Thứ năm, 25/06/2026,


Ru giấc chờ Xuân (Phạm Tâm An) (14/02/2012) 

 

RU GIẤC CHỜ XUÂN
 
  

 

Phạm Tâm An

Con yêu, hãy ngủ đi thôi
Gấu bông, hạc giấy... đứng ngồi lặng thinh
Ôtô nhựa đậu một mình
Buồn thiu nhớ ngón tay xinh con này!

Sao mờ, khuya lắm rồi đây
Mẹ ru, con ngủ cho say giấc nồng
Đôi rèm mi khép cong cong
Làn môi chúm chím, má hồng... yêu sao!

Con ngoan, hãy ngủ đi nào
Ngoài kia lá hát rì rào, sương bay...
Mẹ ôm con trọn vòng tay
Mùa đang nhẹ bước, đêm nay Xuân về!
 
P.T.A    

 

 

___________________

 Tác giả Phạm Tâm An

 Hội VHNT tỉnh Ninh Bình

  Email: chicantaman@yahoo.com

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tâm An - chicantaman@yahoo.com - 0916863368 - Ninh Bình  (Ngày 22/02/2012 16:26:13)

Mải ru con nên hôm nay Tâm An mới vào đây và đọc được những dòng cảm nhận của 2 anh Nguyên Xuân và Thành Tuyên! Hiiii...
Lâu lắm rồi Tâm An không viết được gì...Quả thật, thơ không phải muốn viết là sẽ viết được!

Bài thơ nhỏ này được lucbat.com đăng tải và lại được sự đồng cảm, khen ngợi (động viên) của các anh, thật là vinh hạnh cho người viết lắm lắm!
Xin chân thành cảm ơn các anh và kính chúc các anh cùng gia đình luôn an mạnh!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/02/2012 10:16:47)

Hình ảnh thường nhật gần gũi nhưng ăm ắp tình mẫu tử của người mẹ trẻ.Giọng ru mượt mà,dịu ngọt đưa con vào giấc nồng say mà như lời tự sự với chính mình trước mùa Xuân đang tới.Bài thơ hay ở chất giản dị gửi gắm trong từng chữ từng câu.
XIN CHÚC MỪNG TÁC PHẨM CỦA NT PHẠM TÂM AN.

NTT-HP

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 14/02/2012 7:47:37)

Xin chia sẻ với tác giả Phạm Tâm An bài thơ "Ru giấc an lành", kính chúc nhà thơ vui khỏe, hạnh phúc và thành công!
Nguyên Xuân

RU GIẤC AN LÀNH

Ru con, con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt bình an trong lành.
Chăn thơm dệt bởi lá xanh,
Cánh màn vũ trụ buông mành hương hoa.
Đưa nôi làn gió hiền hòa,
Hát ru là những lời ca đất trời.
Ngủ ngoan hãy ngủ con ơi,
Trong mơ quấn quít bao người yêu thương.
Ngoài sân trăng dọi cành sương,
Ngoài vườn trái chín trái ương vui đùa.
Râm ri dế hát say sưa,
Tiếng gà giục giã trời vừa sang canh.
Trao con tất cả an lành,
Trao con tất cả non xanh tuyệt vời.
Để con ăn ngủ vui chơi
Mai sau khôn lớn … dệt đời thần tiên!
Đà nẵng, 29/5/2011

Các bài khác: