Thứ năm, 25/06/2026,


Valentine (Trần Mạnh Tuân) (12/02/2012) 

   VALENTINE

  

    Trần Mạnh Tuân

     Valentine – Lễ tình yêu,
Mỗi năm sao chẳng có nhiều ngày thêm?
Thế gian một nửa là… em!
Trăm ngày yêu có đủ… xem đi nào?

   Hoa hồng hương sắc anh trao,
 Ngọt ngào quà tặng gửi vào tình anh.
 Valentine ước yên lành,
 Tình mình hai nửa… ghép thành tim yêu.

Lễ tình yêu nói bao điều,
 Một ngày cùng nhắc hãy yêu hết mình.
 Valentine vắng bóng hình,
Bên nhau nặng nghĩa sâu tình nhé em?

  T.M.T

 

 ____________
Trần Mạnh Tuân
Tel. 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/02/2012 5:38:39)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Valentine mỗi một ngày,
Mà sao lòng thấy đắm say... vẫn tình.
Theo dòng cảm xúc của mình...
Thầy Tùy... cảm tác khó bình hay hơn!

Hỏi thầy... nói rõ nguồn cơn,
Phải chăng bà lão dỗi hờn... hết yêu?
Diệu Thoa... vui họa đôi điều,
Ai yêu đừng thế... sớm chiều thở than!

Nguyễn Trọng Hữu... gợi ý, bàn...
Valentine tặng kẹo... chan chứa tình.
Nhà thơ Hà Đức Ái... bình,
Tặng thêm... Thánh lễ của mình rất hay.

Phạm Hải Yến... họa thơ này,
Đón xuân kỳ diệu, đắm say... si tình...
Nguyễn Thị Nhân... buồn với mình,
Xa xôi chia sẻ... trung trinh đợi chờ.

Linh Thy... có lắm mộng mơ...
Cả năm chẳng kể ngày giờ... vẫn yêu!

Cám ơn các bạn rất nhiều,
Valentine... nói bao nhiêu cho vừa!

TMT

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 14/02/2012 23:19:11)

Nhân ngày VALENTINE Linh Thy xin họa cùng Thầy Trần Mạnh Tuân. Chúc Thầy cùng quý thi hữu trong gia đình Lucbat.com tròn năm vui, khỏe và hạnh phúc nhé!

VALENTINE CHO NHAU

Ngày nào cũng VALENTINE
Ba trăm vạn sáu ngàn ngày đều yêu.!

Yêu nhau không phải nói nhiều
Kề vai, sát cánh gánh điều khó khăn

Ngày nào cũng là tròn trăng
Ân sâu- nghĩa nặng...vẫn hằng sớt chia..!!!

Linh Thy ( BT )

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 14/02/2012 22:47:03)

VALENTINE BUỒN..!

Tình nhân,ơi hỡi tình nhân !
Sao xa ,xa mãi ,chẳng gần lại thêm..?
Xa sôi cách trở dôi miền :
Buồn vui, chia sẻ nỗi niềm cùng ai..!?

  Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 14/02/2012 19:28:03)

HY xin họa cùng bạn mấy câu thơ Valentine, chúc bạn buổi tối vui nhé

XUÂN YÊU
(Viết cho Valentine's day 2012)
Bên chàng một gã tình si

Đón xuân giây phút diệu kỳ…đắm say
Xanh trời trộn lẫn vào mây
Đào hoa hé nở hây hây sắc hồng
Tinh khôi trong mắt em trong
Dịu dàng ôm trọn vào lòng xuân yêu
Lễ tình nhân - xa nhớ nhiều
Hoa cười có đủ làm chiều trôi mau
Ước mơ đêm…phép nhiệm màu
Ngọc ngà xin giữ trao nhau muôn đời
Phạm Hải Yến
(Ngày 14/02/2012)

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 13/02/2012 10:58:04)


Nhà thơ - Nhà giáo Trần Mạnh Tuân vừa đăng đàn bài thơ: VALENTINE
Mọi người yêu thơ, làm thơ đều hào hứng nhớ đến Người Yêu Dấu của mình đang chờ đợi ngày 14-02 đầy ý nghĩa này xem những bông hoa hồng
đỏ thắm và hộp CHOCOLATE có được Người Yêu Dấu tặng mình không?
Nhân ngày VALENTINE này Hà Đức Ái Đồng cảm, chia sẻ cùng TG - TMT và
các bạn bài thơ tự do đã XB năm 2006 trong tập: DÒNG SÔNG YÊU MẾN!
Nhà Xuất Bản THANH NIÊN - 2006 (Tập thơ thứ 3)

THÁNH LỄ VALENTINE

Năm 270 linh mục VALENTINE phạm tội
Vua La Mã cấm kết hôn trong quân đội
Người bị giam tù chờ lên đoạn đầu đài
Mãnh lực tình yêu với con gái mù, viên cai ngục
Qua một đêm, ngày mai vĩnh biệt
VALENTINE tặng nàng bài thơ tha thiết
Lời ngọt ngào đắm say lai láng
Sức mạnh tình yêu, đôi mắt nàng bừng sáng
Nhưng VALENTINE đã từ giã đến thiên đàng
Dưới trần gian bỏ lại nàng đau khổ
Hoàng Đế HENRY 8 nhà vua đức độ
Lấy ngày 14-02 VALENTINE từ đó
Bông hồng trắng hóa thành màu tươi đỏ
Kỷ niệm VALENTINE Thánh lễ TÌNH YÊU!
Lâm Hà: 08-02-2006
Đà Lạt: 13-02-2012
Hà Đức Ái
 

  nguyen trong huu - nguyentronghuunb@gmail.com - 0169846955 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 12/02/2012 19:30:07)

"Yêu nhau cau sáu bổ ba
Valentin ta tặng socola ngot ngào"

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TPNB  (Ngày 12/02/2012 19:03:10)

Họa vui cùng anh một chút, Thầy giáo nhé!

XIN ĐỪNG THAN THỞ NGHE ANH!

VALENTINE- Lễ tình yêu
Thêm ngày này nữa có nhiều không Anh?
Đã yêu, than thở sao đành
Chỉ mong có dịp để anh chiều nàng
Tình yêu quý giá hơn vàng
Ai yêu nhớ nhé: Đừng... than thở mà!

Nhân dịp VALENTINE,chúc Thầy giáo Trần Mạnh Tuân cùng mọi người đón Lễ tình nhân ấm áp,hạnh phúc với thật nhiều niềm vui!

Diệu Thoa

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/02/2012 16:33:02)

Tiếp lời thầy Nguyễn Đức Tùy:

"Valentine ước yên lành"
Tình sâu nghĩa nặng mãi dành cho nhau!"


Lâu nay chẳng thấy thơ đâu?
Phải chăng bà lão trao câu phiền lòng?

- Tối ngày ông chỉ lông bông!
Thẩn thơ, thơ thẩn, bỏ công việc nhà.

- Va-len... thì mặc người ta!
Ông đừng lấy cớ để mà đi lâu.

Chẳng cần hoa, kẹo ngọt đâu,
Chỉ cần ông nói lần đầu: Yêu em!

TMT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 12/02/2012 15:05:43)

Cảm tác đôi dòng theo niềm cảm xúc của thầy Trần Mạnh Tuân nhân ngày Valentine:

 Ngày nào chẳng nhớ chẳng yêu
 Thêm ngày này nữa có nhiều hơn chăng?

Ngày yêu đâu thể tính "trăm"
 Hoa hồng vạn đoá sao bằng "tình anh"

"Valentine ước yên lành"
 Tình sâu nghĩa nặng mãi dành cho nhau!

NĐT

Các bài khác: