Thứ năm, 25/06/2026,


Bến thơ nhớ Bác (Lê Minh Dung) (07/02/2012) 
 
BẾN THƠ NHỚ BÁC
 
Lê Minh Dung
 
Sớm nay trên bến sông này
Chúng con nhớ Bác những ngày bôn ba
Nhà Rồng một chuyến tàu xa...
Bến thơ đua nở ngàn hoa dâng người
 
Nguyên tiêu nguyệt toả ánh ngời
Vần thơ xưa vẫn đẹp trời xuân nay
Xuân thiên, xuân thủy... như say
Hồn thơ lục bát đêm này... đòi thơ
 
Sài Gòn đường nối đôi bờ
Hầm Thủ Thiêm ngỡ như mơ... ý vần
Tàu ai vang giục bước chân
Con nghe tiếng Bác chúc xuân năm nào.
 
L.M.D
 
Bến Nhà Rồng Nguyên tiêu 2012
 
 
 
 
__________________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tấn Xuân - tanxuan112@yahoo.com - 0909 301 923 - 112 Lê Hoàng Phái, P17, GV, TP.HCM  (Ngày 07/02/2012 16:16:22)

Anh Lê Minh Dung!
Đọc bài thơ của anh cho tôi cảm xúc viết bài này. Cám ơn anh nhiều.

VUI NGÀY THƠ VIỆT
Tấn Xuân

Ngày thơ, nôn nóng từng giờ
Mà bao nhiêu bệnh đang chờ ta đây!
Giải quyết xong mấy ca này
Là ta thẳng tiến về sông Sài Gòn.

Nhà Rồng nhộn tiếng nói, cười
Ở trên sân khấu từng người ngâm thơ
Sân khấu như đang đợi chờ
Từng đơn vị giao lưu thơ của mình.

Hôm nay nắng nhẹ, yên bình
Nguyên tiêu lục bát thắm tình quê hương
Người người gần gủi, thân thương
Ngày thơ nước Việt người thường vẫn mê.
Sài Gòn, 07.02.2012

  lê Ngũ Nam Phong - namphong 2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lợi A Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 07/02/2012 15:07:39)

Kính chào nhà thơ Lê Minh Dung
bài thơ cảm tác quá hay ý nghĩa tràn đầy " Nhà rồng một chuyến tàu xa
Bài thơ đua nở ngàn hoa dâng người"Nam phong xin hoạ theo vần
Năm xưa nơi chốn phương này
Có chàng trai trẻ tháng ngày phong ba
Tìm đường cách mạng xứ xa
Chàng như tia sáng tinh hoa cứu người
"Cao cao vầng tráng sáng ngời"
Viết nên lịch sử khắp trời đến nay
Tinh thần hoạt động hăng say
Trong văn kháng chiến chuyện này thành thơ
Châu Âu châu Á đôi bờ
Kề nhau đường lối mộng mơ ý vần
Anh em kết nghĩa tay chân
Nhớ ngày độc lập vui xuân chúc nào !
LN NP ĐT:01234563713 gmailnamphong2408@gmail.com

Các bài khác: