Thứ năm, 25/06/2026,


Khúc xưa (Trần Trọng Tâm) (19/02/2012) 
KHÚC XƯA



Trần Trọng Tâm

Buồn vui ủ kín nỗi niềm
Nhờ câu thơ gửi tới miền xa xôi

Biết rằng tinh cũ xa rồi
Chỉ còn vời vợi khoảng trời Bắc Nam

Đào xưa với cánh mai vàng
Có bừng lên phút ngập tràn nhớ mong ?

Em ơi ... một chút tơ lòng
Chênh chao về phía thinh không cũng là....

Hay ...rằng em của người ta
Tinh xưa .. nay vẫn chỉ là ..khúc xưa !

T.T.T
___________________
Tác giả: Trần Trọng Tâm
Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định
E-mail: lapphuongte@yahoo.com
ĐT:  0973 676 756
                                                                               
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 19/02/2012 19:27:06)

"Biết rằng tình cũ xa rồi
Chỉ còn vời vợi khoảng trời Bắc Nam"
Tâm trạng của Nhà thơ hay của nhiều người xa cách trong thương nhớ, thật buồn khi tình cũ xa rồi, lại người Bắc kẻ Nam : "Đào xưa với cánh mai vàng/Có bừng lên phút ngập tràn nhớ mong ?"
Tết về miền Bắc có hoa đào Miền Nam có mai vàng, liệu có bừng lên một phút ngập tràn nhớ mong không? Đọc thơ của tác giả Trần Trọng Tâm tôi cũng đầy tâm trạng như tác giả.Nên tết này đã viết bài thơ "Tết nhớ quê"( xin góp cùng tác giả và bạn đọc.)

Chắc xuân này nữa không về được
Thắp nén hương thơm đón giao thừa
Nơi đã nuôi ta trong trứng nước
Giờ thành dĩ vãng của ngày xưa

Nhớ nụ hoa đào đang chớm nở
Lung linh trước gió đón xuân sang
Đã mấy tết rồi xa quê cũ
Ngậm ngùi đất lạ ngắm mai vàng

Tết ở Miền Nam đầy nắng gió
Nhìn trời trong vắt chẳng gợn mây
Nhớ mưa lất phất xuân ngoài đó
Nhìn nắng thương quê cứ vơi đầy

Xuân đến rung rinh qua kẽ lá
Tết về én lượn gió lao xao
Rét lộc rét đài xanh mầm mạ
Chiêm sớm chờ hong nắng ngọt ngào

Xuân người xứ lạ xao lòng tết
Mưa bui lay phay gọi rét về
Xuân nắng nhớ xuân mưa ngoài đó
Xa xôi thèm một khoảng trời quê.
H.Đ.B


 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 19/02/2012 15:56:38)

Chào Nhà thơ Nghĩa Hưng- Trần Trọng Tâm! Đọc " Khúc Xưa" , mình thấy đồng cảm với tâm trạng người thơ và mối tình đẹp đã qua đi theo thời gian và giãn xa theo khoảng cách địa lý Bắc Nam??Thôi thì ta đành vui với hiện thực trời cho vậy thôi, nỗi niềm xưa cho ta sống thật hơn, sâu sắc hơn và ta thêm yêu quý những gì của Hôm nay!Mình tiếp vài câu lục bát với Trần Trọng Tâm nhé!

NỖI NIỀM...

Nỗi niềm ta gửi cho nhau
Rưng rưng gói cả vào câu thơ buồn

Thương nhau chưa tới ngọn nguồn
Đã chia phôi đã mưa tuôn trắng trời?

Biết là ngày ấy xa rồi
Mà lòng níu lại đôi lời xa sau

Lời rằng, Yêu là khổ đau!
Khúc xưa trĩu nặng lòng nhau tháng ngày...

Lời ai nhắn gió gửi mây
Thinh không đằng đẵng lòng này tơ vương!

Chúc Trần Trọng Tâm đầu xuân có nhiều niềm vui, nhiều thơ hay và thành đạt trong Tình yêu và cuộc sống!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

Các bài khác: