Thứ năm, 25/06/2026,


Vì ai (Phạm Minh Trâm) (12/02/2012) 
 
VÌ AI
Tặng D.T.V.

Phạm Minh Trâm
 
Bám vào một chút đất cằn,
Dầm sương tãi nắng mà xanh một đời
Đan xen mọi chỗ, mọi nơi
Mà chơi với gió chẳng ngơi phút nào
Mà mềm hết nỗi khát khao
Mà bay xa đến nôn nao bến bờ
Mà thơ... khôn dại ngẩn ngơ
Cao sang nghèo khó cũng mơ cỏ mềm
Ngả lưng nằm ngắm trăng lên
Câu thơ vụt hiện nỗi niềm sẻ chia
Cả đời cỏ có xá gì
Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì vì ai?

P.M.T
 
 
 
 
_________________
Tác giả: Phạm Minh Trâm
Xã Chương Dương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình
ĐT: 0987.818.836
Email: ngoctram1508@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng Bay Hổ-Qui nhơn  (Ngày 13/02/2012 21:23:20)

Tác giả Phạm Minh Trâm đã viết VÌ AI khá sâu sắc,phải chăng muốn ví mình với cỏ,luôn xanh tươi dù gặp đất cằn và điều kiện khắc nghiệt sương nắng để có được thảm cỏ mà ai cũng muốn nằm ngắm trăng lên.Có hai câu rất đạt

Mà mềm hết nỗi khái khao
Mà bay xa đến nôn nao bến bờ

Tôi rất đông cảm với tác giả,và muốn kết thân với TG qua bài RÊU

Bám vào mọi chỗ mọi nơi
Mưa xuân- như cỏ,rêu bời bời xanh
Sân chùa lún phún thêu tranh
Càng tăng cổ kính mái đình thân thương
Sắc rêu len tận thơ Đường
Thi nhân giờ cũng còn vương vấn lòng
Đời mình từ chớm rêu phong
Tứ thơ xanh ngát,ước mong gieo vần
Trải qua mưa nắng phong trần
Nay giữa bát ngát mùa xuân rêu đầy
Ngày sau mộ- cỏ khâu dày
Tấm bia đá phủ rêu ngày càng xanh.

Các bài khác: