 Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 17/02/2012 17:03:35)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
CÓ MỘT DÒNG SÔNG YÊU...
Em đi hái lộc ươm thơ
Mưa xuân giăng lối bất ngờ gặp anh
Giọt mưa quấn quít đầu cành
Tình xuân ai níu mà thành chơi vơi .
Mình em thôi, mình em thôi
Vu vơ nhặt tím buồn trôi vào lòng.
Gió vờn nhẹ, hồn chuyển dông
Mưa lòng trút nhớ đầy dòng sông yêu …
Du xuân sao lạc bến chiều
Bỗng dưng mong đợi cô liêu một mình.
Bỗng dưng ngồi đốt lửa tình
Cho thơ ươm một bình minh nồng nàn…!
Nguyên Xuân
17/2/2012
 Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên
(Ngày 16/02/2012 22:58:44)
Hôm nay LVK mới biết ĐVH đang "du xuân" , kỷ niệm sinh nhật bằng những trải nghiệm đặc biệt trên cao nguyên đá Đồng Văn. Dù đã muộn nhưng LVK vẫn chân thành gửi tới anh Hưng những lời chúc tốt đẹp nhất: Chúc nhà thơ dồi dào sức khỏe, luôn vui tươi, lãng mạn, tiếp tục cống hiến cho ngôi nhà lucbat.com ngày càng đông vui và góp phần tích cực vào sự giữ gìn, phát triển nền thi ca truyền thống, đẹp đẽ của dân tộc ta. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ cảm nhận của mình về thiên nhiên và con người Đồng Văn, Hà Giang qua chuyến đi của mình vào cuối xuân năm ngoái:
ĐỒNG VĂN HÀ GIANG
Đồng Văn vùng đất biên cương
Đường lên vắt vẻo trong sương ảo huyền.
Cổng Trời cao ngất cảnh tiên
Điệp trùng vườn đá cao nguyên tuyệt vời.
Ngô non len lỏi khắp nơi
Xanh từng hốc đá chơi vơi đỉnh đèo.
Công trình xóa đói, giảm nghèo
Trạm, trường, sóng, điện hồ treo giữa rừng.
Đèn hoa, khẩu hiệu tưng bừng
Vui ngày bầu cử chào mừng bản sâu.
Kia rồi Lũng Cú địa đầu
Cờ bay phần phật ngẩng đầu hiên ngang.
Phất cao truyền thống vẻ vang
Giữ yên bờ cõi từ ngàn năm xưa.
Dòng sông Nho Quế bốn mùa
Rì rầm kể chuyện nắng mưa bi hùng.
Vượt qua rừng đá trập trùng
Đội quân cảm tử dò từng bước chân.
Mở đường Mèo Vạc - Đồng Văn
Con đường "Hạnh phúc" ngàn năm để đời.
Cho nay cuộc sống khắp nơi,
Không ngừng phát riển vui tươi bản mường.
 Đặng Vương Hưng - dangvuonghung02@gmail.com - 0913210520 - Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 17:36:06)
Cảm ơn các anh, chị và các bạn đã có thơ, thư, điện thoại, tin nhắn... chúc mừng ĐVH, nhân ngày sinh nhật năm Nhâm Thìn - 2012.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 16/02/2012 5:09:31)
Tặng nhà thơ Đặng Vương Hưng nhân ngày sinh nhật:
MỘNG MƠ TRÀN ĐẦY
Đồng Văn có lạnh lắm không?
Chắc là muốn đọ... tình nồng vẫn nguyên?
Kiểm xem tim vẫn bỉ bền,
Đắm say thơ viết tiếp nên trang đời!
Năm mươi lăm lá vàng rơi...
Vẫn còn nóng bỏng bờ môi rượu, tình.
Khát khao vẫn cháy hết mình,
Dâng đời ngọn nến lung linh tâm hồn!
Tuổi xanh như mãi mãi còn
Theo anh năm tháng lòng son chẳng mờ.
Chúc mừng sinh nhật... Quà thơ,
Đồng Văn dẫu lạnh, mộng mơ vẫn tràn!
Trần Mạnh Tuân
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre
(Ngày 15/02/2012 23:09:57)
CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM
Lên Đồng Văn nhớ thuở xưa
Mấy mươi năm trước mới vừa về đây.!
Cỗng Trời sương lạnh màu mây
Hoa lê, hoa mận thơm ngây ngất tình..
Hà Giang núi đá gập ghình
Rượu mừng sinh nhật..bạn- mình mềm môi..!!!
* Chúc sinh nhật vui, khỏe anh Hưng nhé!
Linh Thy ( BT )
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 19:00:16)
Đường về Đồng Văn xa xăm
Rượu nồng bạn hữu hân hoan đón mừng
Chúc (anh) Vương Hưng dậy lửa hồng
Niềm vui sức khỏe – được mừng ngày sinh
Nói sao hết mối chân tình
Duyên thơ lục bát ta mình có nhau…
Chúc sao tình (thơ lục bát) mãi bền lâu!
Xin chúc nhà thơ Đặng Vương Hưng SN vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hồn thơ sống mãi với lucbat.com!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 16:28:27)
Đêm qua anh ngủ Đồng Văn
Hôm nay Lũng Cú anh nằm ở đâu?
"Học quên để nhớ" thật lâu
Rượu nồng sinh nhật uống mau, nhớ về !
Chúc mừng Sinh nhật bạn, vui vẻ, nồng ấm !
 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 15/02/2012 16:26:05)
Vần thơ vượt dốc Cổng Trời
Đồng Văn, Lũng Cú... gọi mời xuân sang
Đêm nay thức với Hà Giang
Nhớ thương đá núi mênh mang tứ bề.
Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật Nhà thơ Đặng Vương Hưng!
 Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982105015 - Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 14:12:53)
Xin chúc nhà thơ Đặng Vương Hưng ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và bút lực dồi dào, đặng cống hiến nhiều hơn nữa cho thi ca truyền thống VN!
Minh Hồng đọc trang thông tin về nhà thơ, thật cảm phục và rất thích đọc bao vần thơ chân chất, nhuần nhuyễn...nhất là những sáng lập, sáng tạo...của anh. Việc anh đã làm, dành tâm huyết cho thơ khiến MH nhớ tới ông ngoại Đào Trinh Nhất - đầu thế kỷ XX - từng làm chủ bút nhiều tờ báo, bị Pháp trục xuất...giờ ở Huế và quận Thủ Đức vẫn còn con đường mang tên ông. Đây là lần thứ hai đọc lại về anh, MH cứ trộm nghĩ về thành quả văn chương của anh...rồi đây ai ghi công? Bắt tay làm việc gì đó, không ai nghĩ xa xôi, không cần lợi lộc riêng, nhưng người mến mộ...trộm nghĩ...
Nhân đây cũng mong anh " duyệt " kỹ hơn mục lục bát mỗi ngày và sửa giúp tác giả ( khi cần ), tránh dễ dãi chấp nhận đôi câu thiếu vần 6-8, đôi bài chưa hay...để thơ lục bát mang hồn dân tộc, xứng là QUỐC THƠ.
Chúc trang thơ là sân giải trí tuyệt vời của bạn bè yêu thơ! Cám ơn người sáng lập lucbat.com! Chúc chuyến du xuân tự thưởng mừng sinh nhật của anh đầy ý nghĩa!
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 15/02/2012 13:53:09)
Xin chúc mừng sinh nhật anh Đặng Vương Hưng, chúc anh luôn vui khỏe và có chuyền du lịch kỷ niệm sinh nhật thật thú vị và ý nghĩa.
 Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Ngày 15/02/2012 13:01:09)
Từ vùng than Đông Bắc của Tổ Quốc, Đình Thái xin gửi tới
cao nguyên đá Đồng Văn miền Tây Bắc lời chúc Ngày sinh Nhà
Thơ Lãng Tử
HẠNH PHÚC, ĐÁ NÚI ĐỒNG VĂN DƯỚI CHÂN ANH PHẢI MỀM, TIẾNG
THƠ ANH GÀ ĐINH DẬU VANG XA QUA CẢ MIỀN QUAN ẢI THẤU TẬN SANG
QUÊ HƯƠNG LÝ BẠCH, TRƯƠNG KẾ, KHUẤT NGUYÊN...
Cũng những ngày này tháng sau 17/3 tôi cũng nằm trên tảng than
kíp-lê mà tự hát, tự đọc thơ tặng mình cho ngày sinh lần thứ 55
tuổi âm ( 17/3,1958-17/3/2012)
TỄU EM XIN RA TRÒ NHÁ, BÁC HƯNG ƠI!
GÀ GÁY SÁNG TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ
Sinh nhật anh giữa tháng hai
Tháng rét lộc, ấp ủ đài tháng ba
Biên cương, nền đá là nhà
Giữa rừng Tây Bắc, gió phà giá sương
Ngày này năm ấy Bắc Giang
Con gà gáy, bình minh làng xốn xang
Nửa đời phiêu bạt cố hương
Mừng ngày sinh giữa biên cương điệp trùng
Miền biên ải, chí vẫy vùng
Thơ ngân hào sảng giữa tầng thinh không
Địa đầu phên dậu núi sông
Thấy chăng người lính ngả lưng giữa trời
Gối đầu lên dải mây trôi
Nghêu ngao thơ phú... Ối giời, sướng chưa...?
12h40 15/02/2012
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 11:47:14)
Chúc mừng sinh nhật nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG.
Nhân dịp sinh nhật anh tôi gửi anh lời chúc sưc khỏe, chúc anh luôn sống để yêu, dành tất cả cho tình yêu với thơ, thổn thúc với tình yêu ở bất cứ đâu cũng có thể có thơ tình rồi.
Là một sinh nhật mở đầu cho nhóm BBT lục bát.Chúng tôi luôn đón chờ các vần thơ từ các anh, các chị.
Đọc thơ của anh để rồi tôi thêm yêu thơ hơn, càng yêu câu lục bát quê mình.
Chúc mừng Sinh nhật thật nhiều niềm vui
 Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn.Q8.TPHCM
(Ngày 15/02/2012 11:33:00)
Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG có một bài thơ tuyệt vời. Dù chưa được lên thăm Đồng Văn bao giờ nhưng đọc qua thơ đã biết phần nào về vẻ đẹp của Cao Nguyên Đồng Văn.
CẢM TÁC CÙNG THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
Lúc nào phải ghé Đồng Văn
Thỏa lòng ao ước trở trăn mong chờ
Đồng Văn mỗi tối nằm mơ
Ngày qua ngày cứ ngẩn ngơ muốn về...
Ngổn ngang công việc bộn bề
Đến nay chưa thỏa ước thề gió sương
Muốn đi như bác Hưng Vương
Lên thăm Lũng Cú mà đường quá xa...
Đành thôi ở lại quê nhà
Đọc thơ đã được bước qua Cổng Trời
Thơ hay lịm ngọt đôi môi
Khát khao em đến bên tôi sánh cùng...
 Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 10:14:19)
Chúc mừng ngày sinh!
Xin có đôi vần cùng nhà thơ, chúc nhà thơ nhiều niềm vui may mắn và hạnh phúc:
ĐỒNG VĂN NHỚ
Đồng Văn đêm lạnh nhớ em
Mỏng chăn mà ấm nỗi niềm xa xưa.
Nhớ sao ngày ấy chiều mưa
Bóng hình ai...
để sớm trưa không nhòa.
Đường lên Lũng Cú còn xa
Nhớ thương gửi lại quê nhà bao đêm
Cổng trời còn đó tình em?!
Rượu nồng say uống
khát thèm hình ai...
Lời thề nhạt nắng hôm mai
Giọt buồn vương vấn cho phai mặn nồng...
Rẽ mây vời lại trời trong
Để tình ta lại xuôi dòng - bến vui.
 Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 10:12:40)
Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Đặng Vương Hưng và xin được chia sẻ cảm xúc cùng nhà thơ nhân chuyến "Du xuân" Hà Giang.
MỘT THOÁNG HÀ GIANG
Ngao du đến tận cổng trời
Quanh co đèo dốc, chơi vơi non ngàn
Địa đầu cực Bắc - Hà Giang
Ngổn ngang đá vẫn xốn xang chợ tình
Khâu Vai mình hẹn với mình
Đường lên thăm thẳm dáng hình mờ sương
Xa trông dinh thự họ Vương
Thâm nghiêm một cõi biên cương thuở nào
Cổng trời Quản Bạ, ừ cao
Núi cô Tiên, tấm áo bào hoa mua
Cái màu tím tự ngàn xưa
Nay gặp lại cứ như chưa bao giờ
Đánh thức dậy niềm mông mơ
U năm mươi ngỡ trẻ thơ giữa rừng
Núi Đôi vẫn mọng quá chừng
Mệt nhoài mà vẫn cười rung cổng trời
Muốn đi sợ tiếng ham chơi
Không đi thì tiếc đất trời là đây
Hà Giang núi núi mây mây
Ô hay, sóng vẫn dâng đầy mắt ai
Thương nhau mây núi kề vai
Mặt trời xà xuống sõng soài triền non
Ngả nghiêng, nghiêng ngả lối mòn
Vui say cao hứng véo von tình đời
Xênh xang một chút thế thôi
Mà vương vấn mãi đất trời Hà Giang.
 LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LỢI A CÁI BÈ TIỀN GIANG
(Ngày 15/02/2012 9:09:02)
Kính chào anh Vương Hưng, nhân sinh nhật nhà thơ, Nam Phong
kính chúc sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bằng vài câu tình nghĩa
MỪNG SINH NHẬT
Chúc ngày mười lâm tháng hai tây
Mừng đến đôi câu nghĩa đậm đầy
Sinh kế an cư xây hạnh phúc
Nhật niên mạnh giỏi ánh sương mai
Đặng tròn gìn giữ dòng gia tộc
Vương vấn hòa quyện tạo tương lai
Hưng thịnh tung hoành trong lục bát
Khỏe mừng chúc đến vạn tiến hay.
Lê Ngũ Nam Phong Gmail namphong2408@gmail.com
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT
(Ngày 15/02/2012 8:56:15)
Chúc mừng sinh nhật Vương Hưng
Nhớ em sao lại lên rừng Đồng Văn
Rét tê tái mỏng lớp chăn
Chắc đêm tuyết phủ,chiều oằn bước đi
Cổng Trời rừng núi xanh rì
Một lần sinh nhật khắc ghi cả đời
Đặng Vương Hưng quá chịu chơi
Sinh nhật lên tận Cổng Trời mà vui.
"Rượu nồng cháy bỏng bờ môi
Khát khao sẽ lại sánh đôi theo cùng…"
Xin chúc sinh nhật Đặng Vương Hưng Vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt, gặp nhiều may mắn.
Hồ Đình Bắc
 Hằng Nga - hangngalethuy@gmail.com - 043856612 - Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 8:34:47)
Tôi rất thích đọc thơ Lục Bát của nhà thơ Đặng Vương Hưng.Tôi thấy mỗi bài thơ của anh đều rất thật, rất chân tình.
Nhân dịp sinh nhật anh HN chúc nhà thơ luôn mạnh khỏe yêu đời và sẽ trình làng nhiều tác phẩm thơ Lục Bát hay nữa. Chúc anh có chuyến "du xuân" đầu năm mới thật may mắn và thú vị.
Hằng Nga Hà Nội
|