Thứ năm, 25/06/2026,


Tháng Giêng (Phương Liên) (23/02/2012) 

THÁNG GIÊNG

Phương Liên

Tháng Giêng là tháng Giêng ơi!
Vàng ngồng hoa cải ... lòng vời vợi say.

Tóc thề vương bụi mưa bay
Lặng trong khoảnh khắc mộng đầy ... Xuân - Anh.

Đầu cành e ấp chồi xanh
Ngẩn ngơ bướm trắng đậu
nhành cúc ngoan.

Lao xao tím nở nụ xoan
Thắp mùa hò hẹn rộn ràng chiều nghiêng.

Tầm Xuân hé nụ làm duyên
Chạnh lòng xao xuyến nhớ - quên bao lần.

Tháng Giêng ... Riêng đến tần ngần
Vẳng câu quan họ ... Hỏi thầm: Người đâu?

Nghiêng nghiêng một dải Sông Cầu
Khâu lời hẹn ước: Thương nhau tìm về...

PL
01/02/2012

 

__________________
Tác giả Phương Liên (Thái Nguyên)
Email: phuonglientn@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 26/02/2012 18:57:39)

"Tháng giêng là tháng ăn chơi"
Rượu em chưa uống mà đời đã say
Mưa xuân hạt vẫn bay bay
Cho đời sự sống cho cây đâm chồi

Rượu chưa uống đã mềm môi
Tình em chưa đến mà đời đã xuân
Thoảng nghe hai tiếng tần ngần
Tình em đến tựa mùa xuân đã về.

  nguyễn thanh tâm - nguyenthanhtamam@gmail.com - 01669750771 - tân lập hàm thuận nam bình thuận  (Ngày 26/02/2012 16:54:54)

VÀI DÒNG SƠ GIAO .

Kính thưa BĐH lucbat.com , thưa quý ACE tác giã và bạn đọc .
vốn là người yêu thơ lục bát, và cũng ham học hỏi, cầu tiến, nên tôi luôn tìm đọc những thi phẩm , những bài thơ lục bát hay trên nhiều phương tiện đại chúng , tuy nhiên ,có đôi lúc cũng tự sáng tác đôi bài làm vui mà chưa dám công khai , bỡi cứ e rằng post bài lên có làm cho ai đó trách cứ rằng THƠ vậy mà cũng .... thôi thì mạo muội vào cuộc 1 bài thơ ngắn gọi là trình làng vậy .những mong tất cả cảm thông và chỉ bảo thêm .


tiêu đề bài thơ : ĐẾM

Đếm ngày khói thuốc vàng tay
Chiều qua , ngày tới , vơi đầy riêng chung
Đếm đêm huyễn mộng ngại ngùng
Mộng , làn sương sớm , khơi trùng trùng khơi !



Đếm mình từ giáp ranh đời
Hai mươi thoáng đó,tuổi thời sáu mươi
Thời gian là những môi cười
Thời gian cũng những cuộc đòi trầm luân


Đếm ngày, ngày đến bân khuân
Đếm đêm thấp thoáng nổi mừng nổi lo
Đếm mình
Em dạo sang đò
Đếm nhau , năm tháng cánh cò về, đi ..




Email: nguyenthanhtamam@gmail.com
nguyễn thanh tâm . tân lập. HTN bình thuận .

 

  Đoàn Lâm tp HỒ C MINH  - long_doannam@yahoo.com - 0907831601 - 58/6 Lũy Bán Bích, p.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú   (Ngày 23/02/2012 19:01:28)

Là con của quê hương kinh bắc xa quê toi rât đồng cảm bài thơ này lại càng nhớ quê xin cảm ơn tg bài thơ dí dỏm

Các bài khác: