Thứ năm, 25/06/2026,


Lỗi hẹn (Thanh Phương) (18/02/2012) 

 LỖI HẸN

  
 
  Thanh Phương

Thế là lỗi hẹn với người
Không về dự hội, không xuôi chung đường.
 
Mong người chớ giận, thêm thương
Còn duyên, mình sẽ vẫn thường gặp nhau!
Tình Quan họ thắm trước sau
Mặn nồng như tích trầu cau thuở nào.
 
Gió xuân tung dải lụa đào
Quai thao, nón thúng lạc vào hồn ai.
Ngày xuân thêm rộng, thêm dài
Để tình Quan họ trúc mai hẹn hò.
 
Gửi lòng qua mấy vần thơ
Người đi - Ta ở, ngẩn ngơ nỗi sầu!
Thôi đành, lại hẹn hội sau...!
  T.P

 _______________

 

Tác giả Thanh Phương

Email: vuthanhphuong964@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Hòa Minh-Liên Chiểu- Đà Nẵng  (Ngày 18/02/2012 22:02:10)

Thanh Phương thân mến! bài thơ lỗi hẹn thật hay, hay nhất là kể về Hội lim nghe mà tha thiết "Gió xuân tung dải lụa đào,Quai thao, nón thúng lạc vào hồn ai.Ngày xuân thêm rộng, thêm dài,Để tình Quan họ trúc mai hẹn hò." Nhưng tác giả lại lỗi hẹn cùng em, rồi lại chờ đợi hội sau... rồi không biết bao giờ thực hiện được. nên mình có vần thơ sau:
Cớ sao!
anh lại hẹn sai?
Tưởng rằng cơ hội
Trúc-Mai chung tình.
Quai thao nón thúng quê mình
Hội sau liệu có bên đình đợi anh?
BHT 18-02-2012

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com -  - Hà Nội  (Ngày 18/02/2012 12:57:54)

Xin góp vui cùng tác giả.
Chúc TG năm mới mọi sự như ý!

HẸN MÙA HỘI SAU

Đành lòng trễ hẹn với em
Không về kịp hội - khát thèm hình ai.
Nhớ thương thao thức đêm dài
Để cho liền chị - trúc mai ngóng chờ.

Thuyền tình Quan họ vào thơ
Quai thao yếm thắm có chờ người ơi?
Trầu têm cánh phượng đầy vơi
Trao ai nỗi nhớ rối bời hội xuân.

Đường xa dạ những bâng khuâng
Mong ngày gặp gỡ như lần hội xưa...
Câu ca gió đánh đò đưa
Người về lượng thứ - hẹn mùa hội sau!

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246   (Ngày 18/02/2012 11:58:04)

Chào tác giả Thanh Phương. Mình mê Quan họ lắm .Chưa bao giờ bỏ Hội Lim.
Háo hức lắm .Chỉ mong gặp lại các anh chị  cho thôi nỗi nhớ.Hội Lim luôn ở trong tôi.Xin gửi bạn bài thơ của mình :

NHỚ VỀ HỘI LIM

Anh không về đúng buổi đầu Xuân
Để đi dự hội làng em nhé
Người quan họ tin yêu là thế
Vẫn nhớ về câu hát hội Lim

Lúng liếng là đôi mắt của em
Tay cầm nón ba tầm che mặt
Câu hát Tự mạn thuyền khoan nhặt
Anh muốn làm anh Hai bên cầu

Trèo quàn Dốc có ngại gì đâu
Mùa trẩy hội quê em tấp nập
Anh như lạc giữa muôn nghìn nhạc điệu
Ơingười ơi chan chứa tình người

Từ Sông Cầu Bút tháp ,Thiên thai
Anh vẫn muốn làm anh Hai bẻ lái
Cho em tựa mạn thuyền hát say mê mải
Để con nhiện kia chả kịp giăng mùng

Em có thể nào tin được hay không
Hãy ra ngõ mà trông em nhé
Anh sẽ về Hội Lim Quan họ
Cùng em trẩy hội mùa Xuân
Tháng Giêng
Kinh Bắc
Cánh cò
Mênh mông

Lương Điền
HV CLB Thơ VN

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 18/02/2012 8:30:45)

Đọc bài thơ "Lỗi hẹn" Của Tác giả Thanh Phương thấy quen quá hình như đã đọc rồi, hoá ra Thanh Phương đã tặng Hồ Đình Bắc ngày 3/2/2012 khi đọc bài"Em đến Hội Lim" của tôi đăng ngày 2/2/2012.
Hôm nay bài thơ này lên trang chủ, xin chúc mừng Thanh Phương,mỗi khi mùa xuân đến mọi người lại háo hức trẩy hội vui xuân,Hội Lim cũng là điểm thu hút hàng vạn lượt người.Thế mà Thanh Phương không đến được đành phải:"Gửi lòng qua mấy vần thơ
Người đi - Ta ở, ngẩn ngơ nỗi sầu!
Thôi đành, lại hẹn hội sau...!"
Tôi đang ở Vũng Tàu thế mà cũng háo hức với hội Lim,ngày 13/1(âm lịch) cũng kịp về để đến hội Lim dự hội,đông vui lắm Thanh Phương ơi.Ta hẹn nhau mùa hội sang năm nhé. Xin Cảm tác nỗi lòng của người bị lỗi hẹn.Tôi tặng Thanh Phương bài thơ cũng mang tên "lỗi hẹn"
( viết năm 2009) khi còn ở Hải Dương, mùa ngâu năm ấy khu vực TP HD không có mưa Ngâu:
Tháng bẩy rồi
Vẫn vắng bóng mưa Ngâu
Trái bưởi cuối vườn
Nắng thiêu rám vỏ
Đã đến hẹn sao em không nhớ
Năm một lần nhiều nhặn gì đâu
Tháng bẩy về
Còn mê mải nơi nào
Em không đến
Để cây vàng thêm lá
Trời vô tình
Sao em nỡ thế
Lỗi hẹn mùa này
Biết
có nhớ mùa sau
Ô Thước chân mây
Gió
Vẫn đợi
Bên cầu.
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: