Thứ năm, 25/06/2026,


Ghen (Nguyễn Ngọc Sáng) (22/02/2012) 
 
GHEN
 
 
Nguyễn Ngọc Sáng
 
Ghen đi em
Hãy ghen đi
Anh cần hơn thế những gì đã ghen
Ghen đi em
Hờn đi em
Cho lòng vợi bớt ưu phiền sẽ thôi
Ghen nằm
Ghen đứng
Ghen ngồi
Ghen rồi yêu đến trọn đời mai sau
Ghen đi em
Ghen đi nào
Tình dài muôn thuở bắt đầu từ ghen...
 
N.N.S
 
__________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng
Tel. 0987627370
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn  (Ngày 23/02/2012 18:18:33)

Thực sự NGỌC SÁNG vô cùng cảm ơn các nhà thơ,các chú,các anh,các chị đã họa thơ,bình phẩm thơ và vô cùng xúc động trước những lời có cánh dành cho bài thơ "GHEN"của mình.Là một giáo viên dạy Mỹ Thuật,một người yêu thơ,thích làm thơ,có những lúc thơ hay,lúc không hay nhưng từ trước tới giờ không nghĩ rằng thơ của mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy.Một lần nữa NS xin chân thành cảm ơn các nhà thơ,nhà phê bình,bạn yêu thơ đã dành cho NS những tình cảm hết sức đặc biệt đó.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 23/02/2012 10:03:55)

Một bài thơ " Ghen" rất hay.Ai đó trong khi yêu đều có sự hờn ghen, ghen làm tăng thêm gia vị trong tình yêu, ghen để rồi yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, ghen bóng ghen gió còn có thể kéo được người yêu về phía mình nếu không may" người ấy" chót say nắng với ai đó.
Quả thật phía các " anh" nhìn nhận phụ nữ qua những cơn ghen thật ngọt ngào.Thật lạ khi bài thơ ghen NGUYỄN NGỌC SÁNG tôi không thấy bóng một thi sĩ nữ nào hoạ thơ có lẽ quá đúng với tâm trạng của phụ nữ nên các chị chỉ đọc để rồi xem các anh nhận xét gì về cơn ghen phụ nữ.
Bài thơ hay, nhưng những lời hoạ thơ của CÁC ANH: ĐINH THƯỜNG,ĐẶNG QUANG LONG,LÊ NGŨ NAM PHONG, TRẦN MẠNH TUÂN,tôi lại thấy cơn ghen này ấp áp, ngọt ngào .Mỗi ngoời các anh mang những cơn ghen khác nhau để rồi các anh đã để lại cho độc giả ở lục bát một sự ngưỡng mộ.Tác gỉa viết hay , người họa thơ cũng hoạ rất hay.
Cho tôi xin được cảm ơn các Thi Sĩ đã viết và hoạ " GHEN" rất hay

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 23/02/2012 7:55:30)


Xin được góp vui cùng TG Nguyễn Ngọc Sáng và các bạn bài thơ tự do:

GHEN

Em ơi! Đừng nhìn anh như thế nữa
Ánh mắt nhìn sắc lẹm cứa tim anh
Em đừng cười - để cho hoa đua nở
Em hát ư? Làm tắt lịm tiếng Hoàng Oanh
Em nghiêng nước - để thuyền anh nghiêng đổ
Em ra đường đàn ông nổ chiến tranh
Anh sẽ quyết đưa em về hoang đảo
Để em là mãi mãi của riêng anh!
Hà Nội: 20-7-2009
Đà Lạt: 22-02-2012
Hà Đức Ái

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 22/02/2012 9:58:59)

Có ghen thì mới có yêu
Ngàn năm vẫn thế đã nhiều suy tư
Thương nhau mở của nhân từ
Khỏi ghen bóng gió, khỏi dư dả buồn.

  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 22/02/2012 8:42:37)

@ Bạn Nguyễn ngọc Sáng thân mên!

Ghen là phạm trù muôn thuở tồn tại cùng tình yêu.Không yêu thì không còn ghen.Nhưng người thích và luôn viết thơ tình thì sợ nhất người yêu mình ghen với thơ.
Xin góp vui với bạn mấy vần LUC BAT ghen.


EM ĐỪNG GHEN THƠ.

-Anh mừng vì được em ghen.
Không ghen tình đã bỏ quên mất rồi,
Dao cau mắt liếc rụng rời,
Ra lườm,vào nguýt tuyệt vời em ghen.
Nếu mà anh chẳng có duyên,
Thì em tốn sức để ghen làm gì,
Yêu em càng đắm say mê,
Nâng niu cả lúc nảo nề em ghen.

-Nhưng mà ngẫm kỹ đi em.
Người làm thơ cũng yếu mềm vì yêu,
Lời yêu gửi gắm bao điều,
Lòng yêu đắm đuối cũng nhiều gió mây,
Lời thơ tựa có cánh bay,
Nên em đừng nhé hờn lây thơ tình.

-Em ghen làm chết thơ anh,
Thơ yêu đẫm cả cuộc tình thế gian,
Tình thơ không thể nào tan,
Em ghen sao để vấn an thơ tình.
Yêu em,anh chỉ có mình,
Yêu mình ,mình phải chung tình cùng thơ.


D-Q-L.

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 22/02/2012 8:09:38)

Bài thơ"Ghen "của Nguyễn Ngọc Sáng rất hay bằng đủ mọi hình thức ghen" ghen nằm ghen đứng ghen ngồi" .Tôi góp thêm ghen cho vui
GHEN
Chầm hầm ngoảnh mặt bỏ đi
Xung thiên sóng nổi cũng gì tại ghen
Lặng đi hai tiếng anh em
Hoa tươi nhuỵ héo dạ phiền lôi thôi
Ghen đi ghen nói ghen ngồi
Đã ghen mất hứa chuyện đời trước sau
Lời thương biến mất khi nào
Tình yêu ngắt khúc khởi đầu do ghen
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713 namphong2408@gmail.com

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/02/2012 7:00:18)

Góp thêm cùng tác giả Nguyễn Ngọc Sáng chút ghen nữa đây... mà là phải xin mới được ghen đấy nhé?

CHO ANH GHEN...

Cho anh ghen… một chút nào!
Người ta yêu thế... đã trao câu gì?
Bây giờ còn hỏi làm chi?
Để tình thêm vị yêu thì… trộn ghen?

Cho anh ghen… cả lạ quen!
Ai mà cũng thế… đâu miền cho anh?
Tình em mật ngọt giọt lành,
Trao anh thôi nhé, lung linh thu đời.

Cho anh ghen… một chút thôi!
Mặc em yêu đã nói lời trung trinh.
Đã yêu… chỉ muốn riêng tình!
Chút ghen này để biết mình yêu nhau!

TMT

Các bài khác: