 VÂN HUỲNH - V - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 07/03/2012 19:04:25)
Vân Huỳnh quả là vô tình ,Hải Yến cảm ơn mình mà Huỳnh nào có biết đâu , nay tìm đọc lại mới thấy , cảm ơn nhà thơ đã trả lời , VH cũng tặng lại HY nè.
Vô tình một thoáng XUÂN QUA
Nhìn nhau chưa kịp đã xa mất rồi
XUÂN VỀ lòng chợt bồi hồi
Biết người năm trước gặp tôi thế nào
XUÂN ĐI lòng chút xôn xao
Duyên tình không trọn nghẹn ngào cách xa
Mơ màng XUÂN ĐẾN hai ta
Cầm tay chờ nụ Mai Hoa nở vàng
Vân Huỳnh kính bút
Vân Huỳnh góp bài Xuân của Hải Yến
 Hoàng Cao - hoangcao@gmail.com - 0989880755 - B10,TT12, Văn Quán , Hà Đông , Hà Nội.
(Ngày 16/02/2012 9:12:40)
Trải lời "Tim xuân"
--o0o--
Xuân ni nắng ấm , mưa dầm?
Đào mai nở thắm , trồi đâm đã nhiều?.
Chân trời rộng mở ém xiêu ?.
Trần ai xin góp vài điều nhé ku.
Hoàng Cao
(15.02.2012)
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 14/02/2012 19:31:09)
HY cám ơn thầy thuấn rất nhiều ạ, đọc lời bình của thầy như nguồn động viên để em mạnh tiếp tục viết thầy ạ, nhân kỷ niệm ngày Valentine, HY đã viết được mấy câu, xin được chia sẻ cùng thầy, chúc thầy một ngày thật vui và hạnh phúc ạ
XUÂN YÊU
(Viết cho Valentine's day 2012)
Bên chàng một gã tình si
Đón xuân giây phút diệu kỳ…đắm say
Xanh trời trộn lẫn vào mây
Đào hoa hé nở hây hây sắc hồng
Tinh khôi trong mắt em trong
Dịu dàng ôm trọn vào lòng xuân yêu
Lễ tình nhân - xa nhớ nhiều
Hoa cười có đủ làm chiều trôi mau
Ước mơ đêm…phép nhiệm màu
Ngọc ngà xin giữ trao nhau muôn đời
Phạm Hải Yến
(Ngày 14/02/2012)
 Bùi Công Thuấn - buicongthuan2401ks@yahoo.com - 0121.8287.075 - K.50, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai
(Ngày 14/02/2012 5:00:10)
Hồn thơ nhẹ như mây, tình thơ như tơ vương giăng mắc mọi ngả đường. Nét xuân vui, thoáng một chút buồn như một giọt đắng làm ngọt thêm nụ xuân nồng. Người đọc có thể nhận ra nét duyên sắc của người thơ hòa trong thiên nhiên của đường xuân, hoa xuân, nắng xuân với tình xuân ngây ngất say. Nét duyên sắc ấy làm cho mùa xuân thắm tươi hơn, quyến rũ hơn . Chùm tứ tuyệt là những bức tranh xuân vừa quen thuộc vừa mới lạ
Em cầm chút lộc trời ban
Là môi duyên thắm, là làn tóc mây
Tứ thơ này thật dễ thương
Trời thương nắng trải tơ vương
Nụ tầm xuân nở khắp đường em qua
Ước gì được đi với người thơ suốt con đường hoa mộng xuân thì
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 13/02/2012 23:45:27)
Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội (Ngày 12/02/2012 10:44:38)
HY cám ơn chùm thơ xuân cảm tác của bạn, HY định họa đáp nhưng khuya rồi, hẹn bạn tối mai sẽ đáp/ Chúc bạn buổi tối vui và ngủ ngon nhé
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 13/02/2012 23:39:27)
Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước (Ngày 12/02/2012 8:38:58)
Cám ơn bạn LNS, HY xin họa đáp thơ bạn, chúc bạn luôn vui nhé
Yêu thương ngày ấy qua rồi
Đón mùa xuân mới vắng người sao vui
Thương hoa vôi khép ngậm ngùi
Mượn câu thơ để thay lời con tim
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 13/02/2012 23:25:14)
Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn.Q 8. TPHCM (Ngày 11/02/2012 22:41:40)
HY cám ơn bạn NNS, xin họa tặng bạn mấy câu thơ, chúc bạn luôn vui khỏe nhé
Nặng lòng kẻ ở người đi
MỘT MÌNH thơ biết viết gì hỡi anh
TRAO EM một áng thơ xanh
Để cho LỘC BIẾC trên cành mãi xuân
 Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai
(Ngày 13/02/2012 23:18:42)
VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - truclinhlan - Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu (Ngày 11/02/2012 20:24:51)
Cám ơn thơ họa của anh Vân Huỳnh, mấy bữa nay HY bận nên không vào đây, giờ vào thấy thơ anh và mọi người họa cùng HY rất vui ạ, HY xin đáp lễ anh mấy câu, chúc anh luôn vui nhé
XUÂN QUA một thoáng vô tình
Để em bến vắng một mình đợi ai
XUÂN VỀ má phấn hồng phai
Vẫn em nơi ấy nhớ hoài bóng anh
XUÂN ĐI lưu luyến hổng đành
Duyên mình không nợ nên đành chia xa
Ước mơ XUÂN ĐẾN bên ta
Một lần say đắm ngắm hoa xuân nồng
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 12/02/2012 10:44:38)
Cảm tác đôi dòng Xuân vội. Chúc mừng tác giả Phạm Hải Yến!
LIÊN KHÚC XUÂN
TÌM XUÂN
Em tìm Xuân… ngỡ tìm anh,
Ước mơ em nhất định thành thực thôi.
Xuân nay thì đã qua rồi,
Tìm làm chi nữa khi đời có nhau…
LỘC XUÂN
Mấy khi hưởng lộc trời đâu
Có em… duyên thắm trầu cau kết mình.
Trời cho anh chút lộc tình,
Em hay xuân đến lung linh tháng ngày…
NGÕ XUÂN
Phố xuân vào ngõ đẹp thay
Em bên hoa để ngất ngây bao người.
Dùng dằng đi ở… mãi thôi,
Ngõ nhà em đã nở rồi hoa xuân…
TÌNH XUÂN
Tình xuân vương vấn bao lần,
Nụ xuân chớm nở… bước chân ngập ngừng.
Nửa muốn đi, nửa lừng khừng,
Con tim thầm nhắc mình đừng xa nhau…
TMT
 Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước
(Ngày 12/02/2012 8:38:58)
Xin phép họa đôi vần cùng chùm tứ tuyệt Xuân của Hải Yến
KHÔNG ĐỀ
Mùa xuân chưa vội đi qua
Lòng người sao vội xóa nhòa yêu thương
Ngẩn ngơ trong cuộc tình trường
Ta như chiếc lá ven đường...đơn côi.
 Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường TH Nguyễn Trung Ngạn.Q 8. TPHCM
(Ngày 11/02/2012 22:41:40)
Xin phép có đôi dòng họa thơ cùng tác giả HẢI YẾN
MỘT MÌNH
Một mình không thấy mùa xuân
Vắng em xuân đến chưa gần đã xa
Mùa xuân năm ấy em qua
Mà nay xuân đến còn ta một mình
LỘC BIẾC
Em là lộc biếc trời ban
Làm xuân ngây ngất vì làn tóc mây
Không son đôi má hây hây
Làm ta đắm đuối mê say rộn ràng
KHÔNG EM
Không em xuân đến khác thay
Sắc đào chưa thắm,sắc mai chưa thì
Câu thơ kẻ ở người đi
Gieo mắt ướt lệ,gieo mi lạc vần
TRAO EM
Trao em dãi lụa tơ vương
Tầm xuân nở nụ trên đường ngang qua
Ta với em,em với ta
Lụa là còn mướt,nụ hoa đang thì
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - truclinhlan - Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 11/02/2012 20:24:51)
Vân Huỳnh kính họa
XUÂN QUA
Tội gì tim một mùa Xuân
Đề em thơ thẩn tính gần tính xa
Xuân về xuân đến... Xuân qua
Năm nay xuân lại chắc ta có mình
XUÂN ĐẾN
Niếu cành ngắt cánh hoa ban
Lá xanh bông thắm sợi vàng tóc mây
Thẹn thùa hoa nở trên tay
Xuân mang gió đến đắm say má đào
XUÂN VỀ
Xuân về đào nở đẹp thay
Má em phơn phớt hây hây dậy thì
Nỗi lòng bịn rịn người đi
Lời thơ cạn ý biết chi gieo vần
XUÂN ĐI
Mây chiều êm ã vấn vương
Bước chân lưu luyến phố phường đi qua
Mai về làm vợ người ta
Nhìn mây gởi chút xót xa nghìn trùng
Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT
|