Thứ năm, 25/06/2026,


Buông lơi vạt áo... (Quỳnh Trâm) (07/02/2012) 
 
BUÔNG LƠI VẠT ÁO…
 
 
Quỳnh Trâm
 
Ngồi rằng ngồi tựa mạn thuyền
Trăng soi đáy nước so duyên với nàng
Kìa ai con mắt liếc ngang
Dòng sông như chỉ một gang thôi mà!
 
Áo em mớ bảy mớ ba
Quai thao lúng liếng câu ca qua cầu
Dối cha dối mẹ tìm nhau
Môi hồng thơm bởi cau trầu ai têm?
 
Vầng trăng xao xuyến bên thềm
Tiếng tơ tiếng trúc vọng đêm cung đàn
Trầu têm cánh phượng đa đoan
Buông lơi vạt áo, tình mang theo tình…
 
Q.T
 
__________________
Tác giả Quỳnh Trâm
(Thành phố Hải Dương)
Email: quynhtram10.01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@ gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 08/02/2012 9:25:42)

vân Huỳnh Kính họa

RA GIÊNG ANH CƯỚI

Ngắm trăng ra đứng mũi thuyền
Trăng vàng bát ngát soi guyên khắp nàng
Ai còn đợi bến đò ngang
Thuyền em chở một tôi sang thôi mà

Mai về thưa với mẹ ba
Tháng sau anh đánh xe hoa thỉnh cầu
Xuân này sum họp cùng nhau
Mội hồng mẹ đỏ thắm màu trầu têm

Sáu em trai đứng trước thềm
Quả hồng đủ lể ,hiện kim trình làng
Miếng trầu cánh phượng thật sang
Một đôi rồng phụng nén nhang hương trâm

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Lucbat
Hội VHĐA BRVT
 

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 07/02/2012 23:28:52)


Đôi lời chia sẻ với "Buông lơi vạt áo …" của Quỳnh Trâm

QUAN HỌ TÌM NHAU

Trăng soi đáy nước dậy duyên vàng
Ước được dòng sông hẹp tựa gang
Mớ bảy em mơ màng kiếm bạn
Ô truy anh lục lạc tìm nàng
Môi hồng vôi bạc cau ai hái
Mắt biếc trầu xanh quế ai mang?
Bộn rộn lòng chàng khi giã bạn
Bâng khuâng dạ thiếp lúc sang ngang
__________________

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 07/02/2012 22:21:42)

Dòng sông và vầng trăng... luôn là đề tài của đôi lứa nên đôi.
Thơ Quỳnh Trâm thật duyên dáng , yêu kiều như cô gái trăng tròn ngày nào... "Kìa ai con mắt liếc ngang
Dòng sông như chỉ một gang thôi mà..!"
Linh Thy xin gửi đôi dòng hòa điệu cùng Quỳnh Trâm nhé!

TRĂNG THỀ

Ngồi rằng ngồi tựa trăng thề
Anh vén vạt áo anh đề bài thơ
Quay thao nón thúng đang chờ
Bà Nguyệt hẹn với ông Tơ se tình

Trầu têm chỉ thắm môi xinh
Hát câu Quan họ bên đình thành đôi
Tiếng lòng dạo khúc xa xôi
Dòng sông bên lở, bên bồi có nhau

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: