ĐỒNG HỒ CÁT
.jpg)
Thái Tràng
Đồng hồ nghiêng giỏ... cát vơi…
Ngày sương phận mỏng.
Thả nôi trăng rằm.
Bể dâu truyền kiếp… tháng năm...
Bờ cây gốc gió.
Tri âm bóng mình.
Cát vàng dốc túi… siêu sinh…
Khổ đau không sắc.
Nhân tình sắc không.
Gió quăng ân oán… phiêu bồng...
Cầm tay bão tố.
Vị không ngọt ngào…
Cát vàng bốc khói… chiêm bao…
Thời gian chảy dọc.
Trăng sao thay lời...
T.T
__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
|
Nhân dịp đầu xuân Thái Tràng xin chúc BBT lucbat.com,các bạn thơ,các thi sỉ năm mới thắng lợi mới. Chào ThaiTrang cảm ơn ĐỒNG HỒ CÁT thâm trầm & sâu lắng ĐẦY VƠI Tôi với thời gian chẳng chịu trôi KÍNH CHÀO ANH TRÀNG:Nay lại được đọc bài thơ" Đồng Hồ Cát"N P cảm nhận"thời gian chảy dọc trăng sao thay lời"là thời gian. hay lắm !... |