Thứ năm, 25/06/2026,


Đò chiều (Nguyễn Đình Thái) (10/02/2012) 
 
ĐÒ CHIỀU
 
Nguyễn Đình Thái
 
Đò chiều hờ hững bên sông
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa
 
Quán chiều hờ hững tán đa
Gió chiều hờ hững như là hờn ai
 
Bóng chiều hờ hững đổ dài
Đường chiều hờ hững, có ai qua đò
 
N.Đ.T
 
 
 
 
______________
Tác giả: Nguyễn Đình Thái
Email: thaiquangninh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Dung - QuangDung@gmail.com.vn - 0979310290 - Chương Mỹ _ Hà Nội  (Ngày 12/03/2012 9:50:52)

ĐÒ TÌNH

Chiều nay tình đậu ven sông
Em ở bên đó ... sao không sang đò !
Làm anh chín đợi mười chờ
Không sang ? Hay tại con đò không sang ???

Sáng 9h48 12/03/2012
QD.

  Nguyễn Quang Dung - quangdung@gmail.con - 0979310290 - Chương Mỹ_Hà Nội  (Ngày 14/02/2012 1:48:36)

Thủa ấy Đạm ơi ! Có nhớ không ?
Những đêm giá lạnh của trời Đông
Những trưa nắng cháy hè quê biển
Còn lại gì không , còn gì không ?

Chỉ đọng trong ta những nhớ mong
Những hoài niệm cũ cháy trong lòng
Đạm nhé đừng quên năm tháng ấy
Có bờ vai nhỏ ...Tuổi long bong

Ai đó Đạm ơi có nhớ không???
Q D _ 1h47" Đêm

  Nguyễn Quang Dung - quangdung@gmail.com - 0979310290 - Chương Mỹ_Hà Nội  (Ngày 13/02/2012 9:50:40)

Khách thơ sang chuyến đò chiều
Sông thơ tím ngắt , đìu hiu câu hò
Làng thơ vắng bóng con đò
Tình thơ hờ hững , bây giờ còn đâu ?
Đời ta là vạn nỡi sầu
Đò ơi !!! Sang với ! chở câu tình buồn !!!

  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 12/02/2012 22:43:57)

Cảm ơn con đò của ban nó gợi cho tôi nỗi nhớ quê hương.nhớ đến nao lòng
Quê tôi có dòng nhuệ qiang chảy qua nhưng tốc độ đô thị hóa ngày nay đã lấy hết cảnh quê rồi còn đâu nữa. có chăng chỉ còn trong giấc mơ mà thôi
Thỉnh thoảng nhớ cảnh quê quá chị em tôi rủ nhau ra ngoại ô ngắm cảnh quê và ăn những món quà guê như bánh đa, bánh đúc,bún rieu cua và ôn lại thời thơ ấu tuyệt vời đã qua đi
tôi xin chia sẻ nỗi nhớ quê hương với bạn dù o phải thơ lục bát nhưng nólà nỗi nhớ quê, nhớ thời tuổi trẻ đã qua của tôi

Gấc mơ quê
Ta trở về đây hỡi quê nhà
Hỡi con đường của một thời tuổi trẻ
Hỡi vành nôi trở lời ru của mẹ
Hỡi dòng sông ngầu sắc đỏ phù sa
Mấy chục năm trời mải miết bôn ba
khắp phương trời gữa dòng đời mỏi mệt
Ta chạy ùa ra cánh đồng xanh biếc
Ta đắm mình trong bãi lúa nương dâu
Trên bờ đê vẫn bầy trẻ chăn trâu
Những cánh cò vẫn rập rờn trắng muốt
Quê ta đó biết bao điều thân thuộc
Mà lòng ta sao vẫn thấy xót xa

  doantrang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 12/02/2012 18:38:19)

Kính bạn Đình Thái
Tôi là lính mới của trang lucbat.com và cũng là dân nghiệp dư.vì mê thơ nên mới tập làm thơ.rất mong được sự chỉ bảo của lớp "đàn anh đi trước nhé.
Bái bút
Đoan Trang

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 12/02/2012 13:39:57)


Cảm ơn Người Thơ Đoan Trang lắm lắm
Đình Thái Đã "gặp" bạn trên trang
TÁC GIẢ-CHÙM THƠ hôm nay rồi đấy. Rất hân hạnh
được kết thân trên Ngôi Nhà Chung
LUCBAT.COM của chúng ta. Con đò của
Đình Thái giờ chỉ là "vang bóng một thời"
(Chữ dùng của Lão Tiên Chỉ Văn Việt Nguyễn Tuân)
mà thôi. Nhớ " Nó" lắm đấy, nhớ đến quay quắt,
nhớ quặn lòng. Con đò cụ thể quê Đình Thái ở Thái Bình
cũng như biết bao con đò trên khắp miền quê nghèo Đất Việt
giờ đây chỉ còn đâu đó trong thi phẩm mà thôi.
" Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc, ta cầu đó thôi"
( Lão Thơ Nhân văn-Giai Phẩm Vũ Hoàng Chương)

GIẤC MƠ ĐÒ CHIỀU

Con đò THƠ ấy còn đâu
Nhớ lắm, thương lắm thốt câu: Ơi đò!
Bến sông lở ấy bây giờ
Xanh rì lau cói, cánh cò biệt tăm
Mãi trăm năm, mãi ngàn năm
Thương quá, nhớ quá gọi thầm: Đò ơi!
Bên thì lở, bên vẫn bồi
Lều kia, diều ấy trong tôi vẫn còn
Sông chớ cạn, đá chớ mòn
Đò nghiêng, sóng vỗ chập chờn giấc trưa
Chao ơi, về lại ngày thơ
Bồng bềnh một bận đò xưa... Ơi đò...!

13h 40 12/02/2012

Bái bút

NGUYỄN ĐÌNH THÁI


 

  Đoan Trang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 11/02/2012 21:38:43)

XIN HỌA LẠI THI HỮU ĐÌNH THÁI
Gửi tác giả đò chiều
Đọc thơ tác giả đò chiều
Mà sao lòng thấy bao điều vấn vương
Cánh diều đơn lẻ hai phương
Bờ đê mái lá mà vương tơ lòng
Khách thơ chờ chuyến sang cùng
Hẹn ngày tái ngộ vui cùng vần thơ

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Tổ 41, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 11/02/2012 17:14:50)


Đình Thái xin cảm ơn Thi hữu Đoan Trang
Người ơi, xin nhận lời này:

ĐỢI TÔI SANG CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Ai lẻ bóng? Ai đón đò?
Đợi tôi sang với, cùng cho kịp chiều
Thinh không lẻ một cánh diều
Bờ đê bên lở, mái lều chơ vơ
Đò chiều chung chuyến Khách Thơ
Hẹn ngày gặp lại, xin chờ chuyến sau

17h 11/02/2012

NGUYỄN ĐÌNH THÁI

  Đoan Trang - doantrang@gmai,com - 0975751707 - Hà đông  (Ngày 11/02/2012 14:27:46)

Đò chiều
Đường chiều lỡ chuyến sang sông
Dáng chiều lãng đãng giữa dòng phù sa
Đường dài nghỉ dưới gốc đa
Đò chiều hờ hững như là hờn ai
Hoàng hôn tím biéc đổ dài
Lẻ loi đứng dó bóng ai đợi đò

  Nguyễn Đình Thái - thaiquangninh@gmail.com - 01294672426 - Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 11/02/2012 0:28:38)


Xin cảm ơn Thi hữu Vân Huỳnh-1/3, Hải Phong, Long Hải B, Vũng Tàu. Đình Thái xin tiếp hoạ:

NGƯỜI ƠI XIN ĐỢI!

Chiều nghe tiếng gọi bên sông
Đò không cũng nặng nỗi lòng phù sa
Xin người đợi dưới tán đa
Sớm mai đò nổi thì ta xuống đò

Hạ Long 0h25 11/02/2012

NGUỄN ĐÌNH THÁI
thaiquangninh@gmail.com
01294672426

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Ba Ria Vũng Tàu  (Ngày 10/02/2012 20:59:03)

Vân Huỳnh kính họa bài thơ Đò Chiều của Nguyễn Đình Thái

GỌI ĐÒ
Chuyến chiều đò cặp bờ sông
Tay sào chưa cắm đau lòng phù sa
Rũ tàn lá gió cành đa
Đò đưa còn chuyến chiều tà đợi ai
Đò không… nắng ngã bóng dài
Mơ màng tiếng gió tưởng ai gọi đò

Vân Huỳnh
CLB.Lucbat
BRVT

  nguyễn Thị Diện -  -  - Sóc Trăng  (Ngày 10/02/2012 18:17:54)

Chiều nay mình cũng có tâm trạng không được vui, đọc bài thơ Đò chiều của tác giả Nguyễn Đình Thái cũng man mác một nỗi niềm xa xăm...Xin đồng cảm và chia sẻ cùng tác giả tâm trạng ...hiện giờ của ..mình nhé!

KHÔNG ĐỀ

Ừ thì một giấc mơ hoang
Ừ thì một cõi lang thang tình đời
Ừ thì xa, cứ...xa vời
Mông lung, khắc khoải khoảng trời...lặng căm.

Ừ thì ta cứ xa xăm
Ước như ngọn sóng ngàn năm thét gào
Ước trong muôn nỗi nghẹn nghào
Lệ rơi cho thỏa cơn đau hỡi người!

10/2/2012
NTD
 

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - HN  (Ngày 10/02/2012 17:38:18)


Phụ họa cùng tác giả nhé:

ĐÒ ĐÊM

Đò đêm vắng ngắt bên sông
Trăng lên hờ hững bóng hồng đổ xa.

Quán đêm se lạnh gót hoa
Trà thơm cạn chén mình ta đợi người.

Lênh đênh một chuyến đò ơi
Dập dềnh con sóng, chơi vơi đêm đò.
 

  Nguyentronghuu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 10/02/2012 17:28:53)

"Đò chiều hờ hững bên sông
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa"
Một mình ta lại tìm ta
Nỗi niềm gần , nỗi niềm xa nhớ nhà
Mây bay theo nắng la đà
Xuống dòng sông đỏ nhuộm sầu lòng ta
 

Các bài khác: