Thứ năm, 25/06/2026,


Chùm lục bát ngẫu hứng (Vũ Miên Thảo) (08/02/2012) 
 
CHÙM LỤC BÁT NGẪU HỨNG
 
Vũ Miên Thảo
 
 
LANG THANG CÂU THƠ
 
lang thang
chiều
xuân bơ vơ
tình xuân rịn rịn, ngu ngơ tiếng lòng
có gì đâu? lại nhớ mong
hay câu thơ đã phải lòng mây xa?!
đôi khi như gió không nhà
chạm lao xao lá, vỡ òa cơn mơ
................
"...xa mong gặp bút thư chờ " (*)
câu thơ có chạm... hồn bơ vơ... buồn!?
 
                                         (*) Thơ Lê Hoàng Trúc
 
 
 
VỚI LỤC BÌNH
 
nước xanh
hoa tím
lặng lờ
Lục bình ơi! đến bao giờ...?
ngừng trôi!
nhu mì tím, nhớ nhung người
lẻ loi chăng - phải ngược xuôi sông tình?
Ngửa nghiêng sóng gió linh đinh
đầu sông, cuối vịnh nặng tình phù sa!
 
V.M.T
 
 
__________________
Nhà thơ Vũ Miên Thảo
Hội VHNT Tây Ninh
ĐT: 01662408920
Email: vumienthao@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VuMienThao - vumienthao@gmail.com - 01662408920 - Hội VHNT Tây Ninh  (Ngày 18/02/2012 14:04:58)

cùng Nguyentronghuu -

Thủng thà thủng thẳng một chiều xuân
Ngõ nhỏ mình về luống bâng khuâng
Rêu xanh từng đám tường loang lổ
Ngắt một lòng ta ,một đóa tình .
*******
xin chia sẽ cùng bạn
liu riu gió, lững lồ mây
chiều xuân hương sắc hây hây má hồng
đóa Quỳnh Hoa nở chắn song
trong ngu ngơ mộng chạm lòng say hương
@@@
Ngắm nhành hoa nhỏ mùa xuân.
Con tim đứng lặng tần ngần câu thơ.
Bởi thương nên đợi nên chờ
Nên đôi mắt thắm, nên bờ môi em.
(Vân Huỳnh)



hoa còn nở thắm sắc xuân

lối xưa-vườn cũ vẫn cần nhân duyên

chỉ ta và một niềm riêng

dấu xưa tìm một lời nguyền đã xa

(VMT)



&&&&&

Với Từ Đức Khoát



MẠI - MỘT ĐỜI HOA



Lục bình hoa tím lặng lờ trôi

Chẳng biết về đâu ở cuối trời

Sóng dậy sông xanh lang bạt mại?

Mây mưa nước bạc lặng lờ chơi !

Phù sinh một kiếp hoa nào vậy

Báo tử bao đời khách nữa rồi !?

Cõi tạm Trời ơi ! Đau dạ thế

Đôi lời nhắn nhủ khách làng ơi !



TĐK



-----------

Hoa sông vẫn tím chiều xuân trước

Trôi với trầm lưu nước lớn – ròng

Như ta và em tình xuôi – ngược

Bến vẫn xuân , tình cứ chơi vơi!



VMT





-------------------

với Vân Huỳnh



VỚI MỘT DONG SÔNG



Trời xanh

mây trắng

lẳng lờ

Mây ơi ! mây mãi hửng hờ

êm trôi

Lang thang dài mái tóc người

Khiến lòng thơ dại chơi vơi sóng tình

Ca dao cong vút mái đình

Dòng sông lặng lẽ trở mình xót xa

(Vân Huỳnh)

######



ngiêng chiều

mây tắm giữa dòng

gió lăn tăn sóng đau lòng

mây tan

tả tràng giang

hữu tráng giang

người qua bến lạ ngỡ ngàng bến xưa

phù sinh

sáng nắng

chiều mưa

đôi dòng trong đục đẫy đưa hoa tình

tím buồn một kiếp linh đinh

(VMT)



VuMienThao rất vui và hạnh phúc khi các bạn thơ đến thăm và chia sẻ, cảm thông cùng "VỚI LỤC BÌNH"



xin gửi lời mến chúc các bạn vui khỏe. rất mong gặp lại nhau thường xuyên.

trân trọng!

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 09/02/2012 7:08:26)

TĐK đôi lời chia sẻ cùng Vũ Miên Thảo qua "Với lục bình "

MẠI - MỘT ĐỜI HOA

Lục bình hoa tím lặng lờ trôi
Chẳng biết về đâu ở cuối trời
Sóng dậy sông xanh lang bạt mại?
Mây mưa nước bạc lặng lờ chơi !
Phù sinh một kiếp hoa nào vậy
Báo tử bao đời khách nữa rồi !?
Cõi tạm Trời ơi ! Đau dạ thế
Đôi lời nhắn nhủ khách làng ơi !

TĐK

  nguyen trong huu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -hà đông -hà nội   (Ngày 08/02/2012 23:04:11)

Ngắm nhành hoa nhỏ mùa xuân.
Con tim đứng lặng tần ngần câu thơ.
Bởi thương nên đợi nên chờ
Nên đôi mắt thắm, nên bờ môi em.

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@ gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 08/02/2012 15:25:20)

VÂN HUỲNH góp họa

ÂM THẦM YÊU

Âm thầm
Xuân
Ý vẫn vơ
Gió xuân nắm níu câu thơ say lòng
Một lần tương ngộ chờ mong
Chia tay lệ đỗ đau lòng người xa
Năm canh thơ thẩn nằm nhà
Chạm chân xuống đất lệ nhòa giấc mơ

VỚI MỘT DONG SÔNG

Trời xanh
mây trắng
lẳng lờ
Mây ơi ! mây mãi hửng hờ
êm trôi
Lang thang dài mái tóc người
Khiến lòng thơ dại chơi vơi sóng tình
Ca dao cong vút mái đình
Dòng sông lặng lẽ trở mình xót xa

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat
Hội VHĐA BRVT
 

  Nguyentronghuu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Van quán -Hà đông -Hà nội   (Ngày 08/02/2012 15:11:50)

Thủng thà thủng thẳng một chiều xuân
Ngõ nhỏ mình về luống bâng khuâng
Rêu xanh từng đám tường loang lổ
Ngắt một lòng ta ,một đóa tình .

Các bài khác: