Thứ năm, 25/06/2026,


Ru em (Việt An) (04/02/2012) 
 
RU EM
 
 
Việt An
 
Em ơi dịu nhẹ nỗi lòng
Hết mưa trời lại nắng trong thôi mà
Muộn phiền rồi sẽ đi qua
Khổ đau rồi cũng nhạt nhòa - cạn vơi
Ngủ đi em nhé!... khuya rồi
Ngoài kia trăng vỡ, sương rơi ướt thềm
Thiên thần gợi nét mơ đêm
Nụ cười thơ trẻ thoảng trên môi hồng
Ru em cho trọn giấc nồng
Bình yên lắng lại bão giông ngày thường
Ru em cho trắng đêm trường
Cho ngày mai biếc - sắc hương lại ngời…
Ru em thương chẳng cất lời
Ngân từ sâu thẳm cuộc đời mà ru…
 
V.A
 
 
_______________
Tác giả Việt An
Điện thoại: 0988533996
Email: viet.an09@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 04/02/2012 11:43:33)

Xin có đôi vần cùng TG.

Chuc Việt An năm mới nhiều niềm vui,may ắn và hạnh phúc!

RU EM

Ngủ đi em
Ngủ cho say!
Anh mong đỏ mắt...
tới ngày Ru em.
Tiết trời Đông đã vào đêm.
Mà sao mắt cứ như đèn
chong chong?
Lỡ say rồi tiếng hư không.
Để hồn ai ngóng,ai trông!
đêm dài.
Nhủ thầm
mau đến Ngày Mai.
Thoả lòng khắc khoải
hát bài
Ru em!


  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 04/02/2012 11:41:29)

NG muốn cùng chia sẻ với VA một cảm xúc về một thân phận nhưng không bằng một khúc ru mà cũng muốn được như ru :

Thôi em ! gập bớt nỗi buồn
Nẻo xa gãy gánh , đường trơn qua rồi
Nụ, Chồi ... giờ đã lên tươi
Cây thời gian uống nắng trời ... lại xanh!
Qua bao thác vượt bao ghềnh
Vào ra đã đủ lênh đênh một thời
Năm ngàn đêm giữa đơn côi
Bao nhiêu giọt mắt chảy xuôi ... không đừng
...
Đóa thơm trắng , lặng bên rừng
Phòng khuya thao thức rối chùng giấc đêm
Thương em ! sẻ chút nỗi niềm
Câu thơ buồn...gửi tặng em...Hương rừng .

 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 04/02/2012 11:39:18)

Hà Phương xin hòa vào những lời" RU EM" của Việt An


NHỚ MÃI LỜI RU

Ru hời tiếng mẹ êm êm
Thánh tha thánh thót bên thềm giọt mưa
Tiếng gà đã gáy xế trưa
Nồng nàn giấc mộng con vừa tròn nôi
À..ơi.! giọng mẹ xa xôi..
Ru con nhẹ áng mây trôi giữa trời
Mai sau con lớn nên người
Vẫn còn vẳng mãi những lời mẹ ru...


Hà Phương ( BD )

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 04/02/2012 11:37:03)

Đôi lời chia sẻ cùng Việt An qua "Ru em"


NGỦ ĐI EM !


Nõi lòng dịu nhẹ em ơi !
Để ta gom nắng cho trời hết mưa
Muộn phiền lùi lại xa xưa
Khổ đau rồi cũng nhặt thưa thôi mà !
Sương rơi thềm ướt trăng tà
Ngủ đi ! trời đã cho ta giấc nồng !
Thơm như miệng trẻ môi hồng
Đẩy lùi tất thảy bão giông ra ngoài
Sống bên bao cái lạc loài
Quên đi để những đêm dài bình yên !

TĐK



 

Các bài khác: