Thứ năm, 25/06/2026,


Tuổi xuân của mẹ (Trần Quang Hiển) (18/02/2012) 

TUỔI XUÂN CỦA MẸ

Trần Quang Hiển

Trẻ trung thiếu nữ làng quê
Mẹ xinh đẹp giữa bộn bề nghề nông
Tóc dài óng mượt má hồng
Bờ vai mềm dễ gánh gồng đường xa

Lưng ong dáng mẹ nuột nà
Ngực tròn căng áo bông hoa của làng.
Cấy cày mẹ sớm giỏi giang
Tuổi xuân bao gã trai làng vụng yêu

Mẹ như phận mỏng nàng Kiều
Tương tư e ấp không điều trao duyên
Vì yêu nên nỗi ưu phiền
Môn đăng hộ đối truân truyên con người

Cuộc đời cứ thế mà trôi
Cái duyên chồng vợ mặc nơi nhà người.
Tuổi xuân của mẹ thế thôi
Vuông tròn hạnh phúc một đời làm dâu

Chuyện tình mẹ có gì đâu
Ngày xuân xưa ấy bắc cầu con qua!


T.Q.H

_________________
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: tran.quanghien@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 21/02/2012 20:28:13)

Cũng để viết về người mẹ tôi xin gửi tới bạn đọc bài

MẸ DÀNH CHO CON

Mẹ nay về cõi tổ tiên
Gia tài chẳng có vàng tiền cho con
Câu thơ lục bát ví von
Mẹ dành cho lúc con còn tý teo
Mùa Đông gió bấc hanh heo
Mùa thu xào xạc lá gieo lìa cành
Mùa Xuân cây lá non xanh
Mùa hè gió bão cũng thành ca dao
Người mơ quyền chức ghế cao
Con thèm lục bát ngày nào mẹ ru
Đồng làng dậy tiếng chim gù
Vườn nhà bưởi ngọt khế chua trĩu cành
Cổng làng đẹp tựa bức tranh
Hồn quê lục bát mẹ dành cho con

Lương Điền HV -CLB THƠ VN-

  diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 097829117 - lamdong  (Ngày 18/02/2012 21:10:10)

chào bạn Quang Hiển
Qua bài Tuổi Xuân Của Mẹ Diệp Vy thấy bạn đã cảm nhận và thẩm thấu nỗi buồn và thua thiệt của biết bao số phận của những người phụ nữ đôi khi không may mắn trong nhờ đục chịu,thậm chí có khi bước sang ngang với một tâm sự riêng mang đầy cay đắng nên Diệp Vy đồng cảm và chia sẻ cảm nhận bằng bài thơ Lời Ru
LỜI RU

Thủa xưa mẹ hát ru con
Mười hai bến nước ,đục trong ...bến nào ?
Lời ru nay lại nghẹn ngào
Con ru trẻ ngủ mà sao đau lòng
Vết xưa về lại đường vòng
Con theo gót mẹ má hồng sớm phai
Nỗi buồn như vạt tóc mai
Tháng năm đan lại cho dài xót xa
Nhớ thương để lại quê nhà
Phong sương đã phủ mặn mà duyên mơ
Qua cầu đánh mất ngây thơ
Ngậm ngùi ...con trách dây tơ buộc mình
Một đời con mãi lặng thinh
Để nghe tim vỡ -mảnh tình héo hon
Bây giờ ngồi hát ru con
Hay là con tự nỉ non ru mình...?

Diêp Vy

Các bài khác: