THỨC?

Thái An Khánh
Mồ hôi tỏ mặt cánh đồng
Em tôi đánh cược thinh không vụ mùa
Nỗi niềm hạnh phúc chưa bưa
Thị trường trượt giá ngôi vua xin hàng.
Miếng đời phơmat tân trang
Em tôi lên phố vác đàn dạo chơi
Ông bầu trải thảm gạ mời
Mùi quê lạ hoắt bao người đắm say.
Tràng cười nghiêng ngả đêm nay
Cát xê đỉnh giá trả vay đèo bòng
Ánh đèn thác loạn nghênh ngông
Em tôi du hí lối hồng đong đưa.
Lời quê da diết gọi xưa
Cội lòng thánh thiện trở mùa di căn?
T. A. K
_______________________
Tác giả Trần Văn Khánh, bút danh Thái An Khánh
GV trường THPT Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định
ĐT: 0906539246, Email: thaiankhanh@gmail.com