Thứ năm, 25/06/2026,


Tâm sự bà còng (Trần Hoàn) (23/02/2012) 
 
TÂM SỰ BÀ CÒNG
 
 
 
Trần Hoàn
 
Lưng còng cõng cả chiều đông
Đắng cay cơ cực nhiều không hỡi bà?
Một đời ngay thẳng… thế mà
Gánh mưa gánh gió về già bị cong
Trách trời sao bắt bà còng?
Cả đời cắm cúi bà mong tìm gì?
Tìm niềm tin đã mất đi
Tìm tình tìm nghĩa tìm chi nữa người?
Bao nhiêu cong vẹo ở đời
Cứ ngay đuồn đuỗn
chọc trời khổ chưa!
Bà còng đi chợ trời mưa
Cong như dấu hỏi đời vừa vẽ lên.
 
T.H
 
 
__________________
Tác giả Trần Hoàn
Thị Trấn Gôi - Vụ Bản - Nam Định
Điện thoại: 01662682035
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê quang toản - chonsaiconduong@yahoo.com - 0913676868 - học viện báo chí tuyên truyền  (Ngày 25/03/2012 1:36:06)

Bà còng - 1 bài thơ có thể bình luận bởi 2 từ "quá hay".
hình ảnh thơ thật đơn sơ, giản dị. nhưng ý nghĩa thì lại quá lớn,quá sâu xa về nhân tình thế thái.
xin cảm ơn tác giả TH đã đóng góp 1 bài thơ mà theo mình-1 giảng viên học viện báo chí và tuyên truyền cũng phải khâm phục. có lẽ đây là bài thơ hay nhất về mảng tình đời tình người mà mình đã được đọc

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 24/02/2012 15:32:17)

Đã ngẫu nhiên TĐK gặp lại Trần Hoàn "Tương phùng tương ngộ" quanh một đề tài BÀ CÒNG !
Vậy xin cùng chia sẻ với TH

BÀ CÒNG

Bà còng gọi tép tôm ơi !
Gặp nhau ngày ấy khi trời đổ mưa
Bây giờ sao lại nhạt thưa
Cái tôm cái tép… thôi đưa bà còng?!
Càng già lưng lại càng cong
Đội mưa, gánh gió, long đong… lẻ tình
Như cầu vồng lộ bóng hình
Bà ôm giông gió, một mình nuôi thân
Cái tôm, cái tép không gần
Mải tranh nhau cái thị phần nơi đâu?…
Bà còng hơn cả cần câu
Vẽ lên bao khúc bể dâu… cuối trời
Vẫn thường gọi tép tôm ơi !
Sao lâu…
Mày chẳng thấy về chơi nữa à ?...

TĐK
 

  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989.880.755 - Nhà B10,TT12,Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 24/02/2012 11:53:43)

Trả lời “ Bà còng”
--o0o--
Khổ thân bà cụ lưng còng.
Phố phường lạc lõng gánh gồng đi đâu ?.
Chân trần , tóc bạc, áo nâu.
Đứa con , đứa cái , ở đâu hả già?
Đôi quang đè nặng lưng bà.
Trần ai đè nặng thân bà nặng , sâu.
Trẻ vì cái phận làm dâu .
Giang sơn nặng gánh thân trâu nhà chồng.
Nắng xiên , mưa xế má hồng.
Dãi dầm năm tháng ruộng đồng nắng mưa .
Rủi gia đình chồng chẳng ưa.
Rủi con hư đốn , chồng thừa tính hư.
Nghèo thừa mà khổ cũng dư .
Ông trời đầy đoạ cũng từ ba sinh .
Già về con cái lại khinh?.
Nhờ còn chẳng được, tội tình vì con.
Thế nên lưng còng , ngối mòn .
Mắt mờ , lũ lấn chằng còn kê ca .
Thế gian ngay thẳng người ta.
Thật thà cũng lắm , điêu ngoa cũng nhiều .
Mồ hôi công sức kẻ xiêu.
Cung cho kẻ thẳng thật nhiều oan gia .
Nông dân tôi kiếp sinh ra.
Ông bà gian khó , mẹ cha túng bần .
Hiểu người , hiểu cảnh trăm lần.
Trần ai còn nặng cán cân cuộc đời.
Hoàng Cao
(23.2.2012)

  AI NHÂN BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long biên ha nọi  (Ngày 23/02/2012 22:06:05)

Bài thơ cua bạn hay! ÁI Nhân xin tặng bạn bài thơ về mẹ...về cõi người
CÕI NGƯỜI
Lưng còng mẹ cõng ...thời gian
Tháng năm bòn rút hồng nhan ...kiếp người!
Dõi tìm...xa tít chân trời
Ngọn đèn trước gió...cõi người chênh vênh.

MONG

Tuổi già mong
vẹn...chữ con!

Nguyện cầu ước
trọn...
Vuông tròn, cao xanh!

  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải Phòng  (Ngày 23/02/2012 19:33:16)

T/H ơi mình thích câu: "Bao nhiêu cong vẹo ở đời. Cứ ngay đuồn đuỗn, chọc trời khổ chưa?". Nó không "chọc trời" đâu, mà chọc đau buốt nhói lòng người lương dân đấy. Mình xin góp mấy câu thế này:
AI MUA THUONG DAN:
Nghe đâu xứ Huế cũng gần
Vài chục ngàn được một lần làm vua
Giữa đời chuyện cứ như đùa
Ghế vua họ cũng bán mua cơ mà
Trách chi chính sự gần xa
Cũng nghe luồn lách bán mua chỗ ngồi
Thế là giường cột tả tơi
Bao nhiêu thế hệ thân phơi chiến trường
Máu xương đổ, giữ chính quyền
Mà nay họ lấy bạc tiền bán mua
Cho dù lời nói gió đưa
Cũng đau nhân thế cũng chua chát đời
Bắc thang lên hỏi ông giời
Có ai mua cái chỗ người thường dân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/02/2012 19:10:10)

Hình ảnh tương phản giữa khảng khái tính cách với chất chứa vất vả cay cực gây biến dạng cấu trúc giải phẫu cơ thể người,được đối lập trực diện với sự cong vẹo của nhân tâm đang hiển hiện "chọc trời đuồn đuỗn" như thách thức nhỡn tiền. Lưng còng - Đó là câu hỏi lớn mà nhà thơ Trần Hoàn đặt ra trước lương tri.Bài thơ giản dị nhưng có tầm tư tưởng cao, thật thấm thía với nhân tình thế thái quanh ta.

  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn  (Ngày 23/02/2012 18:37:11)

Một bài thơ quá hay,mỗi câu thơ chất chứa những tình cảm nồng đượm của tác giả dành cho Bà Còng.Bài thơ đem lại rất nhiều cảm xúc rung động lòng người khi đọc.

Còng lưng nhưng thẳng tấm lòng
Gian truân có thể uốn cong lưng già
Tháng ngày khó nhọc bôn ba
Mà lòng nhân nghĩa của bà vẫn ngay

Các bài khác: