Thứ năm, 25/06/2026,


Cùng em lên Yên Tử (Đinh Thường) (20/02/2012) 
CÙNG EM LÊN YÊN TỬ



Đinh Thường

Gặp em giữa chốn cửa thiền
Cả tin chắc mẩm có duyên ở đời.
 
Lần theo lối gió lên trời
Ngổn ngang ngày cũ quyện lời khói mây.
 
Hoa Yên lạc cánh chim bay
Tỏ mờ nỗi nhớ lại lay lắt chiều.
 
Ru hồn tịnh độ phiêu diêu
Nửa mê đường cáp, nửa yêu lối rừng…
 
  Nam mô! Tim nhỏ reo mừng
Triền non thấp thoáng, chập chùng phương em.

Đ.T


 

 
____________________
Tác giả: Đinh – Thường
ĐT: 0912.242.998
Email:
thuonghuyen858@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/02/2012 21:54:06)

Đinh Thường xin chân thành cảm ơn Ban biên tập cùng bạn đọc đã quan tâm chia sẻ, động viên, góp ý cho bài thơ "Cùng em lên Yên Tử".
Chúc các anh chị luôn vui khỏe, có thêm nhiều sáng tác hay!

  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải Phòng  (Ngày 23/02/2012 19:51:55)

Xuân này mình cũng vừa lên Yên Tử. Xin góp cùng Đ/T một bài:
XUÂN ĐI YÊN TỬ

Giăng giăng Yên Tử mây giăng
Thềm xuân bậc đá rêu phong hẹn hò
Bảy trăm năm gốc thông già
Hai ngàn năm đá Yên Kỳ trăng soi
Vịn hàng trúc ngọc lên chơi
Chen chân người tựa vào người mà say

Trúc lâm xưa, Yên Tử nay
Bấm chân bậc đá rêu này tĩnh tâm

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 22/02/2012 5:41:43)

Cùng lên thăm YÊN TỬ nơi vua TRẦN NHÂN TÔNG từ bỏ ngôi báu về đây tu đắc đạo hiển PHẬT và là người sáng lập: ĐỆ NHẤT TỔ TRÚC LÂM.

CHUÔNG CHÙA HOA YÊN

Một thời MINH MẠNG làm Vua
Cho dân đúc quả chuông chùa HOA YÊN
Lời chuông tỏa xuống mọi miền
Ngàn KINH PHẬT dạy tâm thiền sáng trong.

SUỐI GIẢI OAN

Thác Vàng dội xuống suối Vàng
Theo Vua cung nữ trăm nàng chết oan
Xót thương Vua mới lập đàn
Giải Oan thỉnh nguyện, khóc than xây chùa

Trẫm mình, chung thủy thương Vua
Suối sâu trong vắt bốn mùa gương soi
Bóng đa thả nát che đời
Trăm nàng cung nữ khóc cưòi chữ TRINH.

* Dưới chân núi YÊN TỬ có dòng suối GIẢI OAN và chùa GIẢI OAN, nếu đi đường cáp treo thì không thăm được. Vua thương cảm đã lập đàn cầu siêu thoát linh hồn cho các cung nữ và cho xây chùa GIẢI OAN trên bờ suối. Trên bờ suối có cây đa cổ thụ rất to và linh thiêng.
YÊN TỬ: 01-7-2007
Đà Lạt: 21-02-2012
Hà Đức Ái

  Nguễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, khu4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 22/02/2012 5:26:28)

YÊN TỬ-THÁNG GIÊNG

Phố phường đô hội bon chen
Tháng giêng ta lại cùng em lên chùa
Lắng tâm ở giữa hư vô
Phiêu diêu với gió, Nam mô chốn thiền
Nguôi ngoai vơi bớt ưu phiền
Bao nhiêu toan tính vứt bên ngoài chùa
Rừng thiêng phơ phất giọt mưa
Cõi tâm tịnh khiết như vừa cởi oan

04h25 22/02/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI


  Lại quang Phục ( Đá Trắng) - Laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 ngõ lẻ chùa Cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 21/02/2012 23:03:06)

Thơ thật tuyệt có Sắc và có Không.
Đá Trắng xin hoạ cùng tác giả
Đất thiêng Yên TỬ
Quanh co Yên Tử non xanh
Xa xa sóng nước muôn trùng Hạ Long
Núi Thiêng đất phật ngàn năm
Mây lành tụ khí lâng lâng gió ngàn
Linh Sơn Yên Tử mênh mang
"Gió lùa cửa động trăng ngàn đầy sân"*
Tình đời ánh mắt trong ngần
Đường tùng, đường trúc trời xuân mơ màng
Ngân Hà một dải vắt ngang
"Bạch thầy giờ tý lên đàn thầy ơi"
Phù sinh ơi! một kiếp người
Bất sinh bất diệt, phật trời hiện ra
Suối tiên róc rách hoà ca
Đất thiêng cõi phật sáng loà trời Nam
Dâng hương quỳ trước Hoa Yên
Lòng thiền như hoá bay trên mây lành
Kìa ai tích đức tu hành
Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu***
Yên Tử 26.02.2011
LQP(Đá Trắng)Kính Bút
* Ý thơ Trần NHân Tông
**Đức Điều NGỰ giác hoàng hoá phật vào giờ tý đêm 03.11
***Trăm năm tích đức tu hành
Chưa về Yên Tử Chưa thành quả tu

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/02/2012 20:32:25)

Cái dí dỏm của người khó bề thoát tục khi thăm thú vãng cảnh thiền môn mà vẫn giữ được sự trong trẻo đến thanh tịnh trong ngôn ngữ, đã tôn cặp lục bát :

" Ru hồn tịnh độ phiêu diêu
Nửa mê đường cáp, nửa yêu lối rừng ..."      thành câu thơ hay nhất trong bài.

Tuy vậy " Nửa yêu lối rừng..." có vẻ chân phác nhưng rất " hóm ". Tôi không nghĩ NT Đinh Thường tinh nghịch đến vậy.

Hình như Đinh Thường phải lòng lục bát. Thơ anh khỏe khoắn, tươi mởn và xanh xanh hệt chất " biên phòng " cộng với sự xốc vác trách nhiệm cao với trọng trách được giao anh thật xứng đáng là một Đại diện vùng miền của lucbat.com tại Cửa biển Hải Phòng.

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 21/02/2012 16:26:05)

Đọc cùng em lên Yên Tử thấy anh Thường lãng mạn phiêu du nơi trốn phật đường. Phải chăng mây trời đã cho anh cảm xúc sáng tác bài thơ hay về Yên Tử đất phật. Nhưng lại thấp thoáng "bóng ai nơi chốn mây trời, để cho ai thả một lời lửng lơ...Em có mấy câu cùng góp vui với anh...

Trập trùng núi biếc non xanh
Cùng em tới đỉnh mây thành ngàn tơ
Dệt làm vơi nửa câu thơ
Tặng em hồng những cơn mơ chốn thiền
Bồng bềnh phật ở cõi tiên
Chông chênh tôi khấn thôi miên lòng mình
Ngẩn ngơ mê mải bóng hình
Mây ơi cho gửi chút tình sang em...

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/02/2012 18:55:28)

Bài thơ Cùng em lên Yên Tử của ĐT rất hay ,mình xin họa với bạn nha

Vân Huỳnh kính họa

LẠC BƯỚC

Lãm du lạc bước cỏi thiền
Tiếng chuông thức tỉnh mầm duyên nợ đời

Thênh thang gió quyện mây trời
Sương chiều thấm lạnh lưng giời đường mây

Ngỡ ngàng mỏi cánh vạt bay
Say sưa nỗi nhớ ngất ngây trong chiều

Hoàng hôn ngã bóng tịch liêu
Con đường giác ngộ đăm chiêu núi rừng

Một giây thức tỉnh lòng mừng
Tiếng chuông Yên Tử ngại ngùng… bên em

Vân Huỳnh kính bút
 

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 20/02/2012 17:10:10)

Xin cảm ơn bác ĐT về một thi phẩm nhuốm màu khói nhang nơi cửa phật.Đọc bài thơ này Ng ,lòng cảm lòng và muốn chia sẻ cùng bác về đề tài này nhưng ở một khía cạnh khác nhé :

Ngọc Lan nở dưới Bồ Đề
Nghĩa là mọi thứ đam mê ... Thôi rồi !
Niết Bàn, Kinh Kệ... em ơi !
Con đường Định, Tuệ khóc cười chát chua
Câu thơ yểm tiếng chuông chùa
Nghe thiêng hơn cả lá bùa... tình yêu ?

Kính chúc thi nhân khỏe và có nhiều thi phẩm hay ở đề tài này
LNG

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số 17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 20/02/2012 11:11:23)

Lâu lâu lại được đọc thơ của Bác Đinh Thường- Hải Phòng, thơ Bác viết về Yên tử Lễ Hội hay lắm! Lại lãng mạn trẻ trung nữa...Đi Lễ hội Yên Tử về chắc hẳn Nhà thơ Đất Cảng đã tương tư một " nàng" nào đó rồi phải không? Vui đấy, phải lòng đấy, hy vọng nhiều đấy nhưng Nhà thơ " Hãy đợi chờ đấy nhé"Xin đừng " chắc mẩm" 100% nhé!?
Xin Tặng Bác Đinh Thường vài thoáng nghĩ lục bát ở Lễ Hội Yên Tử nhé!

CẢ TIN??

Gửi hồn ở chốn Trúc Lâm
Phiêu diêu tức cảnh để nhầm duyên xa?

Triền non gió thoảng mây qua
Chung chiêng đường cáp sao mà cả tin?

Những là tăm cá bóng chim
Người lay lắt nhớ biết tìm nơi đâu?

Thôi thì đề tặng một câu
Nam mô! Hẹn gặp kiếp sau duyên trời !...

NGUYỄN KHẮC KÌNH- HÀ ĐÔNG

  Trần T Yến Thu - yenthuGC@yahoo.com -  - Gò Công  (Ngày 20/02/2012 10:39:04)

Đọc " CÙNG EM LÊN YÊN TỬ" của tác giả Đinh Thường nghe lòng thanh thản làm sao.! Xin được họa cùng TG nhé!

YÊN TỬ NON TÙNG

Đường lên Yên Tử non xanh
Gió reo rừng trúc quyện thành lời ru
Chốn thiêng lẫn khuất khói thu
Nghe hồi chuông đỗ dặn lòng ...tịnh tâm..!

Yến Thu( GC )

Các bài khác: