Thứ năm, 25/06/2026,


Về Hội Lim em nhé (Vũ Tuấn Anh) (09/02/2012) 


VỀ HỘI LIM EM NHÉ

Vũ Tuấn Anh


Mang ra hong nắng áo the
Xốn xang, chờ đợi, chỉ e ...lỡ làng
Sông Cầu rộng có một gang
Ngày xuân én lượn... em đang bận gì?

Vẫn là như thể mọi khi
Mượn lời quan họ thầm thì trao nhau
Đừng lo môi, má phai màu
Ta cùng nói dối qua cầu mưa xiên...

Em không về " tựa mạn thuyền"
Hội Lim chẳng lẽ hết duyên tương phùng?


Hội Lim năm Nhâm Thìn

V.T.A


____________________

Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email tuananhx26@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên- Hà Nội  (Ngày 11/02/2012 12:44:22)

Vũ Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn các anh các chị và các bạn đã có nhiều bài thơ hay xuất sắc họa hoặc nối ý tưởng cho bài thơ về Hội Lim em nhé của VTA giúp cho bài thơ thêm phần sinh động. Mong được giao lưu với tất cả các thi hữu.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - số 7 ngõ 246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 10/02/2012 21:43:01)

Mình mới đi hội Lim về .Đọc bài thơ của tác giả làm mình lai mong trở lại Hội Lim vào Xuân sau.Mình góp bài :GẶP EM Ở HỘI LIM
Gặp em như gặp Sông Cầu
Trong câu rót nước mời trầu giao duyên
Lung linh má lúm đồng tiền
Long lanh ánh mắt chao nghiêng đợi chờ
Gặp rồi mà ngỡ trong mơ
Dẫu xa nhau đấy vẫn chờ mùa Xuân
Rộn ràng màu áo tứ thân
Vai nghiêng nghiêng nón ba tầm miền quê
Người ơi người ở đừng về
Lờ em lắng khúc tình quê mặn mà
Để rồi anh lại đi xa
Xuân sau hẹn gặp quê nhà -Hội Lim

Lương Điền HV.CLB Thơ VN

  Phương Anh - phuonganh45@gmail.com - 01253218451 - Hà Nội  (Ngày 10/02/2012 19:35:41)

Anh Hai khăn đóng áo the
Chị Hai nón thúng ấp e đầu làng
Sông Cầu chỉ rộng một gang
Đố anh bên ấy em đang làm gì?

Hội nay chẳng giống mọi khi
Ngoài câu Quan họ còn gì trao nhau?
Để hoa vẫn mãi tươi màu
Mặc cho gió thổi, mặc dầu mưa xiên...

Mình cùng ngồi tựa mạn thuyền
Hội Lim còn mãi cái duyên tương phùng!

  Vũ Hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 0919221194 - TP. HCM  (Ngày 09/02/2012 21:45:54)

Mình bảo mình đến Hội Lim
Chen chân giữa Hội chẳng tìm thấy nhau
Mong sao phiên Hội qua mau
Người về ngõ trước
vòng
ngõ
sau
(ta)gặp mình.

  Đỗ Hải Yến - y.dohai@yahoo.com.vn - 0914570671 - Quận Long Biên - Hà Nội  (Ngày 09/02/2012 21:22:27)

ĐỢI BẠN

Em đây có một bạn hiền
Năm nào cũng đến Hội Lim một lần
Cùng nghe Quan họ bên sông
Cùng giao lưu với những dòng thơ vui
Hôm nay em đến đây rồi
Mà sao ngóng bạn, bạn thời không ra?
"Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"...
Vì em giận bạn quá thôi
Cho nên em bổ... hai mươi miếng liền..!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 09/02/2012 18:25:52)

@ Vũ Tuấn Anh:

TÌNH QUAN HỌ

 Hội Lim lâu lắm không về...
 Bây giờ di sản... đắm mê bao đời!
 Chỉ mong ước hẹn với người...
 Yêu câu quan họ một lời lại lên.

 Xa nhau ở khắp mọi miền
 Đầu xuân đi hội, các liền... gặp nhau.
 Sang sông... thì mặc sông sâu,
 Tình quan họ mãi dài lâu nhé người!

Đừng về... Người ở người ơi!
 Nghe câu giã bạn... chơi vơi lòng này.
 Mạn thuyền ai tựa hôm nay,
 Trúc mai sum họp đợi ngày năm sau.

TMT

  Vũ Hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 0919221194 - 135 đường 204 Cao Lỗ P Q8  (Ngày 09/02/2012 17:42:12)

TƯỞNG TƯỢNG ...

“Em không về " tựa mạn thuyền"
Hội Lim chẳng lẽ hết duyên tương phùng?!”
VTA


 Sông cầu rộng có một gang
Sao em nỡ để lỡ làng áo the?

Tìm em để anh được nghe
Câu ca dối mẹ đêm hè ngày xưa
Chờ em từ nắng sang mưa
Hết đêm lại sáng hết trưa lại chiều
Em bận hay bỏ hội yêu
Anh xé dải yếm buộc liều nhớ thương
Mình anh ngồi tựa mạn thuyền
Mưa lây phây rắc hạt huyền mặt sông
Nhớ em, nhớ đến nao lòng
Thả nửa dải yếm theo dòng tìm em.

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông=Hà Nội  (Ngày 09/02/2012 15:33:13)

Mình rất thú vị khi được thưởng thức bài thơ luc bát về Hội Lim của Nhà thơ Vũ Tuấn Anh, xin cảm ơn nhà thơ đã cho một xúc cảm đẹp của ngày xuân!Xin có mấy câu tiếp nối dòng cảm xúc lễ hội ngày xuân nhé!
Chúc nhà thơ Vũ Tuấn Anh đầu xuân nhiều niềm vui, thành đạt và "Gặp được" người ấy ở Hội Lim năm nay nhé!

TA VỀ TA NHỚ...

Vẫn là như thể mọi lần
Chớm yêu...hò hẹn hội xuân ta về!

Đinh ninh như một câu thề
Bắc cầu dải yếm ta về Hội Lim

Dẫu là tăm cá, bóng chim?
Thành tâm lễ Phật ta tìm được nhau!

Làn môi dẫu chút nhạt màu
Mượn duyên " cánh phượng" miếng trầu lại tươi!

Hát câu..."Ở lại người ơi"
Ta về ta nhớ nụ cười... Hội Lim!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông

  Nguyentronghuu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 09/02/2012 14:50:10)

Ai xui con nhện giăng mùng
Để tôi thơ thẩn ,thức cùng năm canh
Anh về hái đóa nhành nhành
Gói thành câu hát màu xanh đất trời .
Bây giờ hội đã xa rồi
Bao giờ gặp lại nói lời giao duyên .

Các bài khác: