Thứ năm, 25/06/2026,


Thăm em (Hoàng Thiều) (19/02/2012) 
 
THĂM EM
 
 
 
Hoàng Thiều
 
Chiều nay chị đến thăm em
Giọt nắng rớt lại đọng bên hiên nhà
Hương đồng vấn vít quê xa
Mẹ gói làm quà gửi chị mừng em
Ngọt lành hương lúa, hương sen
Mặn mòi vị biển thân quen quê mình
Nhỏ thôi nhưng lớn nghĩa tình
Đong đầy thương nhớ mẹ dành cho em
Cán cân đâu có lệch bên
Mà sao lòng chị nặng thêm nỗi niềm...
 
H.T
 
___________________
Tác giả: Hoàng Thiều
(Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định)
Điện thoại: 01696462563
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lại quang Phục ( Đá Trắng) - Laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 ngõ lẻ chùa Cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 21/02/2012 22:39:13)

Đá Trắng Xin hoạ bài thơ của tác giả Hoàng Thiều
Ngõ lẻ
Ai sinh ngõ Lẻ làm chi
Đang trên Hàng Cót vội chi em về*
Xe bon bon sánh sánh kề
Tưởng rằng mãi mãi đi về cùng nhau
Thế rồi em lạc nơi đâu?
Vị xuyên bóng lẻ nỗi sầu đơn côi
LQP(ĐÁTrẮNG) kính bút

* Hàng Cót tên cũ phố Vị xuyên

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/02/2012 20:33:51)

Vân Huỳnh kính họa bài thơ của tác giã Hòang Thiều

CHỊ ĐẾN THĂM EM

Đậm đà tình nghĩa chị em
Dẩu sao ruột thịt sống chung một nhà
Theo chồng em ở nơi xa
Nhớ nhau xin mẹ tìm nhà thăm em

Bánh mè mẹ ủ hương sen
Cốm gừng nếp tẻ đậu đen làng mình
Cá khô mặn nghĩa mặn tinh
Hòa tan hột muối biển mình… quê em

Sài Thành xe cộ xuống lên
Thăm em , mẹ nhắn đừng quên làng chài

Vân Huỳnh kính bút
CLB .Lục Bát BRVT
 

  LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 19/02/2012 20:57:57)

Đọc bài thơ”Thăm em “ của tác giả Hoàng Thiều rất nặng tình nghĩa chị em, về nội dung bài thơ, nhưng có câu “ Mẹ gói làm quà gửi chị mừng em “ tôi đọc thấy nó sao sao đâu, mong tác giả thông cảm. Tôi xin hoạ lại cùng vần với tác giả .

CHỊ EM

Nhớ chiều quấn quít chị em
Hạt mưa dài ngắn rơi bên hiên nhà
Ểnh ương ồm ộp xa xa
Tiếng vang đọng lại món quà của em
Lời chị ngào ngạt hương sen
Em đây chị đó đã quen một mình
Mái tranh vách đất nặng tình
Cây dừa trước ngỏ quả dành chị em
Thân xù rễ tróc một bên
Nước trong vị đắng buồn thêm nỗi niềm

Lê Ngũ Nam phong Gmail namphong2408@gmail.com

Các bài khác: