Thứ năm, 25/06/2026,


Duyên tình thợ cấy (Hương Sinh) (13/02/2012) 
 
DUYÊN TÌNH THỢ CẤY
 
Hương Sinh 
 
Vào xuân dảnh mạ xuống đồng
Cấy cày việc của nhà nông tháng ngày
Mảnh mai, thon thả trên tay
Nhỏ nhoi chồi biếc mai này sinh sôi
 
Lưng ong làm nón che trời
Mặt soi mặt nước mây trôi lững lờ
Con cua con ốc quanh bờ
Đường cày ai kẻ ngẩn ngơ giữa đồng
 
Gặp em má lúm ửng hồng
Trao nghiêng ánh mắt bềnh bồng men say
Duyên tình bay bổng ngất ngây
Con tim rạo rực dâng đầy tình xuân.
 
H.S
 
 
 
________________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/02/2012 12:11:45)

Thơ Hương Sinh ngày càng hay, có ý tứ, hình ảnh và gửi gắm được nhiều điều rồi! Chúc mừng em nhé! Viết tiếp đôi dòng:

"Gặp em má lúm ửng hồng
Trao nghiêng ánh mắt bềnh bồng men say
Duyên tình bay bổng ngất ngây
Con tim rạo rực dâng đầy tình xuân."


Sáng nay em cấy... đồng gần?
Để anh gánh mạ, xắn quần cho em.
Nón nghiêng che ánh mắt nhìn...
Bao người qua... ngắm bóng em trên đồng.

Anh cày em cấy đổi công?
Ngày sau đi gặt mình cùng sẻ chia.
Đồng xanh như đã mùa về
Tình quê thợ cấy mọi bề thắm duyên!

TMT

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - clb lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 13/02/2012 15:30:10)

Bài thơ có hồn và ý tứ sâu sắc. Đọc rồi, rất muốn gặp tác giả dù chỉ trên điện thoại.

Các bài khác: