Thứ năm, 25/06/2026,


Miếng trầu (Huỳnh Trương Phát) (20/02/2012) 

MIẾNG TRẦU

Huỳnh Trương Phát

Chợ quê trăm thứ của đời
Không bằng một miếng trầu cơi mẹ thèm

Buồn vui gian khó mẹ têm
Ngày mưa tháng nắng càng thêm cay nồng

Một đời chẳng có gì hơn
Cơi trầu của ngoại mẹ còn cất đây

Cất năm tháng cất đêm ngày
Miếng trầu còn cất dấu tay của người


Cổ Mân, ngày 30.10. 2011
H.T.P

____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát, ĐT: 0958306624
Email: phathoinhabaoquangnam5657@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Cao - hoangcao.hd@gmail.com - 0989880755 - B10,TT12, Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội  (Ngày 21/02/2012 14:46:22)

Trả lời" Miếng trầu"
--o0o--
Lỡ duyên xanh thắm miếng trầu .
Tham nhầm vôi bạc đỏ ngầu môi vương .
Phượng trầu khéo lừa miệng thương.
Đôi khi thích dại say đường theo ai .
Lệ hội , đình đám , cưới ai ...
Nhẩn nha dăm miếng nhai hoài không thôi.
Xanh như lá , bạc như vôi .
Duyên ta phải tội , trầu hôi trách người ?.
Sẽ trồng vườn trầu xanh tươi.
Dăm cây cau nữa bõ tưới bõ chăm.
Trầu câu sẽ lớn , vài năm .
Kết duyên vườn rộng tình trăm năm bền ? ....
Hoàng Cao
(20.2.2012)

  Nguyễn Trọng Hữu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 21/02/2012 11:26:45)

Nhà tôi có một giàn trầu
Lá xanh vì nắng dãi dầu gió sương
Cành mảnh nhỏ thẳng vươn lên
Rễ mềm đâm mọc trên nền tường rêu
Mẹ tôi giồng chẳng để têm
Thắp hương cúng cụ dâng lên ông bà
Tôi đi nay đã xa nhà
Nhớ ngày mùng một nhớ qua lá trầu .

 

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 20/02/2012 20:19:26)

Xin chào tác giả.Bài thơ của tác giả làm tôi nhớ mẹ ,nhớ cảnh nông thôn ngày xưa .Tôi chạnh lòng nhìn thấy cảnh đô thgij hóa bằng bài thơ sau
NHÀ TA
Vẫn còn giữ được hàng cau
Để hoa thơm ngát phía đầu nhà ta
Trầu không quấn quýt vươn ra
Chân quê chung thủy vẫn là chân quê
Bầy chim sẻ vẫn bay về
Ríu ra ríu rít sáng hè râm ran
Buồn tênh phố đã thay làng
Nhà cao vườn hết,vang vang nhạc buồn
Xót xa ảnh cũ chiều hôm
Chợ quê nay ít người buôn cau ,trầu
Làng giờ đô thị quá mau
Cỏ cây,hoa giả -mà đau cõi lòng
Lương Điền HV CLB THƠ VN
 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/02/2012 20:01:44)

Vân Huỳnh góp họa

Món ngón vật lạ trên đời
Miếng trầu cánh phượng buổi mơi mẹ thèm

Lá trầu xanh ửng mẹ têm
Đỏ vôi thắm lá cau xêm đậm nồng

Ra vườn bẻ lá trầu không
Ngày mai ủ cái má hồng ngất ngây

Thương mẹ vất vã đêm ngày
Miếng trầu bõm bẽm đỏ hây môi người

Cha nhìn mẹ nở nụ cười
“ Tôi thương cái miệng bà hồi năm xưa”

Bây giờ đi sớm về trưa
Cơi trầu còn đó… mẹ tôi đâu rồi !

Vân Huỳnh góp bút
CLB.Thơ Luc bát BRVT
 

Các bài khác: