 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 15/02/2012 1:12:38)
@ Tác giả Lục Thị Bích Hạnh:
Anh em quen biết lâu rồi,
Ngày xưa Thủy đã nói lời... Hãy yêu...
... đi khi ta có thể... liều!
Một lần chưa đủ... còn nhiều lần sau!
Chẳng bao giờ quá muộn đâu!
Để yêu lại mối tình đầu... tiên hơn!
Trước sau chỉ một lòng son...
Chắc gì đã hạnh phúc hơn... tình chiều!
Chúa Trời trao báu vật... Yêu!
Đắm say càng thấy thêm điều... Người hơn!
Còn trời còn nước còn non...
Nếu ai còn thở... thì còn yêu đi!
Khổ đau xin chớ kêu gì...
Vì không yêu... khổ có khi gấp mười!
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
TMT
 diep vy - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong
(Ngày 14/02/2012 21:12:20)
Chào bạn Thủy Hướng Dương
Nhân ngày lề Tinh Nhân đọc bài thơ của bạn rát cảm xúc .Một bài thơ lắng sâu ,đằm thắm ,nỗi đau da diết nhưng vẫn bao dung trìu mến Vy xin mạn phép đưiợc chia sẻ 4 câu về Valentin với bạn nhé
MÙA Yêu
Mùa yêu vừa thắm men nồng
Lễ Tình nhân đã trống không xa người
Biết tìm đâu cánh chim trời ..?
Ngoài kia vũ trụ rợp trời ...sắc hương .../
Diệp Vy
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 14/02/2012 14:24:01)
Một bài thơ tình RẤT HAY khi đọc những lời cảm nhận , những bài họa thơ của các độc giả dành tặng cho CHỊ THỦY tôi cũng thấy vần thơ ấm áp hơn rất nhiều.Như anh Trần mạnh Tuân họa thơ thật tuyệt vời.
Duyên trời trao cứ nhận thôi
Valentine....dịp đến rồi...YÊU ĐI
Câu thơ như tiếp thêm sức mạnh cho những vần thơ yếu đuối của chị.Có lẽ bài họa thơ đã có những lời động viên như vậy, ta sẽ vững vàng bước xuống con đò mới tự tin hơn rất nhiều.
Lời khuyên trong tình yêu đến rất đúng lúc, hãy mở cửa cho vần thơ tình yêu đến .Ngày lễ Tình Yêu sẽ mang thật nhiều ý nghĩa.
Tôi tin rằng chị Thủy cũng đồng ý như vậy?
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/02/2012 12:47:51)
Đồng cảm và viết tiếp đôi dòng nhé:
"Mùa yêu vừa mới đây thôi
Mà sao đã cũ đến ngoài ngàn năm…"
Người ơi đừng có băn khoăn,
Cũ mùa lại mới, muộn mằn chi đâu!
Trời cho gặp được tâm đầu...
Để rồi ý hợp mai sau thuận buồm.
Trời xui đất khiến... ừ luôn,
Làm sao tính được thiệt hơn ý trời.
Duyên trời trao... cứ nhận thôi,
Valentine... dịp đến rồi, yêu đi!
TMT
 Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định
(Ngày 13/02/2012 21:51:07)
Bình Thanh vừa mới làm song bài thơ tặng cho các bạn Sinh viên,định tối mai tổ chức tại nhà rồi đọc tặng!
Mở mạng ra xem thấy bài thơ LTNNMYcủa THD BT xin đồng cảm cùng tg và chúc mừng bạn đọc!
DÀI LƯNG TRƯỚC LỄ TÌNH YÊU
Tặng Sinh viên
Ngày xuân núi ngủ trong mơ
Cỏ cây mang nắng thức chờ mùa yêu
Giá gương vẫn phủ nhiễu điều
Dài lưng đâu phải?mà nhiều niềm tin...
Mấy quyển vở một trái tim
Gồng gênh chữ nghĩa ta tìm tình yêu
Ít tiền nhiệt huyết đâu nghèo
Càng yeu cái tiếng trống chèo...đầu Nô!...
Với em chung nhịp ước mơ
Dẫu bao ghềnh thác vững chờ mùa xuân
Giọt hồng ngày lễ tình nhân
Mình cười mỗi bước chân trần qua gai!...
Chúc tg và thi hữu vui khoẻ
Bình thanh
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946 - 0904323633 - Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 16:27:17)
Ngày Tình yêu mà lại được đọc Thơ của Thủy Hướng Dương thật tuyệt!
Ta trèo lên đỉnh hoang tàn
Cởi tuông thương nhớ với đàn lỡ dây?
Đọc thơ rồi ngẫm nghĩ một chút mới thấy thi vị tựa như " vị đắng" của cafe ?Đắng đấy mà vẫn thích, vẫn thấy quyến rũ khao khát!...
Xin gửi đến Nhà thơ vài câu thơ lục bát vui vui ngày Tình yêu nhé!
ĐÓN GẶP?
Yêu thì phải "thức" chứ em?
Nếu lim dim ngủ thì xem như là...
Đã yêu thì phải thật thà
Cởi tuông "kheo khéo" kẻo mà lỡ dây?
Nếu tình là gió là mây
Lễ tình nhân sẽ là ngày cô đơn!
Giữ lời hẹn biển thề non
Hoa tình nhân sẽ mãi còn thắm tươi!
Nụ hôn đón gặp nụ cười
Một người Thơ hẹn gặp người Tri âm!
Chúc Thủy Hướng Dương nhiều niềm vui, tràn đầy Hạnh phúc đón nhận Ngày Tình yêu của tuổi X40 dồi dào xúc cảm Đẹp!...
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông
 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 13/02/2012 15:40:33)
LỜI BÌNH
Bài thơ: LỄ TÌNH NHÂN NHỚ MÙA YÊU của Thủy Hướng Dương.
Mới đọc hai câu mở đầu bài thơ chúng ta đã có ấn tượng:
Mùa yêu ngủ đã bao lăm
Sẹo đời lên vết thăng trầm dọc ngang
"Tình yêu không có tuổi" sao ở đây Nhà thơ nữ Thủy Hướng Dương đã:
"Mùa yêu ngủ...Sẹo đời lên vết...". Có lẽ cuộc tình của TG dang dở
hay là "gương không lành...canh không ngọt" chăng? mà đến nỗi:
"thăng trầm dọc ngang" để rồi:
Ta trèo lên đỉnh hoang tàn
Cởi tuông thương nhớ với đàn lỡ dây
TG dám cả gan "trèo lên đỉnh hoang tàn" cái đỉnh của tình yêu là Hôn Nhân mà sao: "Cởi tuông thương nhớ với đàn lỡ dây". Chúng ta thử tưởng tượng trên đỉnh núi hoang tàn kia có người con gái khỏa thân
với cây đàn lỡ dây thì còn gì là thăng hoa âm nhạc. Đàn đã lỡ dây thì có Thiên tài W.A.MOZART hay L.V.BEETHOVEN sống lại cũng đành Bó tay.com thôi các bạn ạ.
Đây nữa:
Người đi mãi ta còn đây
Lễ tình nhân...tím lịm ngày không nhau
Đọc câu thơ lên Thủy Hướng Dương đã cho chúng ta nếm: Cay - Chua
Đắng thương cảm, ngậm ngùi chia sẻ với nỗi lòng TG "tím lịm ngày không nhau" vì "Người đi mãi, ta còn đây" người đi đâu hay phụ bạc
để chạy theo "Bóng hồng sa mạc"?
Rồi đây nữa:
Hoa tình nhân lặng lẽ đau
Cánh rơi từng cánh, nhụy chao chát cười
Câu thơ ẩn dụ, ý tại ngôn ngoại, chỉ có người đau chứ làm gì có hoa đau để: "Cánh rơi từng cánh..." và "nhụy chao chát cười" nhụy khoe
ra khi cánh hoa rụng hết để kết quả mà TG ví nhụy cười hay là nàng đã "lặng lẽ đau" vì chàng đã bội tình, ngoảnh lại chao chát cười
cùng người tình mới? Thật xót xa, cay đắng, lời thơ ám ảnh khiến bạn
đọc mủi lòng...
Hai câu kết:
Mùa yêu vừa mới đây thôi
Mà sao đã cũ đến ngoài ngàn năm...
Đời người chỉ có trăm năm mà đây TG đã tưởng "Mùa yêu vừa mới đây...
đã cũ đến ngoài ngàn năm" Chả trách có người suy nghĩ một đêm sáng mai mái đầu đã bạc trắng!
Bài thơ của Thủy Hướng Dương đã như một luồng gió xoáy, xoáy vào tâm
hồn bạn đọc không thể lãnh đạm thờ ơ với ngôn từ chắt lọc với nghệ thuật của giọng thơ biểu cảm, giàu tâm trạng hòa đồng với mọi tầng lớp bạn đọc dễ chia sẻ cảm thông.
Chúc bài thơ của Thủy Hướng Dương đã chạm tới tầm cao của Nghệ Thuật Thơ.
Đà Lạt: 13-02-2012
Hà Đức Ái
 Nguyễn Văn Thanh - thanhnvsgt@gmail.com - 0912483924 - TP.Ninh Bình
(Ngày 13/02/2012 15:04:32)
Nguyễn Văn Thanh, TP.Ninh Bình thanhnvsgt@gmail.com - 0912483924.
Mùa xuân mang bao niềm vui cho mọi người, hôm nay dạo vườn Lục bát. com - đến với bài thơ của Tác giả Thủy Hướng Dương
Email: thuyhuongduong10@gmail.com
Điện thoại: 0904009155, với bài thơ Lễ tình nhân nhớ mùa yêu (Thủy Hướng Dương) (13/02/2012) Xin hoạ góp đôi lời , mong tác giả tìm vần cho dễ hoạ:
LỄ TÌNH NHÂN
Lễ tình nhân mới bao lăm
Theo về đất Việt bổng trầm sang ngang
Trăm năm giấc mộng xuân tàn
Tình yêu nỗi nhớ cung đàn so dây
Dấu xưa giờ hãy còn đây
Môi hồng má thắm những ngày bên nhau
Cuộc tình nào trải thương đau
Giận người vò cánh hoa chao vẫn cười
Mùa cưới cũng mới qua thôi
Thương ngày giá rét, bên ngoài lộc non
Ninh Bình 13.2.2012
Nguyễn Văn Thanh
 An Thảo - tangtinhtinh2@yahoo.com.vn - 0422423745 - Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 14:24:45)
Cũ hay là mới hử người
Mới hay là cũ hử đời nhân gian
Cõi yêu mùa ấy chứa chan
Lẫn vào sương khói vẫn tràn nắng mơ
 Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 14:10:34)
"Hoa tình nhân lặng lẽ đau
Cánh rơi từng cánh, nhụy chao chát cười"
.........................................
Em ơi ghen quá đấy thôi
Nơi xa anh vẫn nhớ lời hẹn xuân
Tình yêu trong sáng vô ngần
Khắc trong tim nhớ từng vần tên em...
 Trần Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 14:00:56)
Tiếc sao một cánh sen hồng
Tiếc sao ánh mắt thẳm trong dịu huyền.
Nhớ bao ngày bên người hiền
Bao câu lục bát bên em quây quần.
Xin chia sẻ cùng thi sỹ Thủy Hướng Dương về bài thơ hay & rất ý nghĩa của em. Nhân 14-2 - ngày lễ Valentine thân ái chúc em tươi vui & an lành trong Mùa hạnh phúc em nhé!
Trần Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Ngày 13/02/2012 12:29:09)
Đình Thái xin chân thành chúc các Thi hữu trong ngôi nhà LUC BAT.COM
vui một mùa Lễ Hội Tình nhân hạnh phúc, trong đằm thắm Hồn Thơ Dân tộc Việt. Đình Thái xin chúc riêng Thi hữu Thùy Hướng Dương xinh tươi trong Mùa Hạnh phúc Valentin 14/02/2012
PHÉP MÀU BÙA YÊU
"Mùa yêu vừa mới đây thôi"
Ngắm hoa, hoa thắm. Ngắm môi, môi hồng
Đau thì gói kỹ ở lòng
Xót xa nuốt ngược lệ trong gượng cười
Cớ sao phải lánh sự đời
Hoa tàn, nhụy cũng rụng rơi theo mùa
Mùa yêu nhờ cậy lá bùa
Dán vào vết sẹo, lên chùa...tụng kinh
13h30 13/02/2012
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
 LÊ NGŨ NAMPHONG - namphong8@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG
(Ngày 13/02/2012 12:15:09)
Chào chị Thuỷ Hướng Dương: , nhân ngày 14-2 Valentine. Và bài thơ của chị, Nam Phong chỉ có vài câu viết lại cùng chúc nhau cho vui
NGÀY 14-2
Tình yêu đừng kể bằng năm
Ngày đêm tô đậm thiên trầm hiên ngang
Vun tròn vươn mãi chớ tàn
Ngàn năm điệu hát tiếng đàn thăng dây
Nghìn năm kỷ niệm ngày này
Trẻ già hạnh phúc ngày ngày bên nhau.
Lê Ngũ Nam Phong Đt; 01234563713 Gmailnamphong2408@gmail.com
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 11:54:55)
Không hiểu sao có biết bao bài thơ dành cho ngày lễ TÌNH NHÂN rất hay, rất chung thủy , nhưng tôi không thể để lại được một lời cảm nhận nào.Có lẽ duyên trời cứ đưa tôi đến các bài thơ tình buồn, tình dang dở để rồi tôi mới có chút cảm nhận cho mình.
Đến với bài thơ LỄ TÌNH NHÂN NHỚ MÙA YÊU ( Thủy Hướng Dương) tôi cứ muốn đọc mãi, đọc từng câu thơ của chị tôi như có những đồng cảm cùng tác gỉa vậy.Người ta thường nói tình ngọt ngào thường làm ta nhớ lâu nhất, Nhưng thực tế tôi thấy nó lại hoàn toàn khác bởi vì.Tình dang dở mới làm cho ta nhớ lâu nhất, quằn quại vì nó nhất.
Có lẽ khi viết lên câu buồn tâm trạng của người viết bao giờ cũng mang nhiều kỷ niệm nhất, viết gì đây? viết những mối tình thoảng qua , hay viết những lời yêu thương như năm trước.
Tình yêu nó có thể mang cho ta bao điều hạnh Phúc nhưng nó cũng có thể mang đến cho ta nỗi bất hạnh trong khi yêu.
Sự chia tay nào cũng có lý do của nó nhưng với người phụ nữ để chia tay một mối tình chung thủy bao giờ cũng là người yếu đuối , khó quên nhất, Ngày lễ tình yêu đang đến gần ai đó đều có những lời yêu thương dành cho nhau nhưng có lẽ còn đâu đó những người vẫn còn nhớ những ngày xưa để rồi luôn mong ước cho thời gian trở lại để có một ngày cho em.
Khi đọc thơ của chị tôi nghĩ rằng còn đâu đó những người sẽ nhớ lại ngày valentine ngọt ngào và lãng mạn, và để rồi muốn xuống một con đò mới ta sẽ vững vàng hơn, đủ tự tin hơn.
Xin cảm ơn chị Thủy với bài thơ LỄ TÌNH NHÂN NHỚ MÙA YÊU
|