Thứ năm, 25/06/2026,


Vay!... (Trần Hồng Giang) (09/02/2012) 
 
VAY!...
 
 
Trần Hồng Giang
 
Vay trời một chút nắng mai
Để tô lên những nét ngày hồng tươi
 
Vay nhân gian một nụ cười
Lơn tơn giả lả bờ môi vơi đầy
 
Vay mình một thuở thơ ngây
Rỗng không vô nghĩa tháng ngày thoi đưa
 
Vay em một mối tình hờ
Vừa say đắm, vừa lại như nửa vời
 
Vay liều mấy cuộc rong chơi
Rừng xanh thẳm, biển bời bời sóng xô
 
Chót vay đời những giấc mơ
Đa mang để đến bây giờ dở dang…
 
T.H.G
 
 
_____________________
Tác giả Trần Hồng Giang
Điện thoại: 0945724890
Email: tranhonggiang@ymail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trung Sơn - Trungson_viva@yahoo.com - 0982596910 - Thị trấn Gôi Vụ Bản Nam Định  (Ngày 01/07/2012 19:28:44)

Hồng Giang thân mến: Lần đầu tiên mình đọc tin và những bài viết của các độc giả viết về Hồng Giang, mình vô cùng cảm phục Hồng Giang. Con người có nghị lực và có tài năng.Đọc bài thơ Vay Mình cũng xin Vay một chút nhé: Vay đời một nắm tơ vương
Để ta có cả người thương bên mình
Vay nhân gian chút vô tình
Để tô lên những bóng hình ngẩn ngơ
Vay em một chút ngây thơ
Để mình nửa tỉnh, nửa mơ hững hờ./.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 10/02/2012 11:30:43)

Lần đầu tôi được tham dự lễ hội lục bát năm 2011, ấn tượng lớn nhất trong tôi khi đến với lễ hội.Có một người mà khi gặp tôi luôn thắc mắc và luôn đặt ra câu hỏi vì sao? để rồi khi trở về tôi mới biết đó là Trần Hồng Giang một nhà thơ luôn làm cho tôi khâm phục nhất.
Như thường lệ hôm nay tôi vào trang lụcbát quen thuộc để rồi được đón đọc VAY TRẦN HỒNG GIANG .
Có lẽ đến với bất kỳ bài thơ nào tôi luôn để lại cho mình đôi lời cảm nhận, mình hiểu thế nào viết lời cảm nhận thế đó.Hôm nay có lẽ khi đọc thơ Hồng Giang tôi lại không thể để lại cho mình được một lời cảm nhậ nào cho bài thơ VAY.
Tôi xin được gửi tới anh một sự nể phục nhất, chúc anh sẽ viết nhiều vần thơ hay cho độc giả.Anh luôn là tấm gương sáng.Để khi đúng trước học trò tôi sẽ luôn lấy anh là tấm gương sáng nhất để dạy những lớp học trò của mình.
Xin cảm ơn anh với bài thơ VAY

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 10/02/2012 10:44:24)

VAY…!

Vay bình mình chút nắng mai
Vay xuân mới sắc đào phai của trời

Vay em thêm những nụ cười
Cho hồng thắm một bờ môi héo gầy.

Vay mình một thuở thơ ngây
Hồn nhiên ngốc nghếch tháng ngày lơ mơ.

Vay người một mối tình thơ
Dở say đắm lại hững hờ chơi vơi.

Vay nhiều nhiều cuộc rong chơi
Trong tiềm thức hay biển đời sóng xô.

Vay nhiều thêm những ước mơ
Dù dở dang … đến bây giờ vẫn vay!

10/2/2012
Nguyên Xuân

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 10/02/2012 10:22:12)

Năm mới chúc Hồng Giang mọi sự tốt lành.
Đọc Vay xin có Vay họa-chưa được chuẩn mực lắm mong được
thông cảm:

VAY

Vay người thêm buổi sớm mai
Để xin giữ tiếp nét ngài đang tươi.

Vay đơn côi một tiếng cười
Lơn mơn ánh mắt đang vơi được đầy.

Vay tình giả bộ ngây ngây
Rỗng-lời nói thật, mặt mày đong đưa.

Vay mà ra hững, vào hờ
Vừa như ngọt nhạt, vừa ngơ ngẩn-vời.

Vay chơi-đừng có mà chơi
Rừng sâu thẳm, biển rối bời sóng xô.

Trót rồi nửa tỉnh, nửa mơ
Đa chiều tính... để đến giờ dở dang.

CTN

  VÂN HUỲNH - vanhuynh14949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BaRia Vũng Tàu  (Ngày 10/02/2012 9:59:22)

Vân Huỳnh kính họa:

XIN EM

Xin trời ánh nắng ban mai
Đễ em hong lại nét ngài thêm tươi
Ta xin em một tiếng cười
Thương nhân gian kiếp mồ côi lạnh đầy
Xin em ánh mắt ngất ngây
Liếc nhìn trộm nỗi sum vầy tiễn đưa
Xin em một khoản tình thừa
Đễ ta ngăn vỡ đôi bờ sóng xô
Xin em đừng đến trong mơ
Tỉnh ra ôm mộng tình hờ dỡ dang

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Thơ Lucbat
Hội VHĐA .BRVT

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 -  Phong văn hóa và thông tin Thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 10/02/2012 8:51:32)

Vay đời một chiếc lá rơi
Trả đời được một vài lời câu thơ
Vay em một chút hững hờ
Trả em hết cả giấc mơ…cuộc đời

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 10/02/2012 6:49:16)

VAY! NẮNG BAN MAI

Tặng Trần Hồng Giang



Vay trời một chút nắng ban mai

Xé toạc đêm đen buộc trói ai

Bệnh hoạn đang hành ta túng quẫn ?

Thơ tình vẫn toả sáng đêm dài !

Rừng xanh thăm thẳm vui lăn bánh

Biển bạc mênh mông đẹp chí trai

Đất nươc không quên người bênh tật

Quê hương trọng nghĩa,quý nhân tài !



TĐK

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/02/2012 1:49:21)

VAY TIẾP... nhé Hồng Giang?

"Chót vay đời những giấc mơ
Đa mang để đến bây giờ dở dang…"

Vay sông một chuyến đò ngang,
Để đưa con sáo bay sang theo người.

Vay núi xa tiếng vọng lời...
Nói câu yêu nhé... nhé rồi lặng im.

Vay biển xanh ngọn sóng chìm,
Ôm bờ giây lát để tìm khát khao.

Vay mây một khoảng trời cao,
Bồng bềnh theo gió gửi vào lời yêu.

Vay ai một chút yêu kiều,
Để ta trải hết những điều đắm say.

Vay đi... trả góp đời này,
Cuối đời phá sản gán ngay đời mình!

TMT

Các bài khác: