 Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
(Ngày 24/02/2012 15:44:50)
Xin chân thành cảm ơn BBT Lbcom đã cho đăng bài thơ VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG của Lực! Rất cảm ơn các bạn Lê Ngũ Nam Phong, Nguyễn Mạnh Phong, Linh Thy đã có những chia sẻ rất chân tình… Những tình cảm ấy của các bạn làm cho mình thật sự cảm động và cũng là động viên lớn cho mình sau nầy.
Ai cũng có quê, ai cũng có những hình ảnh ký ức từ kỷ niện trong đời. Thế mà đến từng tuổi nầy mình mới có dịp ngồi điểm lại… nhưng thật vui khi có được sự xẻ chia của những người bạn dù chưa thấy mặt nhau nhưng thấu được tâm tình.Đối với mình, quê hương là cái gì đó khiến mình nợ nần và trăn trở mãi và có lẻ không biết đến boa giờ mới thấy thỏa mãn hài lòng! Một lầm nữa xin chân thành cảm ơn BBT và các bạn nhất là bạn Linh Thy (Bến Tre) – không biết mình đã gặp nhau chưa? Rất mong được gặp và làm quen.
Xin gửi tặng các bạn một chút lòng quê của mình qua 02 bài thơ sau đây:
1. GÁNH NỢ QUÊ NHÀ
Tôi vẫn muốn vay thêm
Dù biết mình đã nợ
Đêm đồng bằng gợi nhớ
Nợ - một thời xa quê!
Tôi bổng muốn quay về
Đồng bằng xưa tôi sống
Bên triền sông trông ngóng
Nợ - Mẹ hiền nhớ thương!
Dòng sông quê trong xanh
Lục bình trôi nặng gánh
Lắc lay đài hoa tím
Nợ - gió chiều mênh mang!
Món nợ - tôi – dòng sông
Cởi truồng ngâm trong nước
Giọt phù sa gội tóc
Nợ hoài – bao cưu mang!
Nợ - xưa – khi gian truân
Sông cho vay nhiều quá
Không chỉ là tôm cá…
Bìm bịp kêu – nhớ quên!
Cánh đồng trưa – mùi rơm
Thơm lừng ngày thu hoạch
Từng vé - bông lúa sót
Nợ tình - bát cơm thơm!
Nợ cánh gió chiều hôm
Con diều căng tiếng sáo
Trưa bên sào phơi áo
Nợ - nắng vàng hôn da!
Tôi còn nợ bao nhiêu
Đời nào ai kể xiết
Bờ ao bèo câu ếch
Nợ - bí vàng đơm bông!
Thôi thì cứ vay thêm
Vai nợ tình nặng trĩu
Gánh gồng thêm nợ nghĩa
Nợ - quê nhà sao quên !
TRƯƠNG VĂN LỰC
2. NỢ THƠ
Ta cứ hỏi “Thơ là gì?”
Sao tim ta cứ ngậm ngùi, bâng khuâng!
Phải chăng là nợ trầm luân?
Nợ non, nợ nước… vầng trăng hẹn hò…
Nợ dòng sông, nợ con đò,
Nợ em lỡ gặp, thập thò… nợ duyên,
Nợ mưa giăng tạt rèm hiên,
Nợ bong bong, lời trao duyên… phập phồng!
Nợ chim Quyên, nợ nhản lồng,
Nợ Thia, nợ chậu, vợ chồng nợ … hơi
Ầu ơ tiếng mẹ ru hời
Nợ nôi, nợ võng – nhịp đời đong đưa…
Nợ hàng rong – tiếng rao trưa
Lót lòng “chè đậu, cốt dừa…” ngọt thơm.
Lỡ đường nợ bữa mời cơm
Nợ đêm ngủ trọ, tình thâm … nợ hoài!
NỢ NGƯỜI vay trả, trả vay
NỢ THƠ sao trả !? Mây bay, trăng tà
NỢ - ĐỜI – vay mãi – lòng ta
NỢ TÌNH, NỢ NGHĨA… vỡ oà … TRANG THƠ!
* TRƯƠNG VĂN LỰC
Xin chúc BBT Lbcom, chúc các bạn luôn khỏe, thành đạt và có nhiều những bài thơ hay!
TVL
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 21/02/2012 18:00:45)
Đọc " VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG " của TG Trương Văn Lực:
-" Tiếng cười tinh nghịch ...những ngày giỡn mưa
Bạn quen ngày cũ giờ thưa
Con đò năm cũ thôi đưa -qua cầu...
...Ta về năm tháng chơi rong
Giật mình tự hỏi ..nỗi lòng rưng rưng..!"
Linh Thy nghe nhớ quê Bến Tre đến nao lòng!.nơi dòng sông tuổi thơ tắm mát bao năm..nơi có những cánh diều bay trên đồng lúa mới gặt còn thơm mùi rạ...nhớ nhiều nhiều lắm lắm...!
LT xin chia sẻ cùng TG nhé.!
HƯƠNG QUÊ
Sáng xuân trở lại thăm nhà
Băng qua đồng tróng là đà tre xanh
Dòng sông đường đất uốn quanh
Bóng dừa trỉu quả mát lành lối quê
Cải non , mía ngọt triền đê
Me còng lơ lững đường về gần hơn
Lúa thì con gái xanh rờn
Tình người thắm đậm, bướm vờn , chim ca..
Xôn xao chút nắng hồn ta
Hương sen nồng ấm hương cà nồng say
Hương lòng.. nhẹ thoảng bay bay
Xuân quê vương vấn ..nhớ hoài ..đường xưa..!
Linh Thy ( BT )
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 21/02/2012 15:59:03)
Đọc xong bài thơ Về với quê hương của tác giả làm mình nhớ Quê hương
Xin gửi tác giả bài thơ QUÊ HƯƠNG của mình nhé
QUÊ HƯƠNG
Từ trong bùn đất ngày xưa
Mẹ nuôi được lũ con thơ trưởng thành
Từ trong mái lá nhà tranh
Tình người gắn kết đã thành ca dao
Từ trong đồng trũng ,chuôm ao.
Cánh cò vỗ nhịp đi vào lời ru
Từ trong bưởi ngọt ,khế chua
Ngọt ngào cùng bát canh cua thuở nào
Để giờ lòng thấy nao nao
Đi tìm cái thuở ngày nào tuổi thơ
Nắng hè nhớ bát canh cua
Cà kho tép nhớ ngày mưa kéo dài
Nghẹn ngào khi được ăn khoai
Ăn ngô non nhớ ngày dài tháng tư
Ta về sống với tuổi thơ
Ta về nhớ tuổi ngày xưa chín mười
Ca dao gắn với tình người
Lời ru gắn suốt một thời mẹ ta
Hoa thơm trái ngọt vườn nhà
Hương cau thoang thoảng ,lòng ta nhớ hoài
Lương Điền CLB Thơ VN-Xuân Đỉnh Từ liêm HN
 Nguyễn Mạnh Phong - manhphong1948@yahoo.com - 0975469504 - 175 Cách Mạng Tháng 8,Q3.TP.HCM
(Ngày 21/02/2012 11:20:47)
Cảm ơn bạn Trương Văn Lực đã cho bạn đọc yêu thơ được thưởng thức một Bài thơ hay nói về Nỗi nhớ và Tình yêu quê hương của mình.Trong bài thơ có rất nhiều hình ảnh gợi nhớ về nơi quê hương của mình như:dòng sông,con đò,trường xưa,bạn cũ... Làm cho người đọc cảm thấy rất gần gũi thân thương như nơi quê hương của mình.Tôi xin mạn phép đề nghị có thể sửa 2 câu đầu của khổ Thơ thứ 4 như :"Ta về nơi... Thuở chớm yêu.Con trăng e thẹn, liêu xiêu bóng dừa".Nghe có vẻ xuôi hơn.Chân thành góp ý,không có ý gì khác.
 lê ngũ nam phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã mỹ lương cái bè tiền giang
(Ngày 21/02/2012 11:04:33)
Xin góp cùng bài thơ" Về với quê hương " của Trương Văn lực ít dòng cho vui, ai cũng có quê hương, có người lại bỏ ...thế sự cuộc đời
ANH ĐI
Cò bay rợp lúa quê tôi
Con đê chiếu bóng chòi mòi bờ kênh
Gió chiều rau mát lềnh bềnh
Nụ hoa tim tím trôi nghêng gật đầu
Anh đi có nhớ quê đâu
Cọng đưng cỏ lát buồn sầu héo khô
Nhà sau cửa trước đơn cô
Mẹ già mõi mắt ngóng chờ buồn đau
Bỏ bần theo phú nghẹn ngào
Con đê cỏ phủ lối vào vắng anh
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713
 LÊ NGŨ NAM PHONG - - - XÃ MỸ LƯnamphong8@gmail.com
(Ngày 21/02/2012 10:24:18)
Góp vui cùng bài thơ "về với quê hương" của Trương văn Lực
ANH ĐI
Cò bay rợp lúa quê tôi
Con đê nặng bóng chòi mòi bờ kênh
Gió chiều rau mát lềnh bềnh
Nụ hoa tim tím trôi nghêng gật đầu
Anh đi có nhớ quê đâu
Cọng đưng cỏ lát buồn sầu héo khô
Nhà sau cửa trước đơn cô
Mẹ già mõi mắt đợi chờ buồn đau
Bỏ bần theo phú nghẹn ngào
Con đê cỏ phủ lối vào vắng anh
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 012345632713
|