NGỠ NGÀNG
Đặng Quang Long
Ngỡ ngàng thấy tạnh mưa chiều,
Thấy xuân phơi phới gió trêu cánh đào
Thấy vàng hoa bướm xôn xao
Thấy em má ửng ngọt ngào làm duyên.
Ngỡ ngàng búp cỏ trinh nguyên,
Sáng nay e ấp giữa triền đê xanh,
Thấy sông sóng nổi dập dềnh
Thấy con thuyền cứ chông chênh giữa dòng.
Ngỡ ngàng ngọn gió đi cong,
Lách qua khuôn cửa qua phòng của em,
Làm cho lệch nhẹ bức rèm
Làm cho tình nổi nỗi niềm riêng tư.
Ngỡ ngàng chén rượu cũng hư
Làm cho chếnh choáng ngọt lừ chất men
Men tình, men nghĩa say mềm
Rót thêm vào nữa êm đềm đỏ môi.
Ngỡ ngàng giọng hót chim trời.
Khi tình cất tiếng giữa đời ru êm
Bồn chồn nắm nụ tay em
Môi hồng chợt nở hoa hiền mùa xuân.
Đ.Q.L
______________
Tác giả Đặng Quang Long
Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
ĐT: 0984836314
Email: thuong.dangvo@yahoo.com