
Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai - Hà Nội
(Ngày 13/02/2012 11:28:53)

Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 13/02/2012 10:07:45)
Bài thơ Lục Bát nhuần nhuyễn của TG Đặng Diệu Thoa - Người đọc dễ đồng cảm với tiếng CHUÔNG CHIỀU "ngân nga" hòa trong tiếng: "thổn thức sóng cồn thẳm sâu". Diệu Thoa đã dụng công chắt lọc ngôn từ chưng cất ý tưởng, thể hiện, nói lên cái TÂM, cái TÌNH của mình
vào CHUÔNG CHIỀU: "tiếng ngân nga...tiếng mải mê...tiếng thiết tha...
tiếng vô tình" để cho: "Dập dờn cánh võng níu bờ tre xanh"! Câu thơ
đã khiến bạn đọc phải ngẫm ngợi, suy tư không thể vô tình lướt qua.
Câu thơ đắc địa nhất của bài thơ này là đây:
"Con đê nũng nịu uốn cong cả mình".Câu thơ nảy lửa đã làm sáng rực cả
bài và mê hoặc bạn đọc phải gật gù, tán thưởng vỗ tay: HAY...HAY!
Hai câu kết:
Chuông ngân, ngân đến vô tình
Mà sao yêu đến cháy mình quê ơi!
Chỉ nghe tiếng: "chuông ngân vô tình... mà yêu quê đến cháy mình" dĩ nhiên tất cả mọi con người được sinh ra từ QUÊ HƯƠNG nào đó đều yêu quê mình như lời ca: "Quê Hương...chỉ một Mẹ thôi...!"
Hà Đức Ái đồng cảm chia vui cùng TG và các bạn thơ với bài:
NHỚ QUÊ
Quê ơi! Lưu luyến bao đời
Mái chùa rêu phủ, vọng lời chuông ngân
Đường quê in dấu bước chân
Hội làng trống gọi, bần thần...nhớ quê!
Đà Lạt: 13-02-2012
Hà Đức Ái

Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 13/02/2012 8:35:45)

Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 12/02/2012 23:13:24)

Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 12/02/2012 19:27:27)

nguyen trong huu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội
(Ngày 12/02/2012 19:25:20)

Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 12/02/2012 16:56:10)
Tiếp dòng cảm xúc của Diệu Thoa, hòa cùng tiếng chuông rung trong chiều dần buông trên quê Kim Sơn nhé:
"Chuông ngân, ngân tiếng vô tình
Mà sao yêu đến cháy mình quê ơi!"
Chuông chiều vắng tiếng lâu rồi,
Mà nay nghe thấy bồi hồi tâm can.
Chiều Kim Sơn lộng gió ngàn,
Ngân nga chuông vọng nhân gian tháng ngày.
Về thăm Bái Đính hôm nay,
Cố đô lịch sử còn đây với người.
Chuông chiều thánh thót chơi vơi,
Làng quê vẫn đẫm tình đời như xưa?
Chẳng vô tình, chẳng thiếu thừa...
Chuông chiều vẫn điểm, nắng mưa thăng trầm.
Về Kim Sơn... để một lần
Nghe chuông chiều thấy trong ngần hồn quê.
TMT