 Nguyễn Đình Xuân - xuan.haiduong@yahoo.com.vn - 0974369106 - Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội
(Ngày 23/02/2012 6:23:11)
NĐX chân thành cảm ơn BBT Lucbat.com đã giới thiệu thơ của Nguyễn Đình Xuân. Tác giả xin chân thành cảm ơn các anh chị, bạn đọc đã đọc bài thơ và có những bài thơ họa, thơ tặng rất hay.
-Với bác Đỗ Lương Điền, câu đầu bác nên đưa vào "...", vì đây là lời trong một ca khúc phổ thơ Đỗ Trung Lai.
-Anh Ái Nhân (Bùi Cao Thế) thật hân hạnh trên giá sách của NĐX có được tập thơ của anh. Địa chỉ bên dưới bài thơ này đã ghi đầy đủ.
-Chị Lưu thị Phong Tình: Em nghe nói sông tương cũng ở vùng Quan họ đó.
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 18/02/2012 9:27:10)
Đọc xong bài thơ của tác giả tôi thấy HỘI LIM lại hiện ra trong tôi .Những hình ảnh của các CHỊ HAI .Bình thường em là nông dân .vẫn ra đồng lúa bón phân làm mầu .Em là cô Tấm từ lâu.Tôi xin gửi bài
ĐẾN HẸN LẠI LÊn
Em là cô Tấm thảo hiền
Hát khúc quan họ giao duyên hàng ngày
Quan họ càng ngẫm càng say
Mải mghe câu hát từ ngày biết em
Chia tay đến hẹn lại lên
Để người Quan họ hát đền nhau nghe
Lương Điền CLB THƠ VN
 Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.co - 098356935 - Văn Lâm, Hưng Yên
(Ngày 16/02/2012 22:36:50)
LVK cũng xin xin góp đôi dòng về một lần về lại hội Lim:
VỀ LẠI HỘI LIM
Đầu xuân về lại hội Lim
Bên em xao xuyễn kiếm tìm ngày xưa.
Miếng trầu cánh phượng em đưa
Thắm tình, đượm ý vần thơ yêu đời.
Hội đông vui quá em ơi.
Bỗng dưng anh thấy đất trời chao nghiêng.
LVK - Tháng Giêng Kỷ Sửu
 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 16/02/2012 18:32:10)
Mùa Xuân đang tràn về với lễ hội trên toàn cõi Việt Nam. Nhất là vùng quê Kinh Bắc với biết bao làn điệu Quan Họ quyến luyến bao đời.
Đồng cảm với bài HẸN NGƯỜI HỘI LIM của TG Nguyễn Đình Xuân
Hà Đức Ái chung vui với bài:
ĐẾN HẸN HỘI LIM
Xuân này ai hẹn hội LIM?
Quai thao, nón thúng biết tìm em đâu?
Vẳng nghe điệu Lý Qua Cầu
"Mây Trôi Bèo Dạt" trống chầu điểm chơi
Trèo lên Quán Dốc chơi vơi
Liền anh liền chị, bời bời áo the
"Mời trầu" ai hát? Người mê...
Sông Cầu nghe lịm...chẳng chê câu nào
Chia tay "Người ở" xôn xao
"Đừng về"..."Giã bạn" xiết bao ân tình
Quan họ nghiêng nón trông đình
Mây trời in bóng hai mình...Hội LIM!
Hà Đức Ái
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 16/02/2012 15:36:55)
Vân Huỳnh cùng cảm nhận với HẸN NGƯỜI HỘI LIM của người thơ Nguyễn Đình Xuân :
HỘI LIM ĐỢI BẠN
Hội tan người đã xa rồi
Miếng trầu lỡ cắn trao lời nhớ thương
Hẹn thề chứng có sông Tương
Người quan họ mãi vấn vương trong lòng
Miếng trầu là miếng trầu không
Nỗi lòng quan họ duyên xuân trao người
Câu ca quan họ thay lời
Mây dồn nẻo gió bồi hồi tương tư
Trầu têm đỏ thắm say đừ
Yềm đào đậm mấy trang thư hẹn thề
" Người ơi người ở đừng về "!
Hát câu quan họ tái tê trong lòng
Quai thao tháo miếng lụa hồng
Miếng trầu cắn nửa cho không tình chàng
Năm sau chờ đợi xuân sang
Hội Lim em đón bạn vàng .. người ơi !
Vân Huỳnh
CLB.Lucbat BRVT
 Ai Nhan - Bui Cao The - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - Long Bien - Ha Noi
(Ngày 16/02/2012 12:36:11)
Bai tho cua ban hay! Nhung noi long biet bao the he luon bi am anh vi cau hat "nguoi oi nguoi o"... chu khong rieng gi ban. Ai Nhan xin tang ban bai tho
NGUOI OI
Tháng giêng đi trẩy hội Lim
Đuổi theo câu hát đi tìm "Người ơi"
Bâng khuâng mấy chục năm rồi
Người xưa ơi có lả lơi câu tình ?
Hội xuân lẻ bóng một mình
Tìm đâu cái khóm "trúc xinh" thủa nào?
"Mạn thuyền" "ai tựa"... chênh chao?
"Còn duyên"... câu hát trao ai bây giờ?
Ngẩn ngơ "Giã bạn"... không ngờ
"Người ơi! người ở..." bao giờ nguôi ngoai!
Ái Nhân rất mong có dịp tặng bạn tập thơ "Tình khúc lãng du" trong đó có bài thơ này...
 Nguyentronghuu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 10:34:28)
Hội xuân em đứng tần ngần
Bên hàng dâm bụt đầy sân nắng vàng
Nón nghiêng nghiêng nón nhẹ nhàng
Hát câu quan họ tình tang tính tình
Trầu cay chay thắm duyên mình
Hát câu quan họ mái đình ngả nghiêng
Em về may áo cổ kiềng
Hát câu quan họ tháng giêng gặp người ...
 Lưu Thị Phong Tình - dphongluu6@Gmail.com - 0241 3413234 098495 - Tôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
(Ngày 16/02/2012 10:02:02)
GIỮ LỜI AI TRAO
Người ơi, thuyền chẳng buông trôi,
Hội Lim tan rồi, tình vẫn chưa xa.
Sông Tương đất khách người ta,
Sông Cầu lờ lững mới là quê em.
Song Đào cửa khép cài then,
Em còn ngồi tựa mạn thuyền chờ anh.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Mây trôi bèo dạt, chờ anh tháng ngày.
Đã lời thưa với mẹ thầy,
Hội Lim sau lại về đây xơi trầu,
Ngắm lại cái nón đội đầu,
Cái dây em thắt nhuốm màu tương tư.
“Người ơi, người ở… hữ hư…”
Người về con mắt đong đưa theo người.
Hôi Lim tuy đã tan rồi,
Lòng em còn giữ nguyên lời ai trao.
Lưu Thị Phong Trần
 Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 9:02:46)
Chúc mừng tác giả Nguyễn Đình Xuân với thi phẩm HẸN NGƯỜI HỘI LIM, xin được chia sẻ cảm xúc cùng tác giả vè Lễ hội này
BẾN XUÂN QUAN HỌ
Bến xuân một chuyến đò ngang
Con sông Quan Họ xốn xang đôi bờ
Liền anh bên đây mộng mơ
Áo the khăn xếp nghiên ô cho gần
Liền chị bên ấy thanh tân
Ngập ngừng tà áo tứ thân mời trầu
Tươi duyên chúm chím hoa ngâu
Mắt huyền lúng liếng sắc màu thương yêu
Yêu nhau cứ bắc cầu kiều
Nghiêng che vành nón tình yêu vơi đầy
Một lần vui hội nơi đây
Mà vương vấn mãi, ngấy ngây hẹn hò.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 6:57:57)
Góp thêm chút Tình quan họ nữa nhé:
TÌNH QUAN HỌ
Hội Lim lâu lắm không về...
Bây giờ di sản... đắm mê bao đời!
Chỉ mong ước hẹn với người...
Yêu câu quan họ một lời lại lên.
Xa nhau ở khắp mọi miền
Đầu xuân đi hội, các liền... gặp nhau.
Sang sông... thì mặc sông sâu,
Tình quan họ mãi dài lâu nhé người!
Đừng về... Người ở người ơi!
Nghe câu giã bạn... chơi vơi lòng này.
Mạn thuyền ai tựa hôm nay,
Trúc mai xum họp đợi ngày năm sau.
TMT
9/2/2012
 Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 3:53:21)
Phan Thị Thanh Minh xin góp thêm 1 bài :
HẸN VỀ HỘI LIM
Hự ơi! Ơi hự là ơi !
Tiếng khoan,tiếng nhặt đưa người vào mơ
Lý lơi anh đợi,em chờ
Mây trôi,bèo dạt ngẩn ngơ bàng hoàng
Quai thao,nón thúng xênh xang
Liền anh,liền chị tính tang trao tình
Hội Lim nghiêng ngả mái đình
Trầu têm cánh phượng hẹn mình hội sau.
PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI
|