài cùng với cam chanh

Su hào, cải bắp, dưa, hành, khoai tây...



Trời còn tối chợ họp đầy

Xe thồ, gồng gánh nơi đây cả ngàn.

Rẻ, tươi hàng bán tràn lan

Các bà mê tít – khỏi bàn, chỉ vui!



Mình còn mê mẩn anh ơi!

Không tin đến thử tức thời đúng sai.

Đi sớm mua rẻ - lộc tài

Khỏe người, mát mẻ, vui hoài – ngon cơm.

  Lê Ngũ Nam Phong  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 24/02/2012 9:49:32)

Cùng vui xuân muộn với tác giả Việt Hùng qua mấy câusau:
Xuân Tình
Chớm xuân người chật nẻo đường
Nắng hừng hoa nở chiều sương hoa cười
Đầu đường cuối chợ rạng tươi
Anh mua chị bán năm mười râm rang
Mứt dừa kẹo bánh đủ hàng
Chọ trong sạp vải khang trang đủ màu
Anh liền chậm rãi bước vào
Chọn em chiếc áo dạt dào khít thân
Mặc đi lễ hội đầu xuân
Vào chùa vía phật bâng khuâng niệm lòng
Cầu xin nguyện đặng ước mong
Dựng thành tơ nguyệt vợ chồng trăm năm.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 24/02/2012 8:02:00)

Xin chúc mừng tác giả Việt Hùng với thi phẩm lục bát mới trên lucbat.com
Lê Minh Dung xin nối vần tiếp "ĐI CHỢ SỚM XUÂN" của anh ít vần nhé:
...
"Rõ mặt người mới mua xong
Ra về còn đượm hương đồng gió quê."

Chợ xuân người ở người về
Lối về dẫu cách sơn khê nhớ hoài...
Lại mong lại đợi sớm mai
Đường gần sao bỗng như dài bước thêm...
LMD

  trương thị Ngấn - truongthingan1058@gmail.com - 0932256898 - Kiến thụy Hải Phòngd  (Ngày 24/02/2012 7:24:44)

Việt Hùng đi chợ sớm vất vả quá: "Rõ mặt người mới mua xong..."Mình đi chợ cầu may thì lại chỉ mua được cái trắng tay mang về
ĐI CHỢ CẦU MAY
Người ta đi chợ cầu may
Một năm mua bán mê say một ngày
bán đi vụng dại bấy nay
Mua veefmay mắn, cầm tay lộc tài
Trẻ mua duyên thắm tình dài
Già ngồi ngắm gốc lão mai ngẫm mình
Gian nan thế thái nhân tình
Một năm may rủi rập rình từ đây
Theo em vào chợ cầu may
Chỉ mua được cái trắng tay mang về

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/02/2012 7:00:00)

@ Việt Hùng. Đi chợ vui thế!

Sao đi chợ sớm thế anh?
Đêm qua mất ngủ... ai hành hay không?
Chợ chưa rõ mặt đã đông,
Bên em anh tặng bó hồng... nụ hôn.

Thôi đi... tuổi trẻ đâu còn...
Cứ làm như thể... tâm hồn vẫn xuân.
Có em tươi trẻ thêm phần...
Em mua chim sẻ về tần hạt sen?

Ừ, sao em biết anh quen?
Mua thêm giá đỗ nhé em, về xào.
Nhanh lên... anh đói còn cào,
Đêm qua thức... chẳng hạt vào bụng đây!

Mua hành sống với cần tây
Về thôi, ăn tạm mì ngay thôi mà.
Giờ thì chỉ có mình ta...

TMT

Các bài khác: