Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ Chí Phèo (Đình Hiển) (11/02/2012) 

NHỚ CHÍ PHÈO

Đình Hiển

Thị Nở ngồi nhớ Chí Phèo
Nhớ đêm phải gió trăng treo giữa trời
Phải lòng, phải bả mất rồi
Rượu say, mà lả, mà lơi, mà tình

Dở hơi liếc bảo… ấy xinh
Nấu cho mỗi bát cháo hành cũng khen
Nhớ người khăn khố nhọ nhem
Chân đi tấp tểnh lại quen chửi thề

Dìu nhau khắp chợ cùng quê
Đêm buông gốc chuối lại về với nhau
Hôm nay chẳng thấy Phèo đâu
Sợ theo cái lũ Thị Màu lẳng lơ

Lo lo, lắng lắng, chờ chờ…
Sốt gan, Nở gọi ối ờ… Phèo ơi!

Đ.H

______________
Tác giả Đình Hiển (Hà Nội)
Email: nguyendinhhien_tho@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang @ Yahoo.com - 0313751378 - Số (a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải Phòng  (Ngày 19/02/2012 11:31:14)

YÊU AI YÊU CẢ MỘT ĐỜI

Nay nhờ " Luc bát chấm com "
Gặp được Thị Nở - vẫn còn Đang xuân .
Nốt ruồi yêu vẫn to dần
Càng nhìn càng đậm nét xuân buổi đầu

" Ngày ấy tôi định mang trầu ...
Nhưng ông Phèo cũng đã cầu hôn cô "

Nở rằng "duyên phận đẩy đưa
Thiên Tào đã định có chừa ai đâu "
" Ngày ấy tôi mua trầu cau
Để trầu cau úa - buồn đau - hỡi người "


Người ta đã có chồng rồi .......

Mơ rằng : để kiếp sau thôi
Chúng mình hai đứa cùng ngồi ngắm trăng
" Ước gì Em cùng vơi Anh . . . .!!!

19.2.2012.





  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yahoo.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phong   (Ngày 17/02/2012 9:20:35)



TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !

Xin nhờ " Lục bát chấm com "
Báo giùm Thị Nở tôi còn sống đây .
Cuộc đời thay đổi - đổi thay
Lòng này vẫn nhớ , tim này vẫn yêu !

Nở ơi ! .!

Từ ngày Nở lập gia đình
Tôi thì vẫn ở một mình đến nay
Ngày qua , tháng lai bấy chầy
Lòng này vẫn nhớ - Tim này vẫn yêu !

Có ai , ai hiểu cho đâu
Mà chia , mà xẻ nỗi dau lòng mình !

Ôi sao người quá vô tình
Để con tim đập thình thình nhớ Ai !
Ngày ăn măng trúc , măng mai
Đêm nằm thao thức nhớ hoài người ta . .!..!


Cảm phiền " Com " nói giúp ta ...

17.2.2012 .






  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yah oo . com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/02/2012 17:00:20)



CHÍ PHÈO ĐẾN CHƠI .

Yêu nhau chín đợi mười chờ
Bất ngờ gặp mặt - cứ ngờ chiêm bao !

Cửa vừa mở - Phèo bước vào
Vui mừng gặp gỡ ! ôi chao ! ban hiền .
Chuyện dài - chuyện cứ triền miên
Chuyện nhà , chuyện cửa , ông Tiên trên trời !

Ngày ấy - " Cô Thị Nở cười
Với Tôi ! - Ông lại cùng cười - rõ dơ "
Ông dẫn đi - tôi bất ngờ
Thế là hết - biết đợi chờ ai đây

Thôi qua rồi ! những tháng ngày ..
Ông được tám cháu vui vầy thất gia
Còn tôi ở vậy trông nhà
Một minh một bóng - vào ra một mình !

Tĩnh tâm nhớ một bóng hình
Mười yêu người đẹp , người xinh , người giòn:
Một yêu Thị nở ăn trầu
Hai yêu tóc chẳng chải đâu làm gì
Ba yêu răng mốc đen xì
Bốn yêu quần áo hôi xì quanh năm
Năm yêu mỗi khi cô nằm
Chưa chi đã ngáy rung chăn ,rung giường
Sáu yêu , bảy nhớ , tám thương
Cô cựa một cái - gẫy gường, xô chăn!
Chín yêu , mười nhớ bội phần
Một trăm duyên dáng , một nghìn nét yêu !
................
Ngẩn ngơ mất hết buổi chiều
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn - ra chiều nhớ nhung !
................
Cuộc đời Sao chẳng công bình !..!
Làm sao quên được bóng hình yêu thương !

15.2.2012


















 

  Đặng hữu Lượng  - huuluongdang@ Yah oo .com - 0313751378 - sô 9 A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng   (Ngày 14/02/2012 22:18:36)


Đọc bài thơ "Nhớ Chí Phèo " Của bạn tôi có bài " Gặp Chí Phèo "
Họa cùng cho vui :

GẶP CHÍ PHÈO

Hôm qua tôi gặp Chí Phèo
Tuy vẫn còn nghèo _ Phong thái ung dung
Khoác vai , bá cổ . đi cùng
Vào ăn thịt chó " Chợ Vung Nam hà "
+ +
+
Chuyện gần rồi đến chuyện xa
Hỏi nàng Thị Nở - Nay đà Ở đâu ?
Phèo rằng " Duyên phận trời trao
Tôi cùng Thị Nở trước sau vuông tròn " !
Hỏi rằng " Đã được mấy con ? '
" Mới được tám đứa - Vẫn còn ăn chơi
Đứa lớn mới học lớp mười
Đứa nhỏ lên bốn - đang chơi ngoài đồng "

+ +
+
Tôi , Phèo khập khiễng đi vào
" Chiếc lò gạch cũ " Vẫn cao ngang đầu
Hỏi " cô Thị Nở đi đâu "
" Nó đang nấu cháo hành đâu ấy mà "

+ +

+
Mùi cháo thơm bay xa xa
Hỏi " bao giờ chín - hơi xa thế này ? "
" Nhanh thôi ! Chẳng kém cò bay
Hết năm mười một _ rằm này _ Tháng ba "
Cũng nhanh - cố đợi - sắp ra
Hai tám ngày nữa - Cháo ra -... chết rồi ! ,,,,

Cũng là ...một giấc mơ thôi ! ! ....


Từ nhân vật trong văn học - đi ra đời thực - Ôi tuyệt vời
Nam Cao !

14.2.2012 .









  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 11/02/2012 19:25:47)

Chào tác giả Đình Hiển sau khi đọc xong bài thơ của tác giả tôi xin góp một bài với tựa đề HẠNH PHÚC dựa trên tượng gốm CHÍ PHÈO VÀ THỊ NỞ của làng gốm xứ Bát tràng
Chông chênh trên chiếc trõng tre
Chồng ngồi uống rượu ,vợ kè một bên
Rượu nồng càng ấm hơi men
Chẳng cần giầu có,sang hèn làm chi
Một chồng,một vợ tỷ ty
Niềm vui hạnh phúc -còn gì vui hơn


Lương Điền HV-CLB Thơ Vn

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 11/02/2012 15:24:13)

TIẾNG ĐẾ(Từ trong cánh gà bên trái sân khấu cửa đình làng Đại Hoàng 13h35 11/02/2012): - Xin phép bà con làng Đại Hoàng và anh Đình Hiển, tôi vừa tập múa rìu vừa buôn bán tí nhá. Có gì không phải xin chiếng chèo làng chỉ giáo cho Tễu tôi với.Tôi xin phép ra trò đây.

DU XUÂN GẶP LẠI CỐ NHÂN

Hôm kia về hội Phủ Giầy
Ghé làng Vũ Đại giữa ngày Hội xuân
Cửa đình thoáng áo tứ thân
Ai như Chị Nở tần ngần gót sen?
******
Người đời nức nở ngợi khen
Nào người mẫu đẹp, diễn viên xinh giòn
Đây người dại, kia kẻ khôn
Tôi và Anh Chí nửa buồn, nửa lo
********
Sáu chục năm hãy còn dư
Tôi thấy Chị Nở vẫn từ ấy xinh
Tôi hỏi Anh Chí thật tình:
Bây giờ Hoa hậu có xinh không nào?
******
Sắc đẹp là bởi trời trao
Tôi thì tôi vẫn ước ao trong lòng
Bao giờ gặt lúa ngoài đồng
Nhớ mãi trong lòng bát cháo hành hoa
Bao giờ lại đến ngày qua
Hoa hậu biết nấu cháo hoa. Bao giờ???!

13h35 11/02/2012

CHÚ TỄU THÁI BÌNH-NGUYỄN ĐÌNH THÁI
 

Các bài khác: