Thứ năm, 25/06/2026,


Đến chùa (Hoàng Thu) (23/02/2012) 
ĐẾN CHÙA



Hoàng Thu

Đêm nay trăng sáng khắp trời
Mải vui theo bước em tôi đến chùa
Thoảng nghe nhịp tiếng chuông khua
Lòng như thầm tỉnh, thầm mơ giữa đời

Gót chân nhẹ bước em ơi,
Lòng em thành kính dâng nơi cửa nào?...
Ngoài hiên ngọn gió xôn xao
Ước gì tôi được bước vào cùng em

Một lòng thành kính dâng lên
…Cầu cho em được bình yên giữa đời
Cầu cho ánh mắt, nụ cười
Của em mãi mãi trong tôi không nhoà.

Đôi lời ngẫm nguyện đơn sơ
Nhớ đêm trăng sáng đến chùa cùng em…

H.T
 
 
_______________
Tác giả Hoàng Thu (Hà Nội)
Email: nsquanghienhn@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 23/02/2012 16:39:47)

THEO EM
Lên chùa khấn vái cùng em
Sao không hỏi Phật để xem cửa nào
Cửa nào em sẽ bước vào
Để anh xui gió xôn xao theo cùng.

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 23/02/2012 12:54:17)

Vân Huỳnh kính họa bài thơ ĐẾN CHÙA của tác giả Hoàng Thu ( Hà Nội )

ĐÊM THƯỢNG NGƯƠN CÚNG CHÙA

Thượng ngươn trăng sáng ngàn nơi
Bạc ngàn ánh bạc em tôi lên chùa
Tiếng thầy đều nhịp mỏ khua
Lắng lòng chay tịnh hơn thua tình đời

Trãi lòng trai giới em ơi !
Đường lên tịnh độ biết khơi nguồn nào
Côn trùng dậy bước xôn xao
Ngàn muôn vạn chúng thì thào gởi em

Lòng thành kính phật hướng lên
Cầu xin Bồ tát chư tiên độ đời
Hoa sen tinh khiết nở tươi
Hương bay tam cỏi phương trời thoảng xa

Em quì gối trước thượng tòa
Qui y tam bảo lệ nhòa mắt em

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat Tỉnh BRVT

Các bài khác: