Thứ năm, 25/06/2026,


Lễ hội Tháng Giêng (Phạm Hải Yến) (07/02/2012) 

LỄ HỘI THÁNG GIÊNG
Phạm Hải Yến
 
Thế là xuân đến… mình xa!
Câu thơ lục bát viết ra thiếu vần
Tháng Giêng lễ hội thơ Xuân
Em mang câu lục nối gần bát. Thơ

Nguyên tiêu vằng vặc trăng mơ
Gặp làm chi để mãi ngơ ngẩn chờ
Chờ mong bà nguyệt, ông tơ
Se duyên chỉ bởi câu thơ bỏ bùa

Nhớ bao nhiêu, để cho vừa
Một lần gặp gỡ vẫn chưa thỏa lòng
Để xa những ngóng, cùng trông
Ngày đêm mơ gặp… thơ hồng dệt trao
 
P.H.Y
 
 
 
_____________________________
Tác giả Phạm Hải Yến, ĐT: 0942669463
Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai
Email
haiyenbhdn@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942.669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 08/02/2012 21:34:38)

Vân Huỳnh kính họa LỄ HỘI THÁNG GIÊNG
của người thơ Phạm Hải Yến

NGÀY THƠ VIỆT NAM

Gặp nhau mình lại chia xa
Mấy câu sáu tám em ra mấy vần
Mười năm kỷ niệm ngày xuân
Ngày thơ dất Việt vui mừng ngày thơ

Nguyên tiêu dưới ánh trăng mờ
Bạn bè trao đổi vẫn vơ đợi chờ
Đêm rằm trăng nhỏ sợi tơ
Kết mây se chỉ hồng quơ niệt bùa

Thương em biết kể sao vừa
Câu tình anh gởi gió đưa mát lòng
Người về Anh đứng xa trông
Mây Đồng Nai nhớ nỗi lòng này trao

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT


HY cũng xin kính họa tặng anh Vân Huỳnh đôi câu lục bát, chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay nhé

Nguyên tiêu ... Hội ngộ tâm giao
Mượn câu thơ để gởi trao ân tình
Chia tay nhớ bóng, nhớ hình
Đồng Nai mên khách mời mình đến chơi

  Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 08/02/2012 17:12:39)

Trong " LỄ HỘI THÁNG GIÊNG" NT Phạm Hải Yến đã khắc họa nghe náo nức lòng người. Linh thy xin có đôi dòng đồng cảm
Chúc NT luôn vui, khỏe ..sải cánh chim bằng suốt mùa xuân nhé!

-" Trăng nay vằng vặc Nguyên Tiêu
Đêm thơ lục bát dập dìu hội xuân
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngần
Hương hoàng lan dệt ...mấy vần thơ trao...

Linh Thy ( BT )

HY cám bạn Linh Thy, xin họa tặng bạn mấy câu lục bát, chúc bạn luôn vui nhé

Sông quê sóng hát xôn xao
Câu ca quan họ hát trao duyên tình
Hẹn anh...hẹn ở đầu đình
Hội Lin cùng đến...chúng mình sánh đôi

PHY

  Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 08/02/2012 16:34:38)

Chúc mừng Hải Yến với bài thơ hay. Chúc canh chim biển mãi sải cánh bay xa trong trời thơ xuân Nhâm Thìn này..

Nhớ bao nhiêu vợi vào chiều
Vần thơ lục bát cũng liêu xiêu ... vần
Nghiêng trời én dệt hoa xuân
Bùa mê chi lạc đôi chân hỡi người

Le Minh Dung

HY cám ơn anh Lê Minh Dung nhiều ạ, chúc anh Xuân mới vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay cho bạn bè thưởng thức nhé

Câu thơ em dệt hoa cười
Én nghiêng chao liệng vùng trời bình yên
Bởi mê con chữ có duyên
Nên lòng nguyện mải chẳng quên gieo vần

  Phạm Hải Yến - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 08/02/2012 16:26:48)

Một ngày hội Nguyên Tiêu thật ấm áp tình lục bát, em có nghe chăng tiếng lòng anh thổn thức ngẩn ngơ? Cảm ơn nhà thơ Phạm Hải Yến với “Lễ Hội Tháng Giêng” thật tình tứ. Xin có đôi dòng đồng cảm với mộng mơ của thi nhân:

Trăng rằm đợi gió Nguyên tiêu
Lầu thơ Hoàng hạc đợi chiều tịch dương
Tóc thề buông đợi mùi hương
Vườn Xuân ai đợi người thương tỏ tình?

Nguyễn Chinh

Cám ơn anh Chinh đã chia sẻ cùng em, tứ thơ của anh tuyệt lắm, em rất thích. Xin họa lại tặng anh mấy câu góp vui ạ.

Đợi mà cứ mãi lặng thinh
Xuân qua ...xuân lại một mình chờ trăng
Nguyên tiêu anh hẹn đến thăm
Vườn xuân vẫn mở hàng năm đợi người

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@ gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 08/02/2012 8:29:09)


Vân Huỳnh kính họa LỄ HỘI THÁNG GIÊNG
của người thơ Phạm Hải Yến

NGÀY THƠ VIỆT NAM

Gặp nhau mình lại chia xa
Mấy câu sáu tám em ra mấy vần
Mười năm kỷ niệm ngày xuân
Ngày thơ dất Việt vui mừng ngày thơ

Nguyên tiêu dưới ánh trăng mờ
Bạn bè trao đổi vẫn vơ đợi chờ
Đêm rằm trăng nhỏ sợi tơ
Kết mây se chỉ hồng quơ niệt bùa

Thương em biết kể sao vừa
Câu tình anh gởi gió đưa mát lòng
Người về Anh đứng xa trông
Mây Đồng Nai nhớ nỗi lòng này trao

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT


 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 07/02/2012 16:07:37)

Trong " LỄ HỘI THÁNG GIÊNG" NT Phạm Hải Yến đã khắc họa nghe náo nức lòng người. Linh thy xin có đôi dòng đồng cảm
Chúc NT luôn vui, khỏe ..sải cánh chim bằng suốt mùa xuân nhé!

-" Trăng nay vằng vặc Nguyên Tiêu
Đêm thơ lục bát dập dìu hội xuân
Ngẩn ngơ dưới ánh trăng ngần
Hương hoàng lan dệt ...mấy vần thơ trao...

Linh Thy ( BT )

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh Pho Ho Chi Minh  (Ngày 07/02/2012 12:25:57)

Chúc mừng Hải Yến với bài thơ hay. Chúc canh chim biển mãi sải cánh bay xa trong trời thơ xuân Nhâm Thìn này..

Nhớ bao nhiêu vợi vào chiều
Vần thơ lục bát cũng liêu xiêu ... vần
Nghiêng trời én dệt hoa xuân
Bùa mê chi lạc đôi chân hỡi người

Le Minh Dung

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 07/02/2012 7:57:45)

Tháng Giêng lễ hội thơ Xuân
Em mang câu lục nối gần bát. Thơ

Nguyên tiêu vằng vặc trăng mơ
Gặp làm chi để mãi ngơ ngẩn chờ

Một ngày hội Nguyên Tiêu thật ấm áp tình lục bát, em có nghe chăng tiếng lòng anh thổn thức ngẩn ngơ? Cảm ơn nhà thơ Phạm Hải Yến với “Lễ Hội Tháng Giêng” thật tình tứ. Xin có đôi dòng đồng cảm với mộng mơ của thi nhân:

Trăng rằm đợi gió Nguyên tiêu
Lầu thơ Hoàng hạc đợi chiều tịch dương
Tóc thề buông đợi mùi hương
Vườn Xuân ai đợi người thương tỏ tình?

Nguyễn Chinh

Các bài khác: