Thứ năm, 25/06/2026,


Nụ hôn đầu (Thục Nguyên) (15/02/2012) 

NỤ HÔN ĐẦU

Thục Nguyên

Ngày xưa nhóm cuộc tình nồng
Nụ hôn như sợi chỉ hồng buộc nhau.
Chỉ hồng đã đứt từ lâu
Còn chăng là nụ hôn đầu xốn xang.
Nụ hôn giờ vắng tình nàng
Ta đem về buộc giữa vàng thu rơi.

Ngày xưa vào hẹn hò đời
Nụ hôn như mật rót lời yêu thương.
Lời yêu tan trước vô thường
Nụ hôn đầu nhạt nhòa sương khói tình.
Nụ hôn giờ thiếu đôi mình
Bờ môi khô lạnh hương tình bỗng cay.


T.N


__________________
Tác giả Thục Nguyên (Tp. HCM)
Email: thucnguyen21@hotmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 28/03/2012 9:41:05)

NHỜ GIÓ
Kính tặng anh Thục Nguyên)

Gió ơi mang hết buồn đi
Gió lau nước mắt làn mi vơi đầy.
Gió mang kỷ niệm về đây
Lung linh nỗi nhớ giăng đầy trời thu.

Nhờ gió dệt những lời ru
Bồn chồn biết gửi tạ từ về đâu.
Gió mang đi nụ hôn đầu
Sông thơ đầy mộng tìm nhau suốt đời.

Tình đầu lạc giữa thu rơi
Đường trăng lẻ bóng chơi vơi lối về.
Gió ơi tìm lại bến quê
Gói theo hương mật hẹn thề năm nao.

Lửa tình giấu tự thuở nào
Mà tim lạc lối chiêm bao phượng buồn.
Chút gì để nhớ trong hồn
Tạ tình dịu bớt nỗi hờn người thương.

27/3/2012
Nguyên Xuân
 

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 18/02/2012 10:11:11)

Chào Hà Đức Ái,
Cảm ơn Hà Đức Ái đã đồng cảm với Thục Nguyên qua bài thơ Nụ hôn đầu.
Xin được hòa điệu với bài thơ Yêu và hôn của Hà Đức Ái.

HÔN

Chiều nghiêng
Tỏa bóng hoàng hôn.
Ta nghiêng xuống
Thả bồn chồn vào nhau.
Tay run
Mắt nhắm
Thở mau
Bờ môi định vị tình đầu là đây.

THỤC NGUYÊN

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ CHí Minh  (Ngày 18/02/2012 9:53:25)

Xin chào Lê Ngũ Nam Phong,
Sưu tầm của Nam Phong về những nụ hôn thật thú vị. Phải chi Nam phong chuyển tải những nội dung ấy bằng thể lục bát, chắc hấp dẫn lắm.
Xin mời nối vần...
Hôn người người cũng hôn ta
Hôn qua hôn lại gọi là hôn nhân...

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 16/02/2012 22:30:01)


Tình yêu nào cũng say đắm NỤ HÔN. Bài thơ NỤ HÔN ĐẦU của TG Thục
Nguyên đã gợi lại cho chúng ta NỤ HÔN ĐẦU của tình yêu đầu đời là kỷ niệm khó phai nhất. Nhưng hầu hết những NỤ HÔN ĐẦU đều vội vã hấp tấp
hồi hộp không biết người yêu đã đồng ý chưa hay là vội vã để rồi
"XIN LỖI EM"...Cũng như: LlOYD nói: "Thà làm một dũng sĩ hôn rồi mới xin lỗi còn hơn làm một kẻ hèn nhát cầu xin rồi mới hôn...". Còn như:
HADET nói: "Hôn vụng trộm bao giờ cũng rất ngọt ngào..." Rồi SHELNEY
khảng định: "Hôn là linh hồn và linh hồn gặp nhau trên môi..." Và đến: LYNY kết luận: "Chớ có hôn lúc không nên hôn và chớ có không hôn lúc cần phải hôn. Nếu không cả hai đều là tội lỗi..."
Hà Đức Ái đồng cảm chia vui cùng các bạn thơ và TG Thục Nguyên bài thơ 4 câu rút trong tập: ÁNH MẮT - NXB VĂN NGHỆ năm 2005

YÊU VÀ HÔN

Say yêu ánh mắt nhẹ đưa
Ngất ngây tê dại...môi vừa chạm môi
Khi hôn quên cả đất trời
Dại gì một kiếp sống đời...không hôn...!
Đà Lạt: 16-12-2004
Lâm hà: 16-02-2012
Hà Đức Ái

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 16/02/2012 19:00:38)

Kính đến BBT lucbat.com, nhà thơ Thục Nguyên bài thơ "Thương qúa nụ hôn" cùng quý độc giả kính . Tôi biết gửi bài sưu tầm này là sai thể loại, nhưng góp vui cùng nói về nụ hôn, đây là sưu tầm kính độc giả bỏ qua vì chỉ góp vui.
VỀ NỤ HÔN
Hôn một người là …………… hôn nhân
Hôn loài vật cưng là…………. hôn thú
Lâu quá chưa được hôn là…….hôn ước.
Mới hôn xong là ……………...tân hôn
Hôn thêm một chút nữa ……..tái hôn
Hôn hai lần là……………. song hôn
Hôn sơ sơ là…………………. ngoại hôn
Hôn ké là…………………….. phụ hôn
Được Vua hôn là……………. hoàng hôn
Hôn từ giã là…………………. từ hôn
Hôn có giấy phép là …………. hôn lễ
Hôn sách là………………….. hôn thư
Thích được hôn hoài là………. hôn mê
Hôn người lính là ………………hôn quân
Hôn giữa chừng bị xô ra là…….. ly hôn
Không cho hôn cũng hôn là…….cưỡng hôn
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 16/02/2012 16:51:52)

Thục Nguyên xin cảm ơn quý bạn thơ : Việt Hùng, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thị Minh Hồng, Trương Văn Lực, Vân Huỳnh, Lê Ngũ Nam Phong, Hà Phương, Phan Hoàng…đã ghé thăm trang thơ Thục Nguyên, chia sẻ sự đồng cảm với bài thơ Nụ hôn đầu và để lại những bài thơ chan chứa yêu thương.

Xin được lại cảm bằng bài thơ: Thương quá Nụ hôn đầu.



THƯƠNG QUÁ NỤ HÔN ĐẦU



Nụ hôn đầu chạm tóc thề

Nhớ thương nở rộ bốn bề cỏ hoa.

Đưa người vào khúc xuân ca

Tình chưa say mộng đã nhòa nhạt đêm.



Tóc mai thuở ấy bồng bềnh

Sông thơ lờ lững nỗi niềm chơi vơi.

Tình xa thăm thẳm cuối trời

Nụ hôn đầu giữa trùng khơi bạc màu.



Sao thương quá nụ hôn đầu

Trăm năm để ngỏ tình nhau bên đời.



THỤC NGUYÊN

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/02/2012 9:46:16)

Hoạ một khổ thơ chia sẻ với tác giả Thục Nguyên. Chúc tác giả luôn giữ được tình yêu đẹp với những nụ hôn nồng thắm!

Tình em ấp ủ hương nồng
Nụ hôn ngày ấy thật lòng trao nhau
Ai ngờ chẳng được dài lâu
Chia xa hai ngả,nỗi sầu riêng mang
Nụ hôn ngày ấy cùng nàng
Mầu xanh tàn úa, lá vàng đã rơi

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 15/02/2012 22:41:38)

Dù tuổi nào vẫn nồng nàn nụ hôn trao nhau..Hà Phương xin chia sẻ cùng Thục Nguyên nhé!

NỤ HÔN CHIỀU

Ngày xưa anh đợi, anh chờ
Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau
Môi cười mà dạ nghe đau
Nhìn em mắt liếc nát nhàu lòng tôi

Vội vàng đặt vội vành môi
Vẫn hồng đôi má như hồi mới quen
Đời người năm tháng đua chen
Nay vầng mây trắng như thèn thẹn trăng

Tình đầu vẫn đẹp vuông khăn
Nụ hôn nồng ấm như rằng bén duyên
Bên tai ríu rít giọng quyên
Anh nghe như lạc ước nguyền ngày xưa..!

Hà Phương ( BD )

  Lê Ngũ NamPhong  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XãMỹ Lương Cái Bè TiềnGiang  (Ngày 15/02/2012 19:06:37)

Kính chào Anh Thục Nguyên. Được thưởng thức một bài thơ rất hay nhân ngày 14-2. Tôi cũng xin hoạ lại cùng hưởng chung vui với nhau
CHĂN GỐI TÌNH NỒNG
Đắng cay cũng giữ tình nồng
Tình xa muôn nẻo tơ hồng bên nhau
Tơ hồng ươm mộng từ lâu
Khi chưa chăn gối mộng đầu xốn xang
Chăn gối duyên kết tình nàng
Mà hồng quấn quít vững vàng khó rơi
Đôi tim khối óc xây đời
Tình êm nghĩa đậm cất lời yêu thương
Phong ba sóng vỗ như thường
Mưa nghiêng gió ngã nắng sương nặng tình
Nụ hôn rừng rực quanh mình
Ánh trăng soi bóng dựng tình nồng cay
Lê Ngũ Nam Phong ĐT;01234563713 gmail:namphong2408@gmailcom

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 15/02/2012 17:30:10)

Bài thơ Nụ hôn Đầu của bạn khiến người đọc nhớ lại ngày xưa Vân Huỳnh nương theo ý làm bài thơ "Thầm Lặng Chia xa " tặng bạn Nha.

LẶNG THẦM CHIA XA

Bờ môi héo lạnh chia xa
Lời thương nhợt nhạt phôi pha nụ hồng
Ngày xưa tình thắm duyên nồng
“Anh se em dệt chỉ hồng niệt nhau”

Bây giờ còn nỗi thương đau
Tơ hồng đã đứt nghẹn ngào chia tay
Thu tàn lá rụng hiên ngoài
Ta gom hong lại mắt cay lệ buồn

Nhìn nhau ngăn giọt sầu tuôn
Em sang ngang chắc cũng buồn như anh
Thôi thì ngoảnh mặt làm thinh
Trăm năm vẫn nhớ mối tình đầu xưa

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat
Hội VHĐA ,BRVT
 

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 15/02/2012 15:39:40)

Xin chia sẻ với anh TN qua đọc bài NỤ HÔN ĐẦU của anh nhé! Bài thơ không phải LB, rất mong BBT thông cảm nhân 14 tháng 2 nhé!

NỤ HÔN

Biển chỉ có một bờ
Sóng nghìn năm hôn mãi
Đam mê sóng nào hiểu
Hôn bờ … xong… vỡ tan

Nụ hôn mình cho nhau
Bờ môi hai thành bốn…
Càng yêu sóng càng lớn
Tình yêu … xa… nhân đôi!
TCL

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982105015 - Hà Nội  (Ngày 15/02/2012 15:05:48)

Chào bạn yêu thơ TP HCM! Đầu xuân đã hội ngộ cùng anh ở quán trên đường NKKN, nay gặp anh ở lucbat.com, NỤ HÔN ĐẦU của anh gợi nhớ tình đầu " thời thổ tả " ( thế hệ 6X vẫn gọi tên tình yêu vui như vậy đó )vụng về, nhút nhát nên ... chẳng có nhau mỗi ngày, vẫn có ở trong tim...bạn đọc. Trốn, né...ánh mắt, chẳng có nụ hôn...mà cứ CHÁY mãi mãi, MH gửi anh đọc nhé:

TÌNH YÊU THỜI THỔ TẢ

Cái thời “ thổ tả ” yêu nhau
Bàn tay chưa nắm, trốn mau cái nhìn
Ửng hồng đôi má giả thinh
Tương tư ánh mắt, môi xinh thẹn lòng.

Thầm yêu ngày nhớ đêm mong
Đến giờ vẫn cháy, sáng trong tình đầu
Nụ hôn chưa nhận vẫn sâu
Rượu chưa cạn chén, một câu ... đợi vần.

Bao mùa thu rụng, sang xuân
Bấy ngày khao khát một lần...được hôn
Cuộc đời mãi cuộn sóng cồn
Tình câm mãi sống...bồn chồn bước đi.

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail,com - 01294672426 - Tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 15/02/2012 14:58:58)


Tặng chị Thục Nguyên-Sau Valentin một ngày

CHỈ HỒNG AI BỎ TÔI XIN!

Chỉ hồng tôi trộm nhặt chơi
Thiêng liêng niêm cất tận nơi đáy lòng
Khi nao giá lạnh mùa đông
Thương sợi chỉ rét, giở hong giữa trời
Làm quà tặng các em tôi
Đứa nơi có vợ, đứa nơi đắt chồng
Nhặt nhạnh bao sợi chỉ hồng
Gom vào... dệt đệm mùa đông... tặng mình

12h43 15/02/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 15/02/2012 14:51:12)

Xin chia sẻ cùng ý thơ.
Chúc TG năm mới nhiều niềm vui may mắn và hạnh phúc!

MÔI ĐẮNG

Ngày xưa ta bén duyên lành
Nụ hôn dịu ngọt mình dành trao nhau.
Tưởng cùng vui bước qua cầu
Chỉ hồng chợt đứt buồn đau cuộc tình.

Ngày xưa bên tôi em xinh
Môi hồng má thắm cho mình tôi say.
Thời gian năm tháng đong đầy
Lời yêu chớm ngỏ ngất ngây rượu nồng...

Được tin em đi lấy chồng
Hẹn thề vội lỡ - thuyền không bến chờ!
Vợi buồn
thôi!
nhảy vào thơ.
Nụ hôn đầu ấy...bây giờ đắng môi..

Các bài khác: